26/12/2018
Hd: Kính thưa quí ông, quí bà. Chúng ta đang trên đường thăm 1 hang động rất đẹp nữa của vịnh Hạ Long- hang Luồn.
Khách: Mày vừa ấn bọn tao lên thăm hang Sửng Sốt. Ở đó bọn tao vừa phải Sửng Sốt vì người đéo đâu ra mà đông như chợ Viềng tối m7 Tết thế. Giờ hang này liệu có khá hơn ko? Mà tại sao lại gọi nó là hang Luồn?
Hd: Thưa các ông,các bà. Sở dĩ gọi là Luồn vì để đi qua cái hang chưa đc 100m này, lái đò sẽ phải luồn lách theo hình zic zắc qua 1 đống thuyền khác, chưa kể kayak và nhũ đá... để đi vào và đi ra. Còn bây h, để lên đc đò thì mời quí ông, quí bà chịu khó luồn lách 1 chuts qua cái chợ người này đã nhé.
Khách: Thôi, thôi, bảo đứa nào nó có cái máu luồn thì lên đò mà đi. Cho bọn tao về tàu...
Hd: Ấy, ông bà cứ cố gắng đi đi. Đi thăm hang Luồn- Hạ Long là ông bà vừa đc thăm vịnh Hạ Long, vừa đc trải nghiệm ko khí lễ hội như tại bến đò chùa Hương ngày Tết của chúng tôi. Ở đây rất ít khách Việt nhưng bù lại ta có rất, rất nhiều khách Tung Của. Mà khách này thì cũng y như khách Việt chúng tôi, thôi thì chen lấn, khạc nhổ, vứt rác, hút thuốc, ồn ào.. đủ cả. Chỉ thiếu mỗi đái bậy. Vậy nên các ông bà sẽ có đc trải nghiệm như ở chùa Hương thật. Trả tiền 1, thăm đc 2, ông bà ạ.
Khách: Thôi, thôi, về tàu, mà mày hỏi luôn hộ tao xem Hội An, Nha Trang, Sài Gòn có nhiều Luồn 2 in 1 như này ko. Để bọn tao huỷ cmn tour về nhà đón Giáng Sinh cho an lành. Luồn luồn cái luồn gì, có cái máu luồn gì đâu mà đi, đi dzìa...
Ừ thì dzìa, ko lại ăn com pờ le te thì vỡ mồm. Ôi, Lu ỒN!!!
P/s : Nguồn tin từ guide