30/12/2025
Hà Nội sáng nay nắng hửng, bãi xe hiếm hoi lắm mới có một ngày "lặng sóng" trước khi vào trận đánh lớn Tết Dương lịch.
Tranh thủ không có lịch, tôi đưa mấy "vợ hai" đi spa từ sớm. Người ta đi spa để trẻ lại, còn xe nhà tôi đi spa là để khách bước lên thấy thơm tho, mát mắt. Nhìn mấy anh thợ tỉ mẩn kỳ cọ từng cái lazang, đánh bóng lớp sơn đến mức soi gương được, mình đứng cạnh cũng thấy sướng lây.
Làm nghề này nó thế, xe có thể không phải siêu xe, nhưng nhất định phải sạch và thơm. Xe đẹp thì bác tài mới tự tin, khách đi mới thấy bõ công bỏ tiền.
Spa xong xuôi rồi, xe đẹp tài tươi, giờ chỉ đợi các bác nổ địa chỉ là anh em mình "vít ga" thôi!
Chúc các bác một ngày thong d**g chuẩn bị đón năm mới nhé! Mai là nhà em lại bắt đầu chuỗi ngày "vạn dặm" rồi!