17/06/2016
💘💘 💘 Sáng nay, Diva vừa tiếp đón 1 vị khách đặc biệt và mình cảm thấy rất ấn tượng với vị khách ấy
Anh ấy là vị khách nam giới đầu tiên-chỉ-đi-1-mình vào shop (còn đi cùng với chị em để trả tiền thì nhiều rồi ạ 😄 ) Nhìn qua thì anh ấy cũng không có gì nổi bật, đi xe wave, ăn mặc giản dị, dáng người hơi đậm. Anh ấy bảo mình tư vấn cho để anh mua giày cho vợ. Trong tất cả quá trình lựa chọn, anh ấy k hề hỏi giá mà chỉ quan tâm về chất lượng của đôi giày, đi có êm chân, thoải mái hay không thôi. Đặc biệt hơn cả là trong câu chuyện mình nói chuyện với anh ấy thì thể hiện rất rõ tình cảm của anh ấy dành cho vợ:
Mình: Chắc sắp đến ngày sinh nhật vợ anh hoặc là ngày kỉ niệm của 2 người phải không ạ?
He: Không, anh mua cho cô ấy thôi. Cô ấy thích sưu tầm giày dép
Mình: Anh thật tâm lí ạ.
He: Có gì đâu em. Người ta có nhiều tiền bạc, có thể cho vợ những thứ to lớn hơn. Anh có ít nên chỉ có thể cho cô ấy những thứ nhỏ nhỏ thế này thôi
Mình: Quan trọng là tấm lòng anh ạ. Vợ anh chắc là vui lắm đấy ạ
He: Uh, vốn dĩ phụ nữ lấy chồng đã khổ hơn phụ nữ còn son rồi em ạ. Nên những gì cô ấy thích mà anh mua được thì anh sẽ cố gắng mua. Cô ấy dáng người cao ráo nhưng lại lấy anh (anh ấy k cao lắm) nên k bao giờ đi giày cao gót. Chỉ chọn những mẫu giày thấp, đơn giản thôi. Cô ấy giản dị lắm,...
Cách anh ấy nói về vợ rất nhẹ nhàng, đầy tình cảm, ngọt ngào lắm ý ạ. Sau 1 hồi lựa chọn, anh ấy chọn 1 đôi giày búp bê cho vợ và vội vàng ra về (nên mình k kịp chụp ảnh :D)
💘 Vậy đấy các chị em ạ. Soái ca ở đâu xa, không phải mấy anh nam thần trên màn ảnh cũng như trong tiểu thuyết, cũng không phải mấy anh đẹp trai bóng bẩy, công tử nhà giàu đâu... Soái ca chính là người yêu thương, chiều chuộng chúng ta như thế đó ❤ ❤ ❤