04/05/2018
CẢ CAO NGUYÊN THƠ MỘNG TRONG LÀNH TAN HOANG CHỈ SAU VÀI NGÀY LỄ NGẮN NGỦI.
NGUYÊN VĂN CHỦ TUS VŨ ĐỨC VĨ
'' ...Thật nực cười :
Họ thích cái đẹp
Họ thích nhìn ngắm phong cảnh đẹp
Họ ăn diện
Họ nghĩ mình sạch sẽ , tư duy , tầm nhìn , hưởng thụ , sành điệu hơn người
Cho nên họ không biết chính họ là những kẻ xấu , kẻ dơ bẩn , kẻ đang huỷ hoại môi trường , cảnh vật trong sạch vốn có của nó .
Họ ăn nằm , ngủ nghỉ , chơi đùa với rác rưởi từ tay , miệng họ xả thải ra mà họ không hề hay biết .
Không có một chút ý thức cộng đồng nào trong con người họ cả , thật đáng buồn .
Rác rưởi đã ngập ngụa cao nguyên Đồng Cao rồi .
Nơi đây đã thành một bãi rác do những kẻ vô ý thức tạo thành .
Lẽ ra họ không nên đến nơi này . Vì họ không xứng đáng .!...''
NGUỒN : Vũ Đức Vĩ