22/11/2019
https://aztrip.vn/
Hôm nay vui quá vì được anh Đàm Vĩnh Hưng khen và PR lên hẳn trang Fanpage của anh ấy nên mới post lên FB cá nhân của mình như thế này!
Đã có những vị khách quý, trước là khách hàng, sau trở thành bạn bè của đội ngũ AZTRIP, khách quen của AZTrip, tin tưởng và hài lòng với dịch vụ rồi gửi gắm những lời yêu quý qua tin nhắn, qua điện thoại, Aztrip chỉ dám trích dẫn một vài lời trên trang web. Những tri ân đó quả thật đáng quý và làm niềm tin để AZTrip tin rằng mình đang đi đúng đường, mình vẫn phải duy trì và làm tốt hơn nữa! Những vi khách vì yêu quý đội ngũ của AZTrip mà từ khó tính cũng trở nên dễ thương, dễ chịu vô cùng. Ai làm trong nghề dâu trăm họ mới hiểu cái tính từ "dễ chịu" có ý nghĩa như thế nào khi mà môt người chăm sóc cho vài người, vài chục người một lúc!
Lần này khách của AZtrip lại là "gia đình" anh Đàm Vĩnh Hưng. Họ là những cô chú anh chị bạn bè thân thiết của anh Hưng & anh Vũ Hà, rồi trở thành gia đình của nhau! Cả đoàn có các cô chú, anh chị rất dễ thương, "dễ chịu" đúng như đã được định nghĩa trên kia, nhưng vì đi cùng với 2 anh nổi tiếng bậc nhất trong Showbiz Việt nên họ hơi làm nền một chút, nhưng chẳng hề gì, họ rất nhẹ nhàng với nhau, hoà hợp và yêu thương nhau vô cùng. Đoàn về đến Việt Nam còn họp đoàn góp ý thẳng thắn cho nhau để những lần sau đi còn suôn sẻ và vui hơn cả lần trước, mình thật sự bất ngờ!!!
Anh Vũ Hà thì khỏi nói rồi, anh ấy hài hước mọi lúc mọi nơi, trừ lúc mệt quá ngủ gật trên xe, AZTrip ko đưa khách vào phòng ngủ nên mình không biết trong phòng ngủ thì anh ấy nói nhiều hay ít hâhha. Anh góp ý cho cô bé Hướng dẫn viên về cách nhấn nhá nhả chữ, gây sự chú ý, tạo gay cấn và hài hước hơn, nhưng với giọng điệu hài hước của anh thì đố ai mà tự ái cho được! Mình hỏi anh "Sao anh không đi đóng hài cho rồi?" Anh trợn ngược mắt "Ơ con điên này, Ngoại đi hát ngoại lầy lội vậy thôi chứ mà đi đóng hài người ta chửi dzô mặt thì sao?" Ngoại Vũ Hà về rồi, xem lại các clip của Ngoại mà cười đau bụng.
Ắt hẳn ai cũng tò mò về anh Hưng. Đầu tiên gặp anh mình sững sờ, anh trẻ quá, trẻ từ phong cách tới cách nói chuyện của anh, như người đàn ông không có tuổi! Mấy ngày tiếp xúc với anh mình càng thấy quý anh hơn, đi với người thân anh chẳng cần phải giữ gìn hình ảnh, anh thích ăn kiểu dân dã, anh quan tâm tới từng thành viên trong đoàn, anh lùng sục mua đồ cho con của nhân viên, thỉnh thoảng anh tìm xem nhân viên cuả anh đâu vì anh sợ người ta đi lạc, còn anh nói tiếng Anh nên không có sợ. Trời mưa, anh xách mấy túi đồ, mình che ô, anh bảo "để anh che cho, ai lại để em làm như thế!" Lúc đó trời mưa và lạnh....
Cám ơn anh Hưng và các cô chú, anh chị trong đoàn đã cho AZTrip một trải nghiệm thật tuyệt đó là được đồng hành cùng với cả gia đình!
--- Mãi yêu ---
À Công ty Mình là AZTRIP nhé, chuyên Landtour Châu Âu và Visa khắp nơi :)