22/05/2018
Du lịch (Phần 2)
Nguồn: Quỳnh Anh Vũ
Sau P1 về Đà Nẵng - Hội An, mình tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm ăn và chơi ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt.
🌼Vẫn tiếp tục combo du lịch như đã nói ở bài trước, bao gồm vé máy bay và khách sạn (mình ở Terracotta, resort nằm ven hồ Tuyền Lâm - hồ đẹp nhất và lớn nhất ở Đà Lạt hiện nay, chút mình sẽ nói về chỗ ở sau)
🌼Xuống sân bay Liên Khương sẽ có xe buýt liên vận (shuttle bus) đợi ngay ở cổng, các bạn mua vé ở ngay quầy bán vé trong sảnh, 40k/ người, xe bus sẽ đưa bạn về trung tâm Đà Lạt (quảng trường Lâm Viên, nơi có bông Atiso khổng lồ) hoặc khách sạn bạn ở (nếu tiện nằm trên trục đường bus đi). Sân bay Liên Khương cách trung tâm ĐL khoảng 30km, nếu đi taxi mất khoảng hơn 200k
🌼 : thực sự không có gì để chê về chỗ này cả. Vô cùng đẹp, rộng rãi và thoáng mát. Terracotta nằm ngay trong rừng thông và ven hồ Tuyền Lâm, chỉ riêng việc lượn trong khuôn viên resort này cũng có thể chụp được cả ngàn bức ảnh sống ảo ☺️, chưa kể phòng ở sang chảnh, rộng rãi, chụp ảnh indoor cực ok 😁. Buffet sáng với đồ ăn nhiều, đa dạng và khá ngon. Tuy nhiên ở Terracotta nói riêng hay các resort khu hồ Tuyền Lâm nói chung sẽ hơi xa trung tâm (cách hơn 10km), hợp với những gia đình thích nghỉ dưỡng hơn. Các bạn thích nơi đông vui, tiện đi lại, ăn uống, chơi bời thì nên thuê khách sạn gần chợ Đà Lạt. Terracotta có xe đưa khách ra trung tâm chơi và đón về (1 ngày có 4 chuyến), ai ở đây thì nhớ hỏi lễ tân về giờ xe và đặt trước nhé.
✔️Đi lại ở Đà Lạt: thuê xe máy là ngon bổ rẻ nhất (xe ga tầm 120k/ ngày, đổ 50k tiền xăng nữa là đi bét nhè). Nếu đi taxi thì nên chọn 1 tài xế tin tưởng và thuê trọn gói, chứ các địa điểm thăm quan ở Đà Lạt đều ở cách xa nhau, di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia 10-20km là chuyện bình thường, đi taxi 1 ngày cũng tốn phết đấy ạ.
✔️Các điểm thăm quan ở Đà Lạt: Trước khi đi các bạn nên search google và xem maps trước để đi các điểm gần nhau chung 1 cung đường, tránh mất thời gian quay đi quay lại.
➡️Nhà Thờ con gà
➡️Nhà thờ Domaine Marrie
➡️Thung lũng tình yêu
➡️Hồ Than Thở
➡️Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
➡️Ga Đà Lạt
➡️Dinh Bảo Đại
➡️Thiền viện Trúc Lâm
➡️Hồ Tuyền Lâm
➡️Thác Datala
➡️Vườn hoa trung tâm (mình đi mấy năm trước rồi nên lần gần nhất không đi, thay bằng đi Làng hoa Vạn Thành)
➡️Chợ đêm Đà Lạt (đi cho biết thôi, tuyệt đối đừng ăn uống gì ở đây, mình bị 1 quả chặt chém nhớ đời dù đã hết sức cảnh giác 😭😭)
➡️Chùa Linh Phước
➡️Đồi chè cầu đất:
➡️Cánh đồng hoa cẩm tú cầu ( rộng 2ha thì phải, cực rộng và đẹp, đừng nhầm với vườn hoa cẩm tú cầu bé và gần hơn nhé)
➡️Mê Linh coffee Garden (đèo Tà Nung): cảnh đẹp, view núi rừng. Đối diện là vườn hoa (hoa hướng dương, hoa cải, hoa tam giác mạch... tùy thời điểm bạn đi sẽ có hoa gì)
➡️Thác Voi: mình thấy có nhiều bạn bảo đừng nên đi, nhưng đi thử cho biết. Xa, đường khó đi nhưng đổi lại bạn sẽ thấy VN hung vĩ cỡ nào, chỉ có 2 góc để chụp ảnh sống ảo nhưng đảm bảo mê li
➡️Núi Langbiang
➡️Suối Vàng
➡️ Làng Cù Lần
➡️Nếu có điều kiện thì các bạn có thể thăm quan nhà máy Dalatmilk, Vinamilk (search gg về điều kiện và ngày thăm quan nhé, mình không có nhiều thời gian hơn nên không đi được chỗ này)
✔️Một số địa điểm ăn uống ở Đà Lạt: đến Đà Lạt là phải đi ăn vặt🤤🤤. Người Đà Lạt gốc đa số là người Huế và Miền Trung nên món ăn ở đây độc đáo, pha trộn nhiều vùng miền, nhưng vẫn mang đậm hương vị miền Trung, nhiều món khá là cay đấy ạ.
➡️ Trên đường Trần Hưng Đạo có rất nhiều quán cafe trong biệt thự kiểu Pháp, giá đồ uống không đắt mà còn ngồi view đẹp để chụp ảnh, các bạn ghé quán nào cũng ok nhé.
➡️Bánh bèo , bột lọc , bánh hỏi thịt nướng, bún thịt nướng chợ Đà Lạt (bán ban ngày thôi)
➡️Chè chuối , chè sâm bổ lượng, chè đậu ...nằm gần chợ đêm, cạnh tiệm bánh mì Liên Hoa
➡️Bánh mì Cối Xay Gió (chỗ có bức tường màu vàng nổi tiếng để chụp ảnh đó)
➡️ Bánh tráng - 180 Bùi thị xuân
➡️ Mì quảng Thuý - 242 Phan Đình Phùng.
➡️ Kem Nari -74c Nguyễn Văn trỗi . Sinh tố , kem dừa .
➡️ Kem bơ Thanh Thảo -76 Nguyễn Văn Trỗi, 20k/ cốc, ngon tuyệt cú mèo, ở ĐL ngày nào mình cũng phải lượn qua đây ít nhất 1 lần để làm 1 cốc
➡️ Nem nướng bà Hùng - 328 Phan Đình Phùng, 40k/ suất ăn no căng rốn (ở đường Trần Phú, gần nhà thờ Con Gà cũng có 1 nhà hàng Nem nướng Bà Hùng nhé, thấy bảo là họ hàng)
➡️Bánh Mì gà Nhân Ngãi (ngoài ra còn có các loại bánh da lợn , bánh giày ) -23c Trần Phú . Giá tiền : 15k 1 ổ bánh mì.
➡️ Ngay sát hàng bánh mì Nhân Ngãi trên là 1 quán cơm, hủ tiếu, bún bò... ăn ngon và giá bình dân. Mình thấy xe dân phượt, các bạn Tây vào ăn rất nhiều nên cũng mon men vào theo, sau đó thành nghiện đồ ăn ở đây luôn, vì quá ngon và rẻ ý, chủ quán và nhân viên ở đây đều rất nhiệt tình dễ mến.
➡️Lẩu đuôi bò 33 có hàng loạt quán ở Hai Bà Trưng đều gắn bảng hiệu lẩu bò gốc 33. Mình ăn ở 157 HBT (do một bạn người Đà Lạt giới thiệu là quán gốc) thấy hợp khẩu vị.
➡️Ốc Bươu Nhồi Thịt 33 Hai Bà Trưng,
➡️Lẩu gà lá é Hạnh Đà Lạt địa chỉ số 06 Yersin, phường 10.
➡️Bánh ướt lòng gà Tăng Bạt Hổ khá ngon và rẻ. Hoặc có thể ăn ở Long (hẻm 202 Phan Đình Phùng, mình thấy ngon hơn và giá cả rất hợp lý, tầm 20 - 30/phần. Nếu đến Long thì nên đến ăn buổi sáng, chiều 5h thường quán hết rồi.
➡️Quán Tam Nguyên Ayun ở trên đường vào làng Cù Lần bán gà nướng cơm lam siêu ngon. Nhưng phải điện thoại đặt trước 1 ngày do quán không nhận khách trực tiếp. Sđt đặt bàn : 097 8440626
➡️Cơm niêu Hương Việt Đà Lạt, 41 Sương nguyệt ánh. Đồ ăn ngon, cô chủ thân thiện, giá cả phải chăng
➡️Sữa đậu nành: khắp ĐL chỗ nào cũng có món này. Mình uống ở gần chợ đêm, nhưng thấy bảo ở Tăng Bạt Hổ mới là ngon nhất.
❤️ Đà Lạt mỗi mùa, mỗi thời điểm sẽ có 1 vẻ đẹp riêng: mùa xuân thì có hoa Anh Đào, mùa hè có phượng tím, mùa thu, mùa đông ngập tràn hoa dã quỳ. Còn lại thì quanh năm vẫn đủ các loại hoa rồi. Đây luôn là một trong những thành phố ở VN mà mình rất yêu thích và có thể đi hoài không thấy chán 💕