26/10/2024
Cảm nhận về chuyến đi chớp nhoáng ở thủ đô nước Áo:
- Đi vệ sinh mất tiền nha các bạn, khoảng 0,6 euro = 16k vnd. Ban đầu tui không quen nhưng một hồi là thấy hợp lý, WC sạch sẽ, đầy đủ, thường nằm ở gần ga tàu, bến xe, khu trung tâm.
- Tỉ lệ người hút thuốc rất nhiều, từ già đến trẻ, từ trai xinh đến gái đẹp, cùi thuốc lăn lóc đầy bến xe.
- Cảm nhận là ít Tây Đen. Cả một ngày không thấy mấy anh đen, bên London thì đầy.
- Âu mai gót, rất ít người nói tiếng Anh. Tui ở đây là câm là điếc. Thi thoảng dùng google translate chức năng hình ảnh và nhận giọng nói để hiểu.
- Đi lại bằng phương tiện công cộng rất rẻ. Vé 8,4 euro 24h. Mà ở đây hình như không soát vé, bên UK thì cửa soát vé và mấy anh canh cổng đứng kín.
- Ngay khu quảng trường chỗ nhà thờ St Stephen có hàng kem siêu siêu ngon, tui ăn vị canh và cafe đều ngon bá đạo.
- Vienna là kinh đô âm nhạc nên đi dạo khu quảng trường nghe nhạc xem nhảy đã con mắt. Tui lại được nghe thổi kèn Saxophone bài All of me, rất cảm xúc.
- Mang theo chai nhựa vì có chỗ lấy nước lọc miễn phí. Cảm nhận nước lọc ở đây không ngon bằng bên Thuỵ Sĩ.
- Mấy con ngựa kéo xe trông đẹp mã mà hôi gì đâu, ị luôn giữa phố.
Tui có quen cô bạn người Mỹ kể sang Vienna học khoá tâm lý 2 tháng, cổ bảo người Áo nói nhẹ cười khẽ, không bô bô như người Mỹ. Cổ bảo nếu mà cười hơ hơ là họ bảo thô lỗ, zô diên. Mà tui cũng thấy thế thật.
Tui nghĩ tui sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó để cảm nhận nhiều hơn, rõ hơn.