16/10/2020
Ngoài kia vẫn lạnh và mưa lắm nhưng đêm nay các anh sẽ không phải nằm đó nữa. Các anh đã được quây quần bên nhau, bên cả những người đồng đội ngày đêm đội mưa tìm kiếm.., bên người thân yêu, bên nhân dân cả nước luôn dõi theo và cầu mong tìm thấy phép màu. Nhưng phép màu đã không xảy ra...
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh của các anh!
Tổ Quốc Việt Nam mãi mãi ghi công🇻🇳🇻🇳
-------
Các anh là Đoàn cán bộ thuộc Bộ Tổng tham mưu; Quân khu 4; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND huyện Phong Điền và Cổng thông tin Điện tử tỉnh Thừa Thiên- Huế, nhận lệnh cấp trên đi cứu nạn 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị mất liên lạc trước đó.
Trên đường đi cứu nạn, đêm khuya, các anh dừng nghỉ tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67. Khoảng 0h ngày 13-10, toàn bộ núi xung quanh sụt xuống, trùm lên trạm.
Những ngày qua, Chính phủ, Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng, các bộ ngành, địa phương, đã huy động hàng ngàn người cùng các phương tiện hiện đại, khẩn trương từng phút, từng giây để tìm kiếm cứu nạn. Nhưng với hàng triệu m3 đất ụp xuống trong tích tắc. 13 đồng chí đã nằm dưới lòng đất mẹ, anh dũng hy sinh. Cách anh đã quên thân, vì nước, vì dân.
Đến tối 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể là các cán bộ, chiến sĩ bị núi lở vùi lấp tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ.