07/08/2026
Chuyến đi 4 ngày mà nhớ nhất là cảnh kéo vali chứ không phải cảnh đẹp
Mình từng nghĩ đổi khách sạn liên tục nghe rất năng động, giúp khám phá được nhiều khu vực hơn trong chuyến đi bốn ngày. Đặt tới ba chỗ ở, ai ngờ sáng nào cũng tất bật gom đồ, kiểm tra phòng, kéo vali xuống sảnh rồi ngồi chờ đến giờ nhận phòng mới. Cộng thêm thời gian di chuyển giữa các chỗ ở khiến gần nửa ngày trôi qua vô ích. Kết quả là đến cuối chuyến, thứ mình nhớ nhất lại là cảnh đóng rồi mở vali chứ không phải những nơi mình đã đi qua. Từ đó mình ưu tiên ở cố định một chỗ nếu các điểm không quá xa, đi chơi trong ngày cho nhẹ nhàng. Bạn nghĩ sao về cách du lịch này, để lại ý kiến dưới comment nhé