15/11/2017
3️⃣ 3 Loại Bạn Ai Cũng Có Trong Đời👫️
🎓Loại thứ 1 - Tiến sĩ🎓
Những người bạn này thường là những đứa từng học giỏi vô cùng hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thường xuyên ngồi bàn 1, chăm chú nghe giảng, phát biểu triền miên, không bao giờ thiếu bài tập là biểu hiện dễ thấy.
Khi trưởng thành cũng tương tự, nói chuyện với chúng nó mà cảm thấy như đang giở bách khoa toàn thư, điều gì chúng nó cũng biết, hoặc nói theo cách làm người ta rất an tâm, tin sái cổ vào điều chúng nó nói.
Nhưng hiểu biết mà các Tiến sĩ có được thường là những kiến thức sách vở, thiếu tính ứng dụng, vì phần lớn các Tiến sĩ chỉ đi học, nghiên cứu, ít đi chơi, ít khám phá cuộc sống. Các Tiến sĩ mà đi chơi thì bỗng trở thành "sinh viên mới nhập học" - ngơ ngác, ngại ngùng và cái gì cũng lạ lẫm.
Thế nên đa phần chúng ta thường chỉ hay nghĩ đến những người bạn này khi cần 1 lời khuyên đầy cơ sở khoa học hay khi……..cần hỏi đường!
💁♀️Loại thứ 2 là An phận💁♀️
Những người bạn An phận của chúng ta từ thời đi học đã tỏ ra là những người chẳng có quá nhiều thứ để lo lắng. Điểm thấp ư, bị khiển trách ư, chẳng thành vấn đề!
Và giờ khi đã đi làm, lâu lâu không gọi điện, ta thấy họ vẫn đang làm nhân viên công chức bình thường, không màng tăng lương, không cần thăng chức, chỉ cần có công việc ổn định và có tiền tiêu hàng tháng. Hỏi thêm chúng nó về những mục tiêu, ước mơ, chúng nó ngồi cả ngày cũng chẳng thể đưa cho chúng ta đáp án. Đơn giản vì họ là những người an phận.
🐯 Loại thứ 3 là Hàng chợ 🐯
Chúng nó bốp chát với chúng ta mỗi ngày, từ khi đi học cho tới khi hai đứa đã là bố là mẹ của những gia đình nhỏ. Nói gì sai với chúng nó thì nhận được những câu đáp trả ra nhẽ bằng được, những luận điểm bảo vệ mãnh mẽ, hùng hồn. Cãi nhau thì hai bên quyết ăn thua đến cùng, mà phần thắng đương nhiên thường thiên về phía…chúng nó.
Những người bạn Hàng chợ tính rất "phổi bò", dễ nóng giận, hay chửi bởi nhưng thực chất là những người biết quan tâm, giàu tình cảm. Khi buồn bã, cần tâm sự thì người đầu tiên mà ta nghĩ đến vẫn là những người bạn Hàng chợ này dù thể nào kể lể xong cũng bị chúng nó mắng chửi lên bờ xuống ruộng.
Đặc biệt, rủ những người bạn Hàng chợ này đi chơi sẽ rất sướng, vì chúng nó chịu chơi, không ngại khám phá và "quẩy" hết mình. A dua hết mình theo những cuộc vui hay là đầu trò ra những chuyến du lịch theo phong cách hoàn toàn mới lạ.
Ví dụ như, du lịch Thái Lan theo kiểu bạn Hàng chợ chính là khi chúng nó nghĩ ra trò:
"Bạn nói «Thái Lan», tôi nói… !" và bắt chúng ta phải tìm 5 điều ấn tượng về đất nước chùa vàng này.
Đến là mệt mỏi, nhưng khá là vui. Dưới đây là đáp án trả bài cho câu hỏi " ?"
-------------------
Điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ trong cuộc sống, mà là khi cô đơn, có bao nhiêu người sẽ ở lại bên ta sẻ chia nỗi buồn và sự mất mát đau thương ấy. Dù bạn đang có những người bạn như thế nào, hãy luôn đồng hành cùng họ trên những chuyến hành trình nhé.