23/09/2026
GHI SÂU CĂM THÙ...!!!
Có những tấm bia đá đứng lặng giữa cuộc sống bình yên hôm nay, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện mà thế hệ sau có lẽ không bao giờ có thể hình dung hết được.
Ngày 4/8/1965 trở thành ký ức đau thương của người dân Vân Đình. Giữa lúc khu chợ đang đông đúc, bom đạn của giặc Mỹ bất ngờ trút xuống, cướp đi sinh mạng của hàng trăm đồng bào ta đang mưu sinh. Một ngày bình thường bỗng trở thành ngày tang thương.
Hôm nay, giữa nhịp sống thanh bình, con đường vẫn đông người qua lại, bệnh viện vẫn ngày ngày đón những người đến chữa bệnh. Nhưng tấm bia đá ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ nhắc chúng ta rằng nơi này từng có một ngày mà rất nhiều gia đình phải chịu nỗi mất mát không gì bù đắp được.
Chiến tranh đã đi qua nhiều thập kỷ.Nhưng ký ức về những người đã mất thì vẫn còn ở lại.
Một nén nhang, một lần dừng chân, hay đơn giản chỉ là vài phút đứng trước tấm bia… cũng là cách để chúng ta nhớ rằng cuộc sống bình yên hôm nay không phải tự nhiên mà có.
📍 Bia tưởng niệm khu vực rẽ vào Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, Hà Nội.