20/09/2023
Nếu chán Sa Pa thương mại hoá, Hoàng Su Phì luôn thất thủ mùa lúa chín thì Lùng Tao thuộc xã Cao Bồ, Hà Giang là lựa chọn cực đỉnh cho dân thích lọ mọ. Cách HN 5h lái xe Cao Bồ hội tụ cả ruộng bậc thang, rừng cọ, rừng chè, suối nhưng thích nhất vẫn là sự hoang sơ và chưa bị bọn người kinh đua đòi lên sống ảo 😂
Từ HN đi đến km 17 Hà Giang rẽ trái vào làng Cao Bồ. Đường đến tt xã thì đẹp nhưng từ tt xã vào Lùng Tao thì nhỏ và thỉnh thoảng có suối chảy ngang, có dốc đá lở hơi khó đi.
Ở đây có dịch vụ home stay chuyên nghiệp nên bạn ko phải lo nghĩ gì . Mình la người Dao, ngôi nhà sàn sạch đẹp và có view đẹp nhất xã 😂
Ở đây có thể tự nấu hoặc nhờ chủ nhà nấu hộ cũng ok. Có cá bống làm gỏi hoặc nướng ngon tuyệt. Rượu gạo tự nấu êm và kg hề đau đầu.
Chỉ cần ba ngày là có thể khám phá đủ để muốn quay lại Cao Bồ lần thứ hai. . Ngày đầu ta lên đỉnh tây côn lĩnh 2428 đến nơi là khoảng 11h trưa, ăn trưa trên lán lại tiếp tục đi thăm rừng nguyên sinh , rừng rêu, đến mốc 2428 quay về homstay . . ngày thứ hai đi thăm ruộng bậc thang đến 11 về ăn trưa ngỉ ngơi chiều ra tắm suối. Tối về nhà nướng cá hoặc BBQ rồi nghe suối buôn rầm rì cả đêm.
Ngày thứ bara thăm cây chè cổ thụ tuổi cao gấp mấy lần bác Hồ. Trên đường có rất nhiều cảnh đẹp có thể lang thang đến trưa ăn cơm rồi xuôi HN.
Bác nào muốn đi thì nhanh vì lúa còn đủng đỉnh chờ khách khoảng 10 hôm nữa. Cũng có thể đi du lịch từ thiện vì có trường dt nội trú và trường mầm non trên đường vào luôn.