02/04/2026
𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐒𝐀𝐏𝐀 𝟑𝐍𝟐Đ
_____ 𝑫𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒖̛𝒐̛̀𝒊 _____
Đi chơi chỉ để thay đổi chỗ ngủ đang là xu hướng của giới trẻ ngày nay, mới mục đích chính là để nghỉ ngơi, chữa lành. Vừa rồi mình đã có một chuyến đi SaPa kiểu như vậy, không chạy xô, cũng không cố gắng đi quá nhiều điểm, là một chuyến đi nghỉ ngơi, hít khí hậu mát mẻ, trong lành và mình cảm nhận được cơ thể mình đã CHỮA LÀNH rất nhiều sau những ngày làm việc mệt mỏi.
𝐿𝐼̣𝐶𝐻 𝑇𝑅𝐼̀𝑁𝐻 𝐶𝐻𝐼 𝑇𝐼𝐸̂́𝑇 𝐶𝑈̉𝐴 𝑀𝐼̀𝑁𝐻:
𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝟭: 𝗕𝗔̉𝗡 𝗧𝗔̉ 𝗩𝗔𝗡 - 𝗟𝗔́ 𝗗𝗔𝗢 𝗦𝗣𝗔
Mình đi xe G8, 23h xe đón ở 105 Hoàng Quốc Việt và xuất phát đi, khoảng 6h sáng có mặt ở thị trấn SaPa. Rồi mình bắt taxi xuống bản Tả Van cách thị trấn hơn 10km
Mình ở Sapa Jade Hill, mình rất thích nơi đây vì nó như 1 ngôi làng thu nhỏ, tạo cho mình cảm giác yên bình quên đi xô bồ. Nơi đây bình yên đúng nghĩa, phòng nào cũng decor rất mộc mạc, chỉnh chủ, yên bình vầ đầy đủ tiện nghi. Không phải mùa lúa , nhưng đứng từ đây ngắm mây trời thung lũng vô cùng tuyệt vời
Thức dậy khi trời hửng nắng, ra bếp pha một tách trà nóng và dùng bữa sáng. Trên này mát mẻ, se lạnh rất thích thời tiết như này nha. Mình đi quanh bản Tả Van chơi và checkin
Vì chuyến này đi chủ yếu là nghỉ ngơi nên mình ghé Lá Dao Spa cách nơi mình ở 10km. Bạn thử tưởng tượng xem, sau một ngày rong chơi, còn gì tuyệt hơn nếu mà được ngâm mình trong bồn tắm nóng. Sẽ thư giãn và sảng khoải lắm, đảm bảo mọi mệt mỏi sẽ bay hết luôn! Ngoài tắm lá dao và massage chân thì mình ăn trưa và uống trà ở đây luôn.
Chiều tối ở dưới bản thích cực trong lành yên tĩnh nên mình dành thời gian cho việc đọc sách và ngủ.
𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝟮: 𝗪𝗘𝗖𝗔𝗠𝗣 𝗚𝗟𝗔𝗠𝗣𝗜𝗡𝗚 - 𝗞𝗛𝗨 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗧𝐀̂𝗠
Sáng 8h mình dậy ăn sáng xong xuống Wecamp Glamping đây là khu camping kết hợp coffe. Khu này khá rộng nhiều góc chụp ảnh, mình vào uống coffe ngồi chill nghe tiếng suối thôi
Trưa gần 11h mình lên thị trấn SaPa, mình nhận phòng ở The View hotel Sapa - Một khách sạn cách khu trung tâm có 400m rất thuận tiện đi lại, ban công view núi đẹp, phòng ốc thì sạch đẹp, có cả bể bơi 4 mùa ngoài trời.
Nghỉ ngơi chút rồi mình ra Hotpot center (71 Xuân Viên) ăn trưa, trước mình có ăn ở đây rồi thấy khá hợp khẩu vị mình nên lần này quay lại ăn tiếp. Đồ ăn vô cùng phong phú như món Lẩu Cá tầm, Cá hồi sasimi, gà nướng,…Quán ngay gần trung tâm rộng rãi, recomment mọi người đi SaPa qua đây thử nha
Chiều mình về khách sạn ngủ cả buổi, rồi tối ra quảng trường với chợ đêm chơi.
𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝟯: 𝗧𝗢𝗔̀ 𝗦𝗨𝗡𝗣𝗟𝗔𝗭𝗔 - 𝗡𝗛𝗔̀ 𝗧𝗛𝗢̛̀ Đ𝗔́ - 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘 𝗧𝗔̂̀𝗡𝗚 𝟭𝟬
Nay mình dậy muộn hơn 9h dậy ăn sáng xong mình ghé Viettrekking uống Cafe ngắm cảnh đường tàu luôn.
Chiều 14h mình ra khu trung tâm SunPlaza, nhà thờ đá dạo chơi checkin sống ảo
Thời tiết đẹp nên mình lên coffe tầng 10 trong toà SunPlaza. Lên đây mọi người đi cổng đằng sau toà rồi nhân viên sẽ hướng dẫn nhé. Vào bên trong quán là những mảng không gian nghệ thuật và thời trang Pháp khá hoài cổ và ấm cúng, chỉ cần giơ máy lên chụp ảnh góc nào trông cũng chanh sả.
Tối về khách sạn nghỉ ngơi dọn dẹp đồ đạc chút, chuyến này đi chủ yếu nghỉ ngơi nên ăn uống mình cũng ăn tại khách sạn và không ăn nhiều, tầm 22h mình ra văn phòngG8 rồi lên xe về Hà Nội.
Mùa này thời tiết SaPa dễ chịu đẹp lắm các bạn ơi. Mong mọi người cũng sẽ dành cho bản thân những khoảng nghỉ thật trọn vẹn, để nạp lại năng lượng và sẵn sàng làm việc tiếp nhé!!!
----------
Ib sốp tư vấn ngay nha các tình yêu ơi