07/05/2023
THỔ ĐỊA ƠI, DU LỊCH HÀ GIANG THÁNG 5 CÓ GÌ ĐẶC SẮC
Du lịch Hà giang tháng 5 là thời điểm bắt đầu vào hạ, đón những ánh nắng vàng nhè nhẹ, cả những cơn mưa rào thoáng qua tạo nên một Hà Giang trong trẻo tươi mát sức sống, những nương ngô bên đường cũng vì thế mà tươi tốt xanh non mỡ màng, những thửa ruộng bậc thang cũng đã bắt đầu đổ nước chuẩn bị cho vụ lúa của năm. Và đặc biệt không thể bỏ lỡ “ phiên chợ phong lưu độc đáo có 102 này nhé”.
Năm nay nhuận tháng 2, chính vì thế hiện đang giữa tháng 5 dương lịch mà mới có tháng 3. Vì thế, đây vẫn là thời điểm chuyển xuân sang hè nên khí hậu vẫn khá mát mẻ. Đặc biệt là những bản làng trên vùng núi cao. Nhiệt độ trung bình khoảng 23-28 độ C ban ngày vùng cao, buổi tối rơi khoảng 16-23 độ C. Nên chính vì vậy, bạn vẫn nên mang áo khoác nhẹ, chống nắng…
"
Có những người, mỗi sớm mai thức dậy, họ rửa mặt bằng nước mắt... Có những người luôn phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu. Phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng, đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung!
Có những người sẽ gói ghém cô đơn vào hành lý, có những người lại đeo đẳng những ký ức trên vai, tất cả đều đang kiếm tìm một phần linh hồn nguyên sơ trong chính mình, nhưng một phút vội vàng lại trót quên đi bản ngã, không tìm thấy đường về.
Nếu không thể tìm được đường về? Thì hãy về với chợ tình Khau Vai cùng anh? Năm nay nhuận tháng 2 nên thế mãi tới tháng 5 này mình mới có thể gặp nhau. Ngày chia tay em nói?
Nếu một mai mình không lấy được nhau
em có đi tìm anh
qua điệp trùng đá sắc
những Khau Vai bầm dập dấu chân người?
Người ta nói, thành Rome không thể tới nhưng “ Khau Vai nhất định phải tới”. Và đây là ngày gì khiến “ gái chờ giai mong ngóng” đến như vậy.
Là phiên chợ có cách đây cả 100 năm mà đến “ chẳng có người bán cũng chẳng có ngừoi mua” họ chỉ đến nói lời yêu nhau. Là nơi để người ta tìm đến với nhau, sau một năm (cũng có thể là nhiều năm) xa cách, chủ yếu là những người có mối tình chắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau, nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình.
Chợ tình Khau Vai được tổ chức duy nhất 1 ngày trong năm là ( 27/3 AL) tức năm nay vào ngày 15,16/5. Phiên chợ được hình thành từ câu chuyện có thật tình yêu không đến được với nhau của chàng Ba và cô Út.
#MÙA_ĂN_NO_TẮM_MÁT
Đến với vùng cao núi đá Hà Giang lúc này, bạn không còn thấy một cao nguyên đá khô cằn toàn đá là đá nữa, thay vào đó là màu xanh của những nương ngô non mỡ màng. Một sức sống mãnh liệt trên cao nguyên đá bắt đầu, những cây ngô vươn mình lên đá với chỉ vỏn vẹn một chút đất bên mình. Thời điểm lý tưởng nếu bạn muốn tránh cái nóng oi ả, ngột ngạt của mùa hạ. Bởi trên vùng cao dường như không có mùa hạ. Những con suối nước trong veo mát lành, những con thác nhỏ xinh sẽ giúp bạn hoà mình cùng với đó mà quên đi những ưu phiền bấy lâu. Chính vậy du lịch vùng cao núi đá giờ này nhớ mang theo bikini, đồ bơi ha.
Mùa cây trái bắt đầu chín
Đi vùng cao thời điểm này, giống như bạn đang được hưởng thụ kết quả của một năm cây trái phát triển từ lúc rụng lá, đâm chồi nảy Lộc, ra hoa kết trái. Và giờ là thời điểm những trái mận, đào, Lê đang bắt đầu chín.
( cuối tháng 5) Mùa đổ nước miền tây Hà Giang Vào thời điểm này bên miền Tây của Hà Giang bà con đang bắt đầu đổ nước trên những thửa ruộng bậc thang, để chuẩn bị cho một vụ mới trong năm.
Mùa nước đổ hay còn gọi là mùa đổ ải là mùa đồng bào vùng cao lấy nước về ruộng bậc thang để chuẩn bị cấy lúa, đây là giai đoạn rất quan trọng để làm nên những mùa vàng ruộng bậc thang. Thời điểm đổ nước rơi vào khoảng đầu tháng 5 sang đến cuối tháng 6.
Mùa lúa chín vàng cuối tháng 5 ở Thôn Tha Nghe tới mùa vàng vào thời điểm này chắc hẳn bạn cũng ngạc nhiên, bởi đây là thời điểm những thửa ruộng bậc thang ( thấp) của người Tày chín vàng. Giống như xuôi, người Tày một năm có 2 vụ lúa. Đây là thời điểm lúa đang ngả vàng ( cuối tháng 5) đẹp ngỡ ngàng.
Mùa lanh Hà Giang Cây lanh có hình dáng giống cây cần sa, đi du lịch vùng cao mùa này bạn sẽ dễ dàng thấy những cánh đồng lanh bạt ngàn bên nương đá. Sau thu hoạch người Mông ở đây sẽ đem tước lấy vỏ, làm sợi làm ra vải lanh. Còn vải lanh là gì gắn bó như nào với đời sống tâm linh của người Mông mời cả nhà xem bài tiếp theo nha. Hà giang đẹp là thế, nhưng đừng quên rằng Hà Giang đẹp nhất vẫn là những con người ở đây hiền hoà mến khách. Vì vậy đừng vì mải mê với cảnh mà quên đi những trải nghiệm cuộc sống, sắc màu văn hoá ở đây .Hà giang hẹn gặp em tháng 5 nha?