
13/07/2025
VỀ HUẾ 3N2Đ CHILL ĐI EM😍😍😍
⛱️Một đứa mới ra trường làm freelancer, 1 người bỏ việc nửa năm vẫn đang giai đoạn nghỉ ngơi đã có 3N2Đ giữa tháng 6 thật đẹp ở Huế
🌥️Các điểm chúng mình đã checkin:
- Đại Nội
- Lăng Minh Mạng
- Cung An Định
- Quốc học Huế
- Bến xưa Vỹ Dạ
- Chùa Thiên Mụ
📍Một số lưu ý:
- Mùa này Huế nóng lắm. Đặc biệt nóng từ sớm chứ không phải dậy sớm là mát đâu. Nên chuẩn bị kĩ kem chống nắng, áo khoác nắng, ô, mũ … đi chơi kèm theo bình nước trong túi nha
- Cuối tuần các địa điểm check in sẽ rất rất đông. Đặc biệt là Đại Nội, cung An Định và Quốc học Huế.
- Lăng Minh Mạng: phải đi lăng Minh Mạng nha mí bà. Bởi ta nói cái lăng này kiến trúc vừa tráng lệ, vừa lãng mạn, nên thơ. Hum chúng tui đi vào buổi chiều, nắng chiếu lấp loáng trên mặt hồ nhìn nó thơ ơi là thơ. Mùa này hàng cây hoa đại trong lăng đang mùa ra lá, nhìn xanh tươi mát rượi. Đi vào mua cây rụng lá nhìn cũng đẹp lắm
- Các địa điểm ăn uống theo review cũng cực kì đông. Nên căn giờ để đến sớm (đến muộn thì dễ hết đồ )
- Nghe nói đi Đại nội và đi các lăng không nên mặc đồ trắng và xoã tóc, nhưng tui vẫn full combo luôn nè
- Nên ngắm hoàng hôn dưới chân chùa Thiên Mụ. Chèo sup ở quãng này cũng vui nè. Nhưng nhắc lại sẽ rất đông nha
- Thử dành ra 1 buổi tối rải thảm ngồi chơi ở bãi cỏ dưới chân cầu Tràng Tiền. Gió mát, cỏ xanh mượt, ngắm nhìn những con thuyền và những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên mặt sông Hương như đang ngừng chảy, thi thoảng theo gió đưa vào tiếng ca Huế của các nghệ nhân trên thuyền, mới thấy Huế thật thơ như thế nào.
💌Các món phải thử khi đến Huế:
Huế đúng là thiên đường đồ ăn. Chỉ ước cái bụng của mình rỗng để ăn hết các món theo review mà không thể thử hết được. Tôi sơ sơ mấy món tôi ăn thôi:
- Bún bò: tui ăn ở bún bò cô Tuyết và bún bò O Rứa đều thấy ngon, hợp miệng. Nhưng ăn ở cô Tuyết cục thịt nó bự bằng cả cái bát con, ăn mãi không hết nổi nên thấy hơi ngán. O Rứa thì miếng chả cua ngon, hẳn 2 miếng bự. Tui thấy các quán bún bò ở Huế đều có topping siêu to siêu nhiều, sợi bún bé chứ không to như ở HN. Bún bò Mệ Kéo thì không có duyên ăn, đi 3 lần thì đều quá đông hoặc hết bún
- Bánh nậm, lọc, bèo: O Chi. Đến Huế là phải lao đi ăn ngay vì quá háo hức. Bánh nóng, sạch sẽ, ăn ổn
- Nem lụi, bánh khoái (giống bánh xèo): tui ăn ở chợ Đông Ba ngon, nhưng nước chấm hình như nấu từ đậu xanh nên tui không hợp, phải xin mắm chua ngọt để chấm
- Bánh ép cô Huệ: cá nhân tui thì thấy món này ăn dễ bị ngán, quấn 2 cái là ngán không thể ăn thêm rồi
- Vịt lộn um bầu: ăn ngọt, thơm, dễ ăn lắm, mà rẻ nữa
- Tré trộn, cơm hến: ngon, dễ ăn, nhiều chỗ bán lắm mà tui nghĩ chất lượng cũng sêm sêm
- Cơm nhà: đi ăn theo review thì thấy Cơm mắm cô Ri ăn cũng ổn nha. Gọi set mắm người ta sẽ mang ra mấy loại mắm nêm của Huế để mình ăn. Quán này xinh, đậm phong cách nhà vườn Huế. Cá bống kho ngon nhức nách luônn, tui ăn hẳn 3 bát cơm vì món này.
- Chè: tui ăn chè mợ Tôn Đích thấy cũng bình thường, hơi thất vọng. Tui nghĩ ở Huế cứ tạt đại vào một hàng chè nào thì cũng sêm sêm hoặc ngon hơn chè ở đây
- Tào phớ, bánh tráng nướng nướng chùa Thiên Mụ: bánh tránh nướng ngon, tào phớ bị ngọt quá. Nhưng 2 buổi chiều tui đều ra đây ngắm hoàng hôn để ăn bánh tráng nướng á
- Cafe muối: tui uống cả ở Trốn, Tan, Son, cô Hương bến xưa thì thấy đúng là cà phê muối ở Huế ngon, vị ngọt béo hợp với tui. Nhưng các bác đi Huế phải uống cà phê muối nha
Chúng mình nghĩ, ai cũng nên một lần đến Huế, để cảm nhận một vẻ đẹp di sản độc đáo mà không nơi đâu trên thế giới này có được.
💌Cảm ơn những hình ảnh đẹp Linh Xinh(https://bom.so/Jf7iOu)