Thế Giới Du Lịch

Thế Giới Du Lịch Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thế Giới Du Lịch, Travel Agency, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hanoi.

Đi để gắn kết 👫
---------------------
Flamingo Redtours - Thương hiệu lữ hành thuộc Tập đoàn Flamingo; Chuyên tổ chức các tour du lịch: Tham quan - Khen thưởng - Hội nghị/ hội thảo - Triển lãm, hội chợ.... dành cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

12/06/2026

🇷🇺
"Đối với nhiều người Việt Nam, nước Nga là nơi cất giữ những năm tháng tuổi trẻ, những ký ức học tập và lao động nơi xứ người. Còn với tôi, nước Nga là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, là nơi chôn rau cắt rốn.

Tôi sinh ra tại Moscow, thủ đô của nước Nga. Nhưng tuổi thơ của tôi gắn bó với Magnitogorsk, một thành phố công nghiệp nằm dưới chân dãy núi Ural hùng vĩ. Nếu Moscow là biểu tượng của sự sôi động và hiện đại, thì Magnitogorsk lại mang một vẻ đẹp rất khác. Đó là thành phố của thép, những con người lao động cần mẫn và những mùa đông khắc nghiệt khi nhiệt độ xuống dưới -30 độ C.

Tuổi thơ tôi không lớn lên giữa những đại lộ náo nhiệt hay các công trình tráng lệ, mà bên nhịp sống bình dị nơi phố núi. Người Ural mang vẻ ngoài mạnh mẽ, ít nói và có phần "thô ráp" như chính những dãy núi đá quanh họ. Nhưng phía sau sự cứng cỏi ấy lại là những trái tim chân thành, ấm áp và giàu tình cảm. Có lẽ cũng từ đó mà trong tôi hình thành tình yêu đặc biệt dành cho nước Nga và con người Nga.

Năm 2016, tôi đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời: rời bỏ cuộc sống phẳng lặng, quen thuộc ở Magnitogorsk để lên Moscow hoa lệ học đại học. Bước chân vào giảng đường của trường Russian State University of Tourism and Service chuyên ngành Du lịch, tôi vẫn mang những băn khoăn quen thuộc của tuổi đôi mươi. Tương lai sẽ ra sao? Mình sẽ trở thành người như thế nào? Và đâu mới thực sự là con đường dành cho mình?

Thế rồi, ngày "định mệnh" ấy đã đến.

Ngày 12 tháng 6 năm 2016, tôi đón Quốc Khánh Nga đầu tiên tại Moscow. Đêm đó, tôi cùng bạn bè đứng giữa biển người trên Đồi Chim Sẻ, hướng mắt về phía tòa nhà MGU sừng sững. Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, những chùm pháo hoa khổng lồ rực sáng trên bầu trời Moscow. Cả quảng trường vỡ òa trong niềm vui sướng. Mọi người hò reo, hát vang những bài ca Soviet cũ, hòa mình vào không khí ngày lễ lớn.

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, tôi bị thu hút bởi một nhóm các cô chú người Việt lớn tuổi tóc đã điểm bạc. Họ không reo hò, không giơ điện thoại ghi lại niềm vui như những người trẻ xung quanh. Họ chỉ trầm ngâm nhìn bầu trời Moscow như đang đắm chìm vào không gian riêng của mình.

Rồi khi giai điệu "Chiều Mátxcơva" vang lên, tôi thấy một chú trong nhóm khẽ quay đi lau vội giọt nước mắt. Sự tò mò thôi thúc tôi bước lại gần, chào bằng tiếng Nga rồi hỏi bằng tiếng Việt: "Các cô chú sang đây du lịch dịp Quốc Khánh ạ?".

Chú nhìn tôi, mỉm cười đáp: "Hồi xưa chú là sinh viên trường Dệt Moscow, tốt nghiệp xong làm kỹ sư dệt may ở nhà máy Ivanovo mười mấy năm cháu ạ. Sau chú với gia đình trở về Việt Nam, chớp mắt cũng mấy chục năm trôi qua rồi. Năm nay đúng dịp Quốc khánh Nga, mấy anh em bạn học cũ mới hẹn nhau quay lại Moscow. Chẳng có kế hoạch đặc biệt gì đâu, chỉ muốn về thăm lại trường xưa, nhìn lại bầu trời Nga. Chú nhớ nước Nga, nhớ cái thời Liên Xô của bọn chú lắm..."

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng lặng người. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng mảnh đất Ural nơi tôi lớn lên, hay thủ đô Moscow hoa lệ, hay những thành phố khác ở nước Nga đều đang lưu giữ một góc thanh xuân, một phần cuộc đời của hàng vạn người Việt Nam. Nhiều người đến Nga không phải khám phá một vùng đất mới. Họ trở về để gặp lại tuổi trẻ của chính mình, ngắm phố cũ trường xưa, đứng dưới bầu trời Nga nghe lại một giai điệu quen thuộc là đủ để những ký ức đẹp ùa về.

Cuộc gặp gỡ vài phút ngắn ngủi đã "nhen nhóm" một sứ mệnh của cuộc đời tôi. Những bài giảng trên giảng đường không còn là mớ lý thuyết khô khan, mà trở thành công cụ đưa tôi gần hơn tới mong muốn: trở thành "cây cầu nối" giữa nước Nga và những người Việt yêu mến đất nước này.

Qua những chuyến đi, tôi muốn kể câu chuyện về một nước Nga vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Một nước Nga giàu truyền thống nhưng cũng đã đổi thay và phát triển mạnh mẽ. Tôi muốn mỗi du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử, đời sống Nga bằng sự chân thực và đầy say mê.

Sau cùng, tôi muốn mỗi hành trình có thể mang đến cho họ những cảm xúc đặc biệt, dù đó là niềm vui khám phá một địa danh mới hay nỗi xúc động khi gặp lại những miền ký ức đã từng gắn bó hàng chục năm.

Bởi vậy, tôi cùng các đồng nghiệp luôn dành nhiều thời gian trò chuyện với khách hàng, khảo sát và xây dựng những sản phẩm du lịch Nga phù hợp nhất cho từng nhóm khách. Mỗi hành trình đều được thiết kế với những trải nghiệm đặc biệt và mang dấu ấn riêng.

Đến hôm nay, khi nhìn những lá cờ Nga tung bay trong ngày Quốc khánh, tôi lại nhớ đến đêm pháo hoa năm ấy trên Đồi Chim Sẻ. Và tôi tin rằng mình vẫn đang đi đúng con đường lựa chọn từ ngày hôm đó, tiếp tục sứ mệnh bằng niềm tin và tình yêu nước Nga chưa bao giờ đổi thay."

-------------------------
✍️ Câu chuyện của anh Đỗ Quang Minh, phụ trách phát triển sản phẩm tuyến Nga tại Flamingo Redtours, chia sẻ nhân ngày Quốc khánh Nga 12/6.

🇻🇳🇷🇺 Nhân ngày Quốc khánh Liên bang Nga 12/6, Flamingo Redtours xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đất nước và nhân dân Nga. Cảm ơn nước Nga đã lưu giữ những hành trình đáng nhớ, những ký ức đẹp trong trái tim biết bao thế hệ người Việt. Chúc tình hữu nghị Việt Nam - Nga mãi bền chặt! 💐

Address

66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thế Giới Du Lịch posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category