
21/05/2025
“Con đường Hạnh Phúc" – không chỉ là một con đường…
Đó là huyết mạch nối liền Hà Giang với Đồng Văn – Mèo Vạc, là kỳ tích giữa đại ngàn đá xám, được làm nên từ máu, mồ hôi và nước mắt của hàng ngàn con người.
Từ năm 1959 đến 1965, gần 1.300 thanh niên xung phong và hơn 1.000 người dân tộc – Mông, Dao, Lô Lô, Tày, Nùng… đã tay không đục núi, mở đường. Không máy móc, không bảo hộ, chỉ có cuốc, xẻng, xà beng – và một trái tim rực lửa yêu nước.
💔 Đặc biệt là đèo Mã Pí Lèng – nơi những người trẻ tuổi đu mình trên vách đá dựng đứng, nổ mìn, khoét núi, mở lối. Có người không bao giờ trở về, máu xương họ thấm vào đá núi, để hôm nay ta có thể băng qua con đường như dải lụa giữa trời mây.
Con đường Hạnh Phúc – là con đường của hy sinh, của lòng quả cảm và của khát vọng đổi đời.
Nó đã mở ra tương lai cho bao thế hệ – để vùng cao được học chữ, được chữa bệnh, được kết nối với đất mẹ thiêng liêng.
🌬️ Nếu một ngày bạn đặt chân tới Hà Giang, xin hãy dừng lại trên đèo Mã Pí Lèng, lắng nghe gió kể chuyện cha ông…
Và cúi đầu, biết ơn những con người đã đặt từng viên đá đầu tiên, để hạnh phúc hôm nay được nở hoa giữa đá !
**gVan
ST