07/03/2024
⛰⛰ REVIEW chi tiết HÀ GIANG 3N3Đ ⛰⛰
❗️❗️❗️Tuổi trẻ ít nhất 1 lần trong đời phải đặt chân đến HÀ GIANG các bạn nhé!! 🥰🥰
🌻NGÀY 1: Cột mốc số 0 - dốc Bắc Sum, núi đôi Quản Bạ - Cây cô đơn - dốc Thẩm Mã - nhà của Pao - dinh thự họ Vương - Đồng Văn
📍 Cột mốc số 0: 7h tụi mình xuất phát, ăn sáng đổ xăng, sau đó đi đến cột mốc, nằm ngay trong trung tâm tp Hà Giang.
📍 Dốc Bắc Sum: Từ đây bắt đầu đường đi toàn đèo (đi xe máy bị say đèo luôn ấy các bạn), nên bỏ qua quán cà phê dốc Bắc Sum chụp ảnh 35k/người (tụi mình vào mà thấy cũng không có gì đặc biệt). Lên một đoạn ngay dốc, có núi đôi Quản Bạ, nhìn xuống núi non đẹp hơn nha!
📍Cây cô đơn: cây có kích thước rất to, phần thân cây mọc sừng sững với một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là đường đèo với những vách đá cao. Thuộc huyện Quản Bạ, gần trường mầm non Lao Chải 🌴🌴🌴
=> Sau đó tụi mình nghỉ lại thành phố Yên Minh ăn trưa, đến 1h lại bắt đầu xuất phát ✊
📍 Dốc Thẩm Mã: con dốc này gồm có 9 khúc uốn lượn trông rất đẹp mắt (đi theo hướng quốc lộ 4C). Sau khi vượt qua con dốc, bạn có thể đứng nhìn lại quãng đường bản thân đã chinh phục và nhìn ngắm khung cảnh con dốc từ trên cao, còn được chụp ảnh với các bé dân tộc nữa nhé!
📍 Nhà của Pao: Nơi đóng bộ phim Chuyện của Pao, sở hữu nét đẹp cổ kính, thể hiện nét đặc trưng trong văn hóa của người Mông. Chúng ta sẽ có cảm tưởng như trở về thời gian của những thập niên trước. Ở đây cũng có thể chụp ảnh với hoa tam giác mạch do người dân trồng (10k/người)
📍 Dinh thự họ Vương hay còn gọi là nhà của vua Mèo nằm trên quả đồi hình con rùa, xung quanh có núi rừng bao bọc
=> Nghỉ lại Đồng Văn, tối đi ăn đêm, dạo phố cổ, uống cf
🌻 NGÀY 2: Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú - Điểm cực Bắc - đèo Mã Pí Lèng - sông Nho Quế - Mèo Vạc (thị trấn)
📍 Cột cờ Lũng Cú: là một công trình vĩ đại, là cột cờ quốc gia, tượng trưng cho cột mốc cực Bắc của Tổ Quốc, các bạn có thể lên phía trên để chạm tay vào lá cờ Tổ quốc 🇻🇳
📍 Điểm Cực Bắc: cột cờ đi lên khoảng 3 km, 1 trong 4 điểm cực của Việt Nam (có đoạn hơi khó đi, các bạn nên đi chậm)
📍Làng Lô Lô Chải ngôi làng cổ tích nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú bọn mình có uống cà phê tại cà phê cực Bắc và ăn trưa tại đây

📍 Đèo Mã Pí Lèng nằm trên đường đi sông Nho Quế luôn nhé. Mã Pí Lèng đẹp một cách hùng vĩ, xứng đáng nằm trong tứ đại đỉnh đèo
📍 Sông Nho Quế: nước xanh như pha mực, hoà với núi non, đẹp thật đẹp nhưng đi cũng mệt và vất vả lắm. Đường hơi khó đi bạn nào không đi được có thể thuê xe máy người ta chở xuống. Vé đi thuyền 120k/người, ra giữa sông vị trí đẹp sẽ dừng lại cho mình chụp ảnh. ( search gg map mn search hẻm Tu Sản)
=> tối ăn lẩu Gà Đen ( được chị chủ ksan chỉ cho nên quên mất tên quán) xong về nghỉ ngơi tại mưa quá 🙂
🌻 NGÀY 3: Mèo Vạc - Hà Nội
Sáng dậy tụi mình đi chợ phiên mèo vạc chợ phiên to nhất Hà Giang
Nhất định mọi người phải thử món phở gà đen và các món ăn vặt trong chợ ( ngon và rẻ )
Sau đó tụi mh check out ksan và về Hà Nội
☑️ Đi Hà Giang cần lưu ý những gì?
- Một số cung đường ở Hà Giang đang sạt lở và trong quá trình sửa nên hãy lên các hội nhóm cập nhật tình hình để tránh đi vào khung giờ cấm đường( phải đi đường vòng khác xa lắm ạ)
- Nên mang theo găng tay, miếng dán giữ nhiệt, dưỡng môi ( nếu đi mùa đông)
- Các địa điểm di chuyển rất xa nên mọi người thường mang hành lý theo luôn, nếu di chuyển bằng xe máy, hãy tối giản đồ đạc🥰 nên dùng túi xách chứ đừng dùng vali vì dễ chằng hơn rất nhiều
- Đi chợ phiên, chợ đêm NHỚ TRẢ GIÁ
- Đừng cầm vào những bó hoa được đặt ngay ngắn ở bất kỳ chỗ nào ( vì có thể sẽ bị thu phí thuê hoa đó ạ)
- Nên về homestay và khách sạn trước khi trời tối tại trên này ko có đèn nên đổ đèo tối khá nguy hiểm
- Đi Hà Giang các bạn nên có một sức khoẻ tốt vì đi toàn đèo, các địa điểm lại cách xa
☑️ Các món ăn mình thấy ấn tượng:
- Lẩu gà đen: nhìn chung thì các món lẩu trên đây nước dùng đều rất ngon vì được chăm chút tỉ mỉ tới từng hương liệu nhỏ. Muối chấm cũng là đặc sản cũng cao kiểu chẩm chéo.
- Bánh đá: tên là đá nhưng thả lẩu rất nhanh mềm 🤣, bánh làm bằng bột gạo, dẻo, mềm và thơm.
- Thắng dền ngũ sắc: giống bánh trôi chay, không có nhân, ăn với nước đường gừng khá ngọt, có lạc bùi bùi ăn kèm nữa.
- Rau mầm tam giác mạch: nhúng lẩu ăn đỉnh luôn.
- Phở tráng kìm: được xem tận mắt và làm thử luôn ạ. Nước dùng ngọt ngon, có tí xíu mẻ, sợi phở tráng tay nên hơi dày và nhanh ngấy.
- Bánh Tam giác mạch: vỏ dẻo mềm, nhân gần giống đậu xanh.
HÀ GIANG thật sự thật sự là một nơi tuyệt vời, các bạn nên đặt chân đến đây một lần nhé!! 😘😘😘
Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi thật là VUI VẺ, MAY MẮN!!! 🍀🍀🍀