Xe Quảng An 1

Xe Quảng An 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUẢNG AN 1
Mobile:Ms Hải 0983381489
Mr Dương 0983122324

Những chuyện không tưởng chỉ xảy ra ở Quảng An,Đi du lịch hàng năm: một chế độ đãi ngộ phổ biến dành cho cán bộ công nhâ...
25/07/2025

Những chuyện không tưởng chỉ xảy ra ở Quảng An,

Đi du lịch hàng năm: một chế độ đãi ngộ phổ biến dành cho cán bộ công nhân viên các tổ chức doanh nghiệp. Nhưng đó là đối với một doanh nghiệp làm ăn tốt hoặc chí ít là ổn định.

Quảng An chúng tôi những năm gần đây thực sự gặp vô vàn khó khăn thách thức.
Ở trong hoàn cảnh ấy Tổng Giám Đốc công ty vẫn nỗ lực tổ chức đi nghỉ mát cho anh chị em cán bộ công nhân cùng vợ/ chồng con cái - miễn phí trẻ dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên chỉ đóng góp tượng trưng.

Sếp Tổng ở nhà chống bão, ăn cơm hộp, nhận chúc mừng sinh nhật online.

Còn nhân viên chúng tôi gần 150 con người đã có chuyến đi 3 ngày 3 đêm với lịch trình: Mộ Bác Giáp - Phong Nha - Quảng Bình - Ông Mười đầy hứng khởi, vui vẻ và đoàn kết. Xe Quảng An vẫn tỏa sáng mọi cung đường mọi điểm đến và mọi bãi đỗ xe.

Xin chúc Tổng Giám Đốc, Ban lãnh đạo luôn mạnh khỏe, chèo lái con thuyền Quảng An vững vàng trước mọi sóng gió và tiến lên.
Chúc toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên trong công ty sức khoẻ, đồng sức đồng lòng cùng nhau chúng ta sẽ có nhiều lần tiếp theo.

Đoàn 30-40 xe Quảng An cùng màu giai đoạn này thì hơi khó 3,5,10 xe thì vẫn đều đều nha ace! Chạy đua thì chúng em không...
13/03/2025

Đoàn 30-40 xe Quảng An cùng màu giai đoạn này thì hơi khó 3,5,10 xe thì vẫn đều đều nha ace!

Chạy đua thì chúng em không đủ sức, đi bộ thì vẫn tốt ạ!

Lâu lâu đưa đàn con đi loanh quanh cho vui ạ!
22/10/2024

Lâu lâu đưa đàn con đi loanh quanh cho vui ạ!

Ôi giời!  ( chuyện của một bà mẹ làm về xe du lịch ) Ôi giời - là câu cảm thán mà tôi được nghe nhiều nhất từ khi có bầu...
09/08/2024

Ôi giời! ( chuyện của một bà mẹ làm về xe du lịch )

Ôi giời - là câu cảm thán mà tôi được nghe nhiều nhất từ khi có bầu bạn thứ 3. Tôi cũng không e ngại mà luôn trả lời rõ ràng rằng: ‘’Dạ con giai ạ !’’; “Dạ , Em/ Chị/ Cháu có 3 đứa con giai ạ.“ 😃. Nhiều người thường tặng thêm vào đuôi câu “Ôi giời!“ là một câu không biết là chia sẻ hay cảnh báo tôi nữa: “ Vất vả lắm đấy! “.

Ku út nhà tôi chào đời vào tháng 5 năm 2020 khi dịch COVID bắt đầu bùng phát mạnh mẽ ở một số tỉnh thành. Bắt đầu từ thời gian đó tất cả các hoạt động gần như dừng hẳn, đặc biệt là công việc của tôi: cho thuê xe du lịch. Ngăn sông cấm chợ hạn chế đi lại giao thương thì hoạt động vận chuyển du lịch nằm im chứ đừng nói nhúc nhích.
Khi một số người rơi vào khủng hoảng vì không có việc làm thì tôi quay cuồng với cảnh con mọn bỉm sữa (cảnh mà suốt 8 năm trước tôi nghĩ mình sẽ không trải qua thêm nữa). Rồi thì giám sát hai anh lớn học online, lo công việc nội trợ nhà cửa ….

Thời gian cứ thế qua đi 2 năm COVID đối với tôi nhanh như một cơn gió …. Lúc này Ku “Ôi giời!“ cũng đc 2 tuổi tập nói bi bô cả ngày - độ tuổi đáng yêu nhất của một đứa trẻ. Công việc vận tải du lịch cũng dần khởi sắc trở lại nhưng vì nhiều lý do từ khách quan đến chủ quan mà khối lượng công việc của tôi giảm chỉ bằng 30-40 % trước dịch. Tôi chọn làm việc ở nhà để có thể làm trọn vẹn công việc của một bà nội trợ có 3 con giai.

Giờ bạn ‘’Ôi giời “ đã được 4 tuổi, hai bạn lớn trong giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì. Tôi cũng trải nghiệm khủng hoảng của một bà mẹ liên tiếp phải học cách lớn lên cùng lúc hai chàng trai ấy và ”ôi giời” thật may mắn những câu nói hành động của Ku ”Ôi giời“ như: “Mẹ đang tức giận à con ôm mẹ cho mẹ hết tức giận nhé !”; “ Con có làm gì đâu mà mẹ nói với con to thế ?”. Giúp tôi cân bằng làm chủ cảm xúc nhanh chóng mà không cần đếm 1,2,3 hay hít vào thở ra nữa.

Vợ chồng tôi thường trêu nhau : Sau Covid mình đầu tư được thêm một tài sản lớn, tăng giá trị theo thời gian đấy. Hạnh phúc hôm nay đã nhỉ ?

Viết về những đứa trẻ và những người phụ nữ ở Làng Sáng - một bản xa xôi biệt lập và heo hút nhất của huyện Bắc Yên.Bản ...
20/12/2023

Viết về những đứa trẻ và những người phụ nữ ở Làng Sáng - một bản xa xôi biệt lập và heo hút nhất của huyện Bắc Yên.

Bản Làng Sáng cách trung tâm xã Tà Xùa 40km, cách sống lưng khủng long chừng 25km, đường vào bản không đi được ô tô nếu đi chỉ là xe tải hoặc bán tải hai cầu được điều khiển bởi các tay lái đầy kinh nghiệm - mà nếu trời mưa thì cũng xác định không thể đi được. Đoàn mình tự lái xe máy từ Tà Xùa Ecolodge vào, thời tiết đẹp , khung cảnh vô cùng đẹp, đoạn đường từ trung tâm xã Háng Đồng vào đến bản Làng Sáng hơn 20km - hơn 2 tiếng đi xe máy. Cả đoạn đường gần như không có nhà dân, đường xuyên qua rừng đặc dụng qua mấy con suối và một cây cầu gỗ đã xuống cấp.

Vậy mà các em nhỏ độ tuổi từ 8-12 tuổi ( từ lớp 3 trở lên) đi bộ tuần 2 buổi : chiều thứ 6 từ trường về nhà, và chiều chủ nhật từ nhà đến trường - mỗi lượt hơn 20km đi bộ đường rừng, bất chấp các kiểu thời tiết nắng mưa hay lạnh giá.
Các bé nhỏ hơn từ 3 tuổi - 7 tuổi: 120 cháu / 100 nóc nhà học tại điểm trường trong bản. Trường cắm bản nhưng có rất nhiều cháu cũng phải đi bộ 5-7 km mới đến được trường. Có bạn học lớp 2 bố mẹ đi làm xa phải tự dậy từ 5h00 sáng chuẩn bị đồ ăn cho 2 em nhỏ hơn và đưa em đến trường. Có rất nhiều các bà mẹ 20 tuổi đã có 4-5 đứa con.... Có lẽ có rất nhiều người phụ nữ chưa từng ra khỏi bản , không biết cách phòng tránh thai và hầu hết ko nói được tiếng kinh..... Cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi địu theo đứa con nhỏ vài tháng mang theo 2.7 kg gạo sáng sớm đứng ở cổng điểm trường ( nơi chúng mình ngủ lại qua đêm) để bán nhưng không nói được tiếng kinh phải nhờ em xe ôm bản địa đi cùng dịch cho mới thấy sự cùng cực của họ...

Làng Sáng 1 vài năm gần đây nhận được rất nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân, tổ chức, các cấp nhà nước nhưng ở một nơi xa xôi biệt lập, đường xá đi lại khó khăn còn rất nhiều hạn chế về mọi mặt, nhiều hủ tục như thế này thì người dân cần sự đồng hành vượt gian khó lâu dài của các thầy cô giáo cắm bản, của các cấp các ban ngành từ địa phương đến huyện tỉnh và các mạnh thường quân có tâm có tầm. Chúc cho các thế hệ sau , các trẻ em hnay của Làng Sáng một tương lai tươi sáng, đủ đầy và hạnh phúc hơn !

Chỉ tại rảnh quá thôi mà ! Các bác cho anh chị em bận rộn xíu đi ạ.
21/09/2023

Chỉ tại rảnh quá thôi mà ! Các bác cho anh chị em bận rộn xíu đi ạ.

Sau Covid đã có rất nhiều biến động thay đổi khác, có rất nhiều cuộc chia tay, cũng có nhiều sự hợp tác mới . Chúng mình...
22/05/2023

Sau Covid đã có rất nhiều biến động thay đổi khác, có rất nhiều cuộc chia tay, cũng có nhiều sự hợp tác mới . Chúng mình cảm ơn những mối nhân duyên đã cũ cảm ơn các bạn đã từng ủng hộ chúng mình các bạn đã cho chúng mình rất nhiều bài học tích cực để hoàn thiện tốt hơn. Cảm ơn những mối nhân duyên mới các bạn đã không ngại thị phi đến và bắt tay với chúng mình. Cảm ơn thật nhiều những mối nhân duyên bền vững vượt qua mọi khó khăn thách thức vẫn cùng nhau bắt tay nhau thật chặt.
Xin cảm ơn tất cả !

Hôm nay Đội Xe Quảng An 1 chúng mình họp với Tổng Giám Đốc bàn chiến lược nâng cao dịch vụ đáp lại sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng. Mọi hạn chế sẽ được khắc phục sớm nhất, chắc chắn thế !


Address

Ngõ 76 Tô NGọc Vân
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xe Quảng An 1 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Xe Quảng An 1:

Share