15/02/2025
Ngày này 5 năm trước, một cô gái 19 tuổi - cũng là một sinh viên trao đổi tại Đài Loan được trở về Việt Nam đón Tết bên gia đình
Đối với bất kể người con nào xa quê hương, được sum họp cùng những người thân yêu, được cùng bạn bè ăn những món ăn ngon, cùng gia đình đón giao thừa, cùng người thân đi chúc Tết sau khoảng thời gian xa cách đều là niềm hạnh phúc to lớn. Ấy vậy mà, sau hơn 2 tuần trở về Việt Nam, những kỷ niệm ở Đài Loan lại quay trở lại, khiến mình bắt đầu cảm thấy nhớ Đài Loan hơn, nhớ những góc phố quen thuộc, những người bạn thân thiết và cả những ngày tháng tự lập nơi xứ người.
Và rồi đại dịch Covid bùng phát, chúng mình được nhà trường cho nghỉ Tết thêm một khoảng thời gian để xem xét tình hình. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an và lo lắng, thậm chí bố mẹ còn ngăn mình sang Đài Loan du học lại. May mắn thay, sau những ngày tháng thấp thỏm, bồn chồn thì tình hình dịch bệnh được Đài Loan kiểm soát tốt nên mình vẫn có thể tiếp tục hành trình du học của mình. Thế nhưng, có những người bạn của mình đi du học Trung Quốc nhưng không được sang lại, các bạn đều cảm thấy rất buồn.
Sau khoảng thời gian được nghỉ ở nhà, mình mới cảm thấy cuộc sống du học tại Đài Loan tươi đẹp thế nào. Đối với mình của năm 19 tuổi, có thể tự kiếm được một khoản tiền lớn, có thể đi đến những địa điểm nổi tiếng và xinh đẹp tại Đài Loan, được kết bạn với những người bạn đáng yêu đến từ khắp nơi trên thế giới chính là những trải nghiệm khó quên và giúp mình dần trưởng thành hơn. Chính vì vậy, nếu có ai hỏi mình về quãng thời gian du học trao đổi khi mình còn ở bên Đài, mình đều rất tự hào mà nói rằng, chính quãng đường đáng nhớ đó đã giúp mình trau dồi và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Gửi đến những bạn du học sinh đang cảm thấy hoang mang và mất phương hướng khi sống tại Đài Loan, mỗi hành trình sẽ luôn chứa đựng nhiều thử thách và chông g*i, mọi người hãy cứ bình tĩnh, mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn để trưởng thành. Hãy cứ tận hưởng và sống chậm lại để cảm nhận rằng, những điều tốt đẹp tại Đảo ngọc vẫn luôn xuất hiện ở xung quanh chúng ta, và đó chính là hành trang quý giá cho chính bản thân. Mình tin rằng những vất vả gian nan đó sẽ giúp bản thân mọi người mạnh mẽ hơn, và sau này, nếu có nhìn lại, mọi người sẽ đều mỉm cười mỗi khi hoài niệm lại giống như mình.
Chúc cho mọi người sẽ luôn chân cứng đá mềm và gặt hái được nhiều thành công trong năm mới 🌸
-------------------------
CUỘC THI "CHUYỆN TẾT CỦA DU HỌC SINH ĐÀI LOAN"
📌 Tác giả: Doãn Thảo Anh (Cựu du học sinh Đại học Nguyên Trí - Yuan Ze University)
📌 HÌNH THỨC CHẤM ĐIỂM
- Điểm từ BTC: tối đa 50 điểm
- Điểm bình chọn: Mỗi like/cảm xúc và bình luận sẽ được tính 1 điểm
🚀 Tổng điểm gồm: điểm ưu tiên + điểm từ BTC + điểm bình chọn