
10/06/2025
MÙA MILKY WAY - CHÚNG TA ĐỀU CÓ MỘT VÌ SAO ĐỂ THUỘC VỀ
Trong rất nhiều nơi có thể ngắm bầu trời đêm, thì đối với chúng tôi, bầu trời trên những đỉnh núi cao - vương quốc của nắng và gió còn là nơi có thể ngắm những vì tinh tú mãn nhãn nhất. Thảo nguyên bát ngát với những sườn cao thấp đan xen nối nhau trải dài tít tắp với tầm nhìn thoáng đãng xuống các thung lũng xung quanh, và nhất là những bãi cỏ bằng phẳng, điều kiện lý tưởng để có thể ngắm trọn 360 độ bầu trời với những khoảnh khắc kỳ diệu khi màn đêm buông xuống.
Khi trời dần tối hẳn là lúc các vì sao xuất hiện. Dải Ngân Hà bắt đầu hiện trên bầu trời như một vệt sáng mờ, từ chân trời phía Tây và vươn dần lên cao. Trời càng về khuya, những vì sao như ké xuống gần hơn với mặt đất, trở nên vô cùng lấp lánh. Chúng tôi tắt hết mọi ánh đèn, vùi lửa nhỏ đi cho mắt quen dần, cứ thế lặng nhìn "dòng sông sao" chảy trên bầu trời, vắt ngang màn đêm đặc quánh và êm mịn như nhung. Trước mắt là hàng triệu ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng lại có một vệt sao vụt qua, tưởng như chỉ cần với tay là có thể nắm được một vì sao rực rỡ cho riêng mình. Rúc vào chiếc túi ngủ trong đêm lạnh và khẽ nhắm mắt lại, chúng tôi vẫn cảm thấy được dải Ngân Hà với hàng triệu vì sao vẫn như đang treo lơ lửng trước mắt, ngôi sao thuộc về mình vẫn long lanh nơi đáy mắt, sáng lấp lánh và kỳ ảo như một giấc mơ.
Còn gì bằng ở đây tận hưởng một đêm dài thật dài dưới bầu trời đầy sao. Bạn đã sẵn sàng đi cùng Viettrekking để tìm một vì sao cho riêng mình chứ?
[Ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh]