KHÁNH NGỌC Tourism & Transport

KHÁNH NGỌC   Tourism & Transport tuyệt vời Mb Bank 0170178885678

22/02/2022
Ngày 14/2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ra quân...
15/02/2022

Ngày 14/2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc nồng độ cồn.

Để thực hiện kế hoạch, C08 chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề trên.

Đặc biệt, C08 lưu ý khi xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn phải kiểm tra, rà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12/2022.

31/08/2021
Covid đến & lấy đi quá nhiều thứ ... 🥺🥺🥺
30/08/2021

Covid đến & lấy đi quá nhiều thứ ... 🥺🥺🥺

Văn Minh VL 🦌Ở Phần Lan, mỗi năm có đến 4000 vụ tai nạn do lái xe đâm phải Tuần Lộc đang băng qua đường. Vậy nên người d...
24/07/2021

Văn Minh VL

🦌Ở Phần Lan, mỗi năm có đến 4000 vụ tai nạn do lái xe đâm phải Tuần Lộc đang băng qua đường. Vậy nên người dân đã có sáng kiến xịt sơn phản quang lên sừng của Tuần Lộc để người điều khiển phương tiện lưu thông thấy và tránh khi chúng băng qua đường vào ban đêm.

Theo reuters

< CHỦ XẾ HỘP MUA HẾT CHỖ TRỨNG CỦA EM BÉ VÀ CÂU NÓI KHIẾN AI CŨNG CẢM ĐỘNG > Đang di chuyển trên đường thì chiếc xe G63 ...
19/07/2021

< CHỦ XẾ HỘP MUA HẾT CHỖ TRỨNG CỦA EM BÉ VÀ CÂU NÓI KHIẾN AI CŨNG CẢM ĐỘNG >

Đang di chuyển trên đường thì chiếc xe G63 bất ngờ phải dừng đèn đỏ, em gái phía bên đường với khuôn mặt ngơ ngác trước dòng người đang hối hả giờ tan tầm. Bỗng dưng có tiếng gọi nhỏ nhẹ từ trong chiếc xe sang ấy "con ơi, lại đây, còn bao nhiêu trứng mang hết ra đây chú mua cho còn về sớm".

Bé gái mặt sáng bừng lên tia hi vọng và câu nói khiến em cảm thấy có chút gì đó ấm áp, và chắc lâu lắm rồi em không được nghe nó. Chạy ra chỗ chủ xe hỏi lại cho chắc, sau đó em chạy về gom hết chỗ trứng còn lại mang ra cho chủ xe.

Chú ấy đưa cho em tờ 500k, và nói rất tình cảm "dịch thế này con ở nhà đi nhé, khi nào hết dịch bán tiếp chú sẽ lại mua ủng hộ". Đứa bé cầm 2 tay nhận tờ tiền cúi đầu cảm ơn lễ phép. Nó định trả lại tiền thừa nhưng chủ xe nói "thôi chú tặng con".

Nhiều xe tắc đường phía sau, ai cũng hiểu câu chuyện và không ai bấm còi, phần vì họ thương cảm, phần là nhìn thấy chiếc xe đắt tiền nên cũng ngại va chạm. Đấy người giàu tuy họ có tiền nhưng sống rất tình cảm mà...

16/07/2021
15/07/2021

67 ngày đến Trung Thu 🥮
166 ngày nữa Noel 🎄
170 ngày nữa là Tết dương lịch 💥
200 ngày là Tết Âm 🎆
-------------------------

NỮ TÀI XẾ 25 TUỔI XIN ĐƯỢC CHỞ F0, F1 ĐI CÁCH LY TẠI TP.HCM“Giờ người dân cần mình, y tế cần xe, mình sẽ hỗ trợ khi còn ...
13/07/2021

NỮ TÀI XẾ 25 TUỔI XIN ĐƯỢC CHỞ F0, F1 ĐI CÁCH LY TẠI TP.HCM

“Giờ người dân cần mình, y tế cần xe, mình sẽ hỗ trợ khi còn có đủ sức lực”.

Hơn 20 ngày nay, Hà Nhi tham gia đội xe 0 đồng chuyên chở F0, F1 đi cách ly, điều trị. Cô là nữ tài xế duy nhất trong nhóm hơn 30 người.

Bắt đầu công việc từ 9h, đi 4 vòng xe, đón hơn 30 người là F0 từ khu cách ly tới bệnh viện để điều trị, đến khoảng 15h, Nguyễn Thị Hà Nhi (sinh năm 1996, quê Bình Phước) mới được nghỉ ngơi.

Vừa ăn, cô vừa chờ xem có cuộc gọi đón bệnh nhân nào tiếp không.

“Mình làm việc trong ngành thẩm mỹ. Khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, mình phải nghỉ ở nhà. Thời gian đó, biết nhóm thiện nguyện cần tình nguyện viên, mình nhanh chóng xin tham gia phụ bếp, nấu ăn đưa đi khu cách ly”, Nhi nói với PV trong lúc uống vội hộp sữa.

“Trước đây, mình chưa bao giờ lái xe cứu thương. Ngày đầu tiên xin sang đội xe, mình về tập vài vòng là hôm sau có thể cầm lái đi làm nhiệm vụ. Mình cũng được tập huấn về cách mặc đồ bảo hộ, xử lý tình huống. Hiện cả đội có 9 xe, mỗi xe có 2 tài xế, một chính và một phụ”, cô nói.

Theo Nhi, công việc của cô thường bắt đầu lúc 9h sáng ở điểm tập kết đội xe ở quận 7. Khi nhận được cuộc gọi từ cơ quan y tế và sự phân công của nhóm, cô mặc đồ bảo hộ, xịt khử khuẩn, chạy xe qua đón F0, F1 từ nhà của họ hoặc khu cách ly tới nơi cách ly, điều trị.

“Mỗi ngày, mình chở khoảng 30 người đi cách ly, điều trị. Vì đó toàn là người có nguy cơ cao mắc Covid-19, mình không được phép chạm vào họ. Có những em bé mới vài tháng đến 2-3 tuổi phải đi cách ly, mình rất thương, muốn bế lên xe hoặc phụ người nhà đưa đồ lên xe cũng không được. Mỗi F0 nhập viện phải đợi 2-3 tiếng để chuẩn bị thủ tục”, Nhi kể.
Do phải chạy xe liên tục, Nhi thường tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi ngay trên xe.

Trong tình hình số ca F0, F1 ngày càng tăng, thiếu xe cứu thương và tài xế, Nhi phải làm việc vất vả hơn, có hôm 1-2h sáng mới về đến nhà để tắm rửa, nghỉ ngơi.

Để đảm bảo sức khỏe, nữ tài xế cố gắng ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi khi mệt.

“Sáng nào mình cũng lót dạ rồi mới đi làm. Hôm nào nhà có đồ sẵn thì ăn, không thì uống tạm hộp sữa. Mình không cố lái xe khi mệt vì có thể gây nguy hiểm. Tranh thủ khi giãn công việc, mình sẽ ăn trưa và tối chứ không đúng giờ, đúng bữa”, cô nói.

Nhi cho biết sau ca làm việc hàng ngày, cô vẫn được về nhà tại quận 1 để nghỉ ngơi vì 3 chị em ở cùng đều tham gia hỗ trợ nhóm thiện nguyện. Gia đình ở quê biết và ủng hộ công việc tình nguyện của cô.

Hôm 11/7, Nhi có chuyến xe đáng nhớ khi chở 5 người là F0 từ khu cách ly tới bệnh viện. Trong nhóm này, một người bị ngạt thở nhưng bình oxy trên xe không dùng được.
Chưa từng gặp trường hợp tương tự, Nhi có phần hoảng sợ, bất lực đến bật khóc. Sau khi gọi báo cáo quản lý của phường, cô một mình lái xe chở bệnh nhân này tới bệnh viện ở TP Thủ Đức để cấp cứu.
Nhi cho biết cô sẽ tham gia đội xe 0 đồng đến khi nào dịch tại TP.HCM được kiểm soát.
Nhi cho biết hiện tại, cô và các tài xế phần nào tự lo chi phí xăng, dầu chạy xe cứu thương. Cô hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để đội xe có thể duy trì hoạt động.
Dù vất vả, Nhi nói khi nào dịch ở TP.HCM được kiểm soát cô mới ngừng tham gia hoạt động này. “Giờ người dân cần mình, y tế cần xe, mình sẽ hỗ trợ khi còn có đủ sức lực”.
Cô gái 25 tuổi nói thêm: “Mình cũng sợ nhiễm virus nhưng nghĩ nếu ai cũng lo sợ thì dịch khi nào mới được kiểm soát. Mình vẫn tiếp tục công việc này được, chỉ cần có sức khỏe và mong tất cả đội xe được an toàn. Hy vọng Sài Gòn sớm bình yên trở lại”.

Chia sẻ: Thiên Nhi

13/07/2021

- Công an TP Hà Nội vừa ký công văn hoả tốc số 5136/CAHN-PV01 về việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thuỷ nội địa ra vào thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh.
- Thời gian làm việc tại các chốt: 24/24/7, chia làm 4 ca (mỗi ca 6 tiếng), dự kiến bắt đầu làm việc từ 6 giờ ngày 14/7/2021.
*** Danh sách 22 chốt kiểm soát:
1. Ngã ba Cầu Giẽ (km213 QL1A), H.Phú Xuyên
2. Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (km188), H.Thanh Trì
3. QL21B - ngã 3 chợ Dầu, H.Ứng Hòa
4. QL5 (cây xăng Vĩnh An, số 1051 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ), H.Gia Lâm
5. Cầu Phù Đổng, H.Gia Lâm
6. Đê Bát Tràng, H.Gia Lâm
7. Gầm cầu Thanh Trì, lối đi Khu đô thị Ecopark, Q.Long Biên
8. Nút giao QL5B - Cổ Linh, Q.Long Biên
9. Đường Đặng Phúc Thông, H.Gia Lâm
10. Km8+100 QL18, H.Sóc Sơn
11. QL18, lối xuống đường Võ Văn Kiệt, H.Sóc Sơn
12. Km422+057 đường Hồ Chí Minh, TT.Xuân Mai (Chương Mỹ)
13. Chốt kiểm dịch H.Chương Mỹ
14. Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, H.Thạch Thất
15. Đầu cầu Đồng Quang, H.Ba Vì
16. Đầu cầu Văn Lang, H.Ba Vì
17. Đầu cầu Trung Hà, H.Ba Vì
18. Đầu cầu Vĩnh Thịnh, TX.Sơn Tây
19. Trạm soát vé BOT QL2, H.Sóc Sơn
20. QL2, đoạn đầu vào vào tốc Nội Bài - Lào Cai, H.Sóc Sơn
21. Đường Trung tâm hành chính H.Mê Linh nối QL2
22. QL3, đoạn ngã 3 Nỉ, H.Sóc Sơn

Ế lôn trường là có thiệt ... 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
11/07/2021

Ế lôn trường là có thiệt ... 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Address

Bạch Đằng
Ha Long

Telephone

+84909021860

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KHÁNH NGỌC Tourism & Transport posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category