31/05/2026
Hành trình chinh phục giấc mơ miền Bắc cực kỳ đáng ngưỡng mộ, mục tiêu cả đời của tôi cũng chỉ đến vậy thui 😍
———
Chi hơn "100 triệu", đổ hơn "600 lít xăng", đi 11 chuyến Tour từ Gia Lai ra Bắc với tổng quảng đường hơn 30.000 km trong suốt 3 năm từ 2023 tới hiện tại (2026).
Và những điều mà bọn mình đã làm được:
1. Tứ đại Kỳ Đài.
2. Tứ đại Đỉnh Đèo.
3. 6 tỉnh Tây Bắc.
4. 9 Tỉnh Đông Bắc.
5. 10 tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng.
6. Một vòng gần như tất cả các điểm nổi tiếng Hà Giang.
7. Một vòng gần như tất cả các điểm nổi tiếng Cao Bằng.
8. 3 điểm cực ở miền Bắc.
Tất nhiên, ở đây mình đi theo cách mà mình đam mê, đến những điểm mà mình muốn, ăn những thứ mình thích và không phải điều tra "dân số". Nên không thể đi từng nhà, ăn hết những món đặc sản, cũng như đi hết những con đường ở miền Bắc (vì chẳng ai làm được hết điều này cả).
Nhưng, dường như 8 9 phần tất cả Quốc Lộ lớn nhỏ ở miền Bắc bọn mình đều đã trải qua.
Và mình cũng chấp nhận rằng:"để đi được trọn vẹn miền Bắc mình sẽ còn sẽ phải đi rất nhiều lần nữa".
Một vài cảm nhận của mình
- Về người miền Bắc:
"Mình rất thích người ở miền Bắc, ai cũng nói người Bắc khó tính.
Nhưng, với mình người Bắc không khó chủ yếu là bản thân các bạn có thực sự đủ hiểu.
Có vài lần mình đi ăn gặp những anh, cô, chú họ thấy ở xa họ còn có ý mời mình bữa cơm không lấy tiền mặc dù mình có nói "mình vẫn còn tiền".
- Về văn hoá miền Bắc:
"Mình kinh ngạc tới mức bất ngờ vì có những dịp lễ hay Tết mình ra Bắc, mình thấy người Bắc giữ lễ nghi, văn hoá bản địa rất tốt, từ những lễ hội cho đến trang phục rồi câu chữ trong trò chuyện..."
- Về nơi nào đẹp nhất và hùng vĩ nhất:
"Với mình Việt Nam nơi nào cũng đẹp và có nét riêng, chưa bao giờ mình muốn so sánh nơi nào hơn nơi nào cả".
Điều cuối cùng mình muốn nói chính là "đam mê nào cũng sẽ thực hiện được khi tình yêu dành cho đam mê đó đủ lớn".
———
📸 Cảm ơn bạn Nam Anh Lê đã chia sẻ hành trình tuyệt vời này cùng các thành viên group Check in Vietnam.