26/05/2023
Có một buổi họp phụ huynh như thế!
Khi giáo viên là kĩ sư tâm hồn, là cầu nối giữa phụ huynh với học sinh. Khi cuộc họp phụ huynh không còn bị bó buộc bởi những nội dung mang tính chất một chiều mà cảm giác mang lại thật dễ chịu và ý nghĩa.
Phụ huynh được chia sẻ, được nêu tâm tư nguyện vọng, được thảo luận theo nhóm để trao đổi cách nuôi dạy con, cách phối hợp hiệu quả với giáo viên trong phương pháp giáo dục trẻ, những mong muốn với các cô, với nhà trường hay làm thế nào để bố mẹ có thể làm bạn cùng con,..v...v.... và đặc biệt là sự góp mặt của các bạn nhỏ trong buổi họp khiến các bố mẹ vô cùng thích thú.
Không khí buổi họp phụ huynh trở nên ấm cúng, lắng đọng, thân thiện hơn bao giờ hết. Những bức thư ngỏ tràn đầy tình yêu thương, những lời dặn dò giản dị mà vô cùng ấm áp, những câu chuyện thật gần gũi đã đưa bố mẹ và các cô giáo lại gần nhau hơn, cùng đồng hành với nhà trường trong việc nuôi dạy con trẻ. Phụ huynh cảm thấy được tôn trọng vì được chủ động chia sẻ ý kiến của mình, đóng góp những giải pháp cho giáo viên và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Và quan trọng nhất, sau buổi họp, phụ huynh cảm thấy tin tưởng vào nhà trường, vào giáo viên khi gửi con học tập tại ngôi trường mang tên trường mầm non Bãi Cháy./.