25/09/2022
Sống lưng khủng long Tà Xùa - những chuyến đi vô định...
🛵🛵🛵
Chiếc xe vòng vèo trên những con đường mãi miết cả trăm km từ Mộc Châu lên huyện Bắc Yên. Nơi có dãy núi cao cheo leo, hiểm trở nhất Sơn La, một trong những dãy núi cao nhất Việt Nam (2.856m). Nơi điểm cuối cùng của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ của Tây Bắc, nơi được xem là thiên đường mây Tây Bắc, bởi mây mù bao phủ quanh năm lởn vỡn dưới chân mình.
Và cũng là điểm đầu nối dài qua Mù Cang Chải - Yên Bái. Đúng là một dãy núi thú vị.
Nhưng nơi đó cũng là một nơi hiểm trở, miệt mài với cả trăm khúc cua cùi chỏ vòng hết dãy núi này đến dãy núi khác. Từ dưới chân núi thung lũng nơi bắt nguồn dòng sông Đà từ cầu Tạ Hoa để đi vòng trôn ốc qua hết các đỉnh núi.
Tôi bắt đầu chuyến đi chỉ nói bạn đồng hành xem xe cộ và đổ đầy xăng, bật map lên và đi thôi. Chứ quả thực không dám đọc quá nhiều review bởi sợ mình không đủ dũng khí để bắt đầu. Một chuyến đi thực sự vô định ..
Từ ngã ba Còi Nòi đường từ Mộc Châu lên TP Sơn La sẽ rẽ sang nhánh khác để đến Tà Xùa. Nếu bạn xuất phát từ Mộc Châu thì nên đi từ sáng sớm để đến nơi trước khi trời tối. Nên đi mùa khô từ tháng 3-7 để đảm bảo an toàn.
Trên đường đi bạn sẽ cảm giác được mình nhỏ bé thế nào giữa biển trời, bởi những con đường làng bản ở Tà Xùa đều nằm trên lưng chừng trời mây, phía dưới là thung lũng sâu hoắm, mênh mông, bao la vô định.
Nơi gặp gỡ đất trời. Là cảm giác bạn bước chân tới Tà Xùa.
Các homestay khá gần với đường ra sống lưng khủng long. Bạn có thể ở H'mong homestay khá rẻ.
Tổng quãng đường từ home ra tới điểm cuối sống lưng cỡ 3km. Bạn nên đi bộ vừa an toàn, vừa thoải mái ngắm cảnh hoặc có thể thuê người dân chở bằng xe máy. Đường khá dốc nên đi về khá là mệt
Nhưng tổng thời gian cả đi và về cỡ 3 tiếng thôi nên cũng rất ổn.
🌿ĐẶC SẢN
Nơi lưng chừng trời mây này, có một loại trà ngậm hết tinh hoa núi rừng dưới bàn tay khéo léo của những người dân bản địa. Trà san tuyết cổ thụ cây cả trăm năm tuổi. Trên những đỉnh núi mù sương. Một hương vị thơm lừng mê say thấm đẫm hương rừng.
Tạm biệt Tà xùa - miền đất cho những thử thách, cả những trống vắng nhỏ bé của bản thân trỗi dậy giữa bao la đất trời xa lạ....