26/10/2019
3 NGÀY 2 ĐÊM KHÁM PHÁ SAPA NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐÔNG
Cảm ơn những chia sẻ của bạn Hường Lee nhé! .......................
✔️ DI CHUYỂN: mình chọn Interbus khứ hồi. ( HN - SP có nhiều hãng xe lắm như Hà Sơn, Sao Việt, Green bus...) Tụi mình đi Interbus vì có giường đôi, nằm nói chuyện cho dễ. Thời gian di chuyển từ HN đến Sapa khoảng 6h mọi người ạ.
✔️ KHÁCH SẠN: mình ở Snow hotel , book qua Traveloka,
ngay trung tâm Sapa. Vị trí mình thấy hợp lý, không quá trung tâm ồn ã, không quá xa, đi bộ một đoạn là tới nhà thờ đá.
Ngày 1 : Đỉnh Fansipan ⛰⛰⛰
♥Đêm bắt xe đến Sapa vào 5h sáng, chưa được check in luôn, 6 đứa lượn lờ thị trấn, ăn sáng, uống cà phê ngắm cảnh .
♥9h được check in là 6 đứa lao vào ngủ tiếp, 11h dậy, vệ sinh, ăn trưa chuẩn bị đồ đi chơi
♥ 1h vẫn còn phân vân chưa biết đi đâu, và anh chủ khách sạn bảo đi Fan đi, là 6 đứa gật đầu đi luôn ( phần vì xem dự báo kêu trời mưa, k đẹp ), thấy trời đang nắng nên quyết tâm đi luôn cho nóng và tata ảnh xịn xò và đẹp mê ly 😍😍
Tiếp tục series ảnh ngày thứ 2:
❤ 8h30 mới lọ mọ dậy, ăn sáng ở khách và chuẩn bị đi các bản 👆👆👆👆👆
❤10h đến bản Cát Cát, theo như cô em Anh Châm thì thuê đồ ở Lyn nhiều đồ đẹp, mà đúng là đẹp thật (50k/bộ+ vòng tai +phụ kiện ), thay xong đồ là hò reo nhau thành gái dân tộc😊😊
❤ Cát Cát khác với 3 năm trước từng đi, có rất nhiều góc sống ảo, đi mãi đến tận chiều 6 đứa không còn sức mà đi với chụp ảnh nữa, lên xe về khách sạn ngủ 1 lèo đến tối, Và tối thì dẫn nhau đi ăn đồ nướng và ngắm thị trấn về đêm 😓😓😓
£: Có 1 nỗi buồn nho nhỏ là rõ cái bộ của mình nó xẻ cao nhất, mà mỗi lần chụp ảnh là gió nó thổi bay, k cho can lộ lộ luôn 😭😭
Đăng nốt serie ảnh ngày cuối cùng 👇👇👇:
❤ Ngày cuối mà cảm thấy nhiều nơi chưa đi, nhiều nơi chưa chụp ảnh, nên tranh thủ đi cho hết gói trong buổi sáng
❤ 6h réo nhau dậy, cũng như mọi ngày xuống khách sạn ăn sáng, rồi lên đỉnh ..... Ô quy hồ thôi ⛰⛰
❤ 8h30 lên đến cổng trời, lên đến nơi bị thất vọng vì sương mù mịt, không nhìn thấy gì cả, còn gió nữa, còn mù mịt hơn ở trên Fan :( Nhưng thôi, chót lên đến đây, chót mua vé 80k/ng, đi cho biết, lên đến nơi thì sương mù mịt, nhưng ăn may, vẫn có mặt trời, vẫn có mây xanh ,nên tranh thủ bắt khoảng khắc ảnh đẹp :)))
❤ Chụp choẹt xong thì dự định vào thác tình yêu, nhưng 1 phần vì k có thời gian, 1 phần vì mùa này thác ít nước ( theo lời anh taxi) thì quyết định xuống đèo chụp ảnh tiếp ( chỗ đèo bây giờ đã bị phá ), chụp k mất phí, mà cảnh siêu đẹp
❤Đúng 10h30 thì xuống thị trấn chụp ở nhà thờ đá , Sun Plaza, ra quán cà phê siêu đẹp ở 33 Hoàng Liên ngồi nghỉ ngơi , đến 12h thì về khách sạn check out là bye bye SaPa . Lúc về mặt đứa nào cũng chán , Và quyết tâm lên lịch cho chuyến tiếp theo :)))
==========================