05/09/2019
Câu chuyện Thẻ xanh Hướng Dẫn Viên Quốc Tế
Bài viết rất dài nhưng những ai đủ kiên nhẫn đọc hết nó thì chắc rằng cũng đủ kiên nhẫn để vượt qua tất cả. Hi vọng nó sẽ thay đổi ai đó...
❓Chắc ai đó trong số các bạn, những sinh viên du lịch hoặc thậm chí là các hướng dẫn viên du lịch cũng mong muốn một ngày được đeo trên mình chiếc thẻ xanh “quyền lực” có thể tung hoành tất cả thị trường từ nội địa, inbound đến outbound mà không cần lo sợ gì về thẻ hành nghề. Nó không phải là đỉnh cao của nghề hướng dẫn viên nhưng nó là thứ công nhận và thể hiện được sự cố gắng trong quá trình học tập của các bạn!
Nhưng lấy được nó thì không phải ai cũng làm được khi đại đa số các trường dạy du lịch hiện nay chỉ đào tạo sinh viên mạnh về kiến thức nhưng rất yếu về ngoại ngữ. Ngạc nhiên rằng số lượng hướng dẫn viên du lịch quốc tế hiện này gần gấp đôi so với nội địa dựa trên số liệu thống kê của Vụ Lữ Hành thuộc Tổng Cục Du Lịch với tỷ lệ 14.800 hướng dẫn quốc tế so với hơn 8.600 của nội địa. Như vậy thực tế rằng, việc lấy được thẻ xanh có vẻ không phải do việc đào tạo ngoại ngữ của các trường mà là do các bạn sinh viên ra trường tự trao dồi và học hỏi thêm.
Cũng theo thống kê, trung bình mỗi năm hệ thống giáo dục đào tạo ngành cho ra khoảng 20.000 sinh viên ngành du lịch. Và tất nhiên, không nhiều trong số đó theo đuổi làm hướng dẫn viên du lịch khi sự canh tranh, thử thách, khó nhọc và tính đào thải của nó mang lại.
Những ai đang đeo được chiếc thẻ xanh hợp pháp để đi làm hiện nay.Với họ, giai đoạn trao dồi ngoại ngữ để có được nó cũng trả giá bằng nhiều sự đánh đổi: thời gian, công sức, thậm chí là chấp nhận bỏ tour v..v..v
Với các bạn sinh viên, thật ra các bạn chỉ thiếu duy nhất một tấm bằng này là lấy được tất cả. Vậy nên, nếu đã xác định đi theo con đường hướng dẫn viên du lịch thì cũng cùng một thời gian trên giảng đường. Ngay bây giờ, hãy tranh thủ lấy luôn chiếc thẻ xanh quốc tế!
Nói thế không đồng nghĩa với việc thẻ hồng không làm được nghề giỏi, có rất nhiều bạn tài năng xuất chúng đang làm rất tốt mảng này, nhưng thẻ xanh sẽ cho các bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn và dễ dàng mở rộng thị trường hơn.
❓Lấy thẻ xanh quốc tế có khó không? – Nếu câu trả lời là có, hãy tiếp tục với….
Rất nhiều lý do được đưa ra khi chúng ta không lấy được nó: xưa giờ không có khiếu học tiếng ngoại ngữ, thời gian bận quá chưa thu xếp để đăng ký khóa học, lịch tour dạo này cũng khá dày hay học hoài mà cũng không vô.v..v..v Tất cả đều nghe rất hợp lý nhưng vẫn còn thiếu một nguyên nhân chính cực kỳ quan trọng để hiện thực hóa giấc ước đổi màu chiếc thẻ đó là GIỚI HẠN VÀ QUYẾT TÂM.
Điều các bạn sinh viên đang rất hay quên hoặc không muốn nhớ!
Như một thói quen, chúng ta thường đưa ra nhưng lý do này hay lý do khác để che phủ trách nhiệm của bản thân. Cũng dễ hiểu vì môi trường xung quanh đa số ai cũng làm điều đó và nó làm cho rất nhiều sinh viên hiện nay cảm thấy an toàn vì thực ra họ đang thấy xung quanh không có bất kỳ một mối đe dọa nào nhưng thật ra nó rất nguy hiểm cho đến khi các bạn đi làm và thực sự dùng năng lực để cạnh tranh và kiếm tiền.
Các bạn hãy lướt nhanh một câu chuyện….
Những năm tháng ròng rã qua đi sau thời gian tốt nghiệp, những nhóm bạn năm xưa chung lớp giờ cũng ít gặp nhau hơn vì ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Mỗi lần alo cà phê tán gẫu cũng khó vì sáng mai là phải thức dậy lúc 3h cho một hành trình. Sáng chạy xe giữa phố thị vắng tanh, gió lạnh mà chạnh lòng và nghĩ về thời sinh viên lãng phí, nếu có được chiếc thẻ xanh làm inbound thì mọi thứ cũng đã trở nên rất nhẹ nhàng.
Inbound à…8h sáng đón khách và chào tạm biệt lúc 6h chiều trong sự tôn trọng và cảm ơn quấn quýt của những vị khách quốc tế cho một ngày “city tour”. Thậm chí, dù có đi dài ngày đi chăng nữa thì chắc chắn với các bạn rằng là thời gian nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn và áp lực với những điều vô lý sẽ ít hơn rất nhiều.
…Vẫn trên chiếc xe gắn máy gió thổi vào mặt sáng sớm, bao nhiêu mâu thuẫn trong suy nghĩ bắt đầu hiện ra nhưng giờ có muốn thay đổi thì cũng phải hết chuyến tour này! Giới hạn được đặt ra khi khó khăn cận kề, hai năm rồi ba năm qua đi… thu nhập sau mấy tháng hè cũng ít hơn đi do mùa cao điểm đã hết, giờ thấp điểm thì lấy đâu ra kinh nghiệm để cạnh tranh với các anh chị đi tour đường dài.
Nhìn lại, chỉ ít trong số mấy đưa bạn năm xưa có thẻ xanh thì cũng kiếm sống được thời gian này nhờ inbound, đứa nào giỏi thêm chút cũng chạy Đông chạy Tây phiên dịch hay làm thêm sự kiện cũng đi gần hết 30 ngày….! Hết nội địa, qua inbound, hết inbound đến outbound!
Bận rộn cùng đam mê thì thật là tuyệt vời! Thị trường thật rộng mở!
Ai đó rơi vào hoàn cảnh thức sớm ngủ khuya cũng sẽ nghĩ lại, giá năm xưa thời sinh viên chăm chỉ hơn một chút thì đến nay kinh nghiệm inbound cũng có ít nhiều, cơ hội đi nước ngoài outbound lại càng lớn hơn, thu nhập cũng ổn hơn!
Các bạn sinh viên à…..
Những năm học trường lớp thật sự là thời gian quá sung sướng và dễ dàng! Đó là câu nói của rất nhiều anh chị em khi đã chinh chiến trên những hành trình…!
Và hiện nay, viễn cảnh đang diễn ra là nếu không có thẻ xanh thì sẽ không bước ra thế giới đi outbound được nữa vì luật đã ban hành. Điều này lại thôi thúc rất nhiều anh chị em phải tìm lại con đường để đổi màu chiếc thẻ để tiếp tục theo kiếp lữ hành.
Đây là giai đoạn không hề dễ dàng chút nào khi ai đó đã rơi vào ngưỡng cửa 30, thời điểm họ không còn sống cho mình nữa! Vây quanh nào là con cái, gia đình và nhiều lo toan khác…Hoàn cảnh nó không giống thời sinh viên có thể nhịn đói và ăn mì gói cho mình!
Chưa kể đến trí óc không đạt được sự nhạy bén và nhanh nhẹn để tiếp cận với ngoại ngữ, thứ mà thật ra không phải là thế mạnh của họ năm xưa.
Ôi!…Giá như quỹ thời gian rỗi thời sinh viên quay lại để bổ sung vào chuỗi ngày bận rộn thì hay biết mấy. Nhưng điều đó không hề xảy ra và sự lựa chọn chỉ là 2: tiếp tục với hiện tại hoặc thay đổi để tốt hơn!
Các bạn sinh viên sẽ khó hiểu điều này…..Đây là thời gian đấu tranh tư tưởng kinh khủng khiếp để đạt được mục đích cuối cùng….Những cuộc điện thoại, email hỏi lịch với mức công tác phí hậu hĩnh liên tục đến và quyết định nhận tour bỏ học thật sự lúc này không hề dễ dàng! Đã có rất nhiều người bỏ ngang khóa học để lên tour vì nhiều lý do, vì khách quý mến yêu cầu, vì tour khó cần người giỏi.v.v.v…Hàng trăm lý do để cám giỗ ai đó bước lên xe rời xa lớp học các bạn ạ! Và mục tiêu dang dở vẫn còn đó khi nhìn lại cũng đã mất 1 năm, 2 năm…và có thể lâu hơn nữa…
Vì rằng cuộc sống lúc này không thể kéo hơn 24 tiếng mỗi ngày cho quá nhiều lo toan công việc và cả gia đình nữa!
Các bạn sinh viên hãy còn rất may mắn! Nếu các bạn đọc đến đây thì ít nhiều hình dung ra được viễn cảnh sau khi ra trường hay xa hơn! Thời gian nó trôi đi nhanh khủng khiếp và chớp mắt sẽ hết 1/3 cuộc đời! Nếu tận dụng thời gian rỗi ngay lúc này để thực hiện những mục tiêu thì hãy làm nó, nếu không ở ngưỡng cửa 30 mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều các bạn ạ!
Nhưng làm sao làm được điều đó….
Có một tấm bằng để các bạn có thể nắm trong tay những tấm bằng còn lại…Bằng ngoại ngữ, bằng cao đẳng hay bằng đại học có khó như thế nào đi nữa thì mọi thứ cũng sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ nhất bằng nó – đó là “Bằng Quyết Tâm” – thứ có sẵn mà các bạn đang cất giấu nó bên trong và dành thời gian cho quá nhiều việc khác!
Các bạn đang rất sợ những số điểm của các kỳ thi ngoại ngữ để lấy được chiếc thẻ xanh, lý do được đưa ra là kỳ thi này khó, đòi hỏi nhiều kỹ năng và đòi hỏi điểm cao. Lý do khách quan được đưa ra lần nữa! Nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi rằng mình thật sự hạ quyết tâm để lấy nó! Có bao giờ tự ép bản thân ngồi vào bàn học và tìm tòi xem cấu trúc đề thi và cách thức làm bài ra sao? Hay tự chạy vào nhà sách để mua thử một cuốn sách đề thi xem bên trong nó là gì và phần trăm bạn hiểu nó là bao nhiêu? – Bạn đang có câu trả lời hơn ai hết!
Một kho kiến thức từ các kênh trực tuyến vẫn có thể đáp ứng và giúp các bạn vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng nhưng chưa bao giờ chúng được tìm kiếm….Nhưng làng mặt sách Facebook thì khác, nơi ấy bạn có thể bỏ hàng giờ cho những videos thị phi, cười cho vui giải trí ….lướt đến các videos học ngoại ngữ, cấu trúc văn phạm được chia sẻ thì có bao nhiêu người hào hứng trụ lại quá phút 20.
Thật ra không ai ép các bạn làm điều đó và họ không thể lấy thẻ xanh quốc tế thay chính bạn! Giới hạn của mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh mỗi người cũng sẽ không giống nhau.
Điều đó tạo ra động lực để cố gắng và vươn lên!
Cô bán trái cây dạo, chú đạp xích lô chở khách du lịch cũng có thể nói ngoại ngữ giao tiếp vì phía sau lưng họ là những đứa con nheo nhút, học phí đến kỳ, tiền nhà cuối tháng..v.v.v hay 1 đứa trẻ đen đuốc vùng cao cũng có thể gặp ông Tây bà Đầm sổ một tràng ngoại ngữ…để mời một món hàng vì chúng hiểu rằng không bán được đồ cũng đồng nghĩa với nguy cơ chết đói vì thiếu ăn!
Họ khác chúng ta về nghị lực và sự quyết tâm….
Chỉ đơn giản vùng an toàn đã bị bóp hẹp và cuộc đời bắt buộc họ phải mãnh liệt sống hơn gấp trăm lần trong xuất phát điểm kém may mắn và đầy rẩy khó khăn!
Ở góc độ nào đó, cách họ có thể cầm những món hàng bán trên tay chuyện trò vui vẻ với khách du lịch bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ cũng không khác gì việc chúng ta cầm thẻ xanh hướng dẫn đi hành nghề! Xuất phát điểm của họ như vậy thì việc có thể giao tiếp với thế giới ngoài kia là điều quá tuyệt vời! Họ không có thời gian suy nghĩ cho những điều sẽ khó khăn vì ngày nào khó khăn cũng chồng chất. Các bạn sinh viên đang rất khác họ, các bạn có quá nhiều thứ để hưởng thụ trong một môi trường quá lý tưởng cùng chiếc điện thoại trên tay. Thế giới dường như nhỏ lại và quyết tâm cũng trở nên bé lại đến lạ thường!
Đại học hay học đại…mỗi người đều có câu trả lời riêng…! Nhưng điều chúng ta phải nhìn nhận rằng quỹ thời gian rỗi của các bạn sinh viên là cực kỳ lớn và đó là khoảng thời gian quý báu vô cùng khi đứng ở tuổi 30 nhìn lại.
Bằng Quyết Tâm là tấm bằng khó nhất để thực hiện mọi điều, kẻ thù lớn nhất của chính mình lại là bản thân đấy các bạn!
Việc lấy thẻ xanh sẽ không bao giờ thực hiện được khi giới hạn vùng an toàn đang ôm chặt các bạn và phía sau lưng chưa phải là vực thẳm!
Nếu thật sự muốn có nhiều hơn một lối đi, lời khuyên chân thành dành cho các bạn sinh viên học du lịch và định hướng làm hướng dẫn viên du lịch : Hãy tranh thủ lấy chiếc thẻ xanh sớm nhất có thể! Đừng đưa ra bất kỳ một lý do khách quan nào để bào chữa cho những sự trì hoãn. Sự trì hoãn sẽ làm bạn trở thành tỉ phú của thời gian và vô cùng gian nan ở đoạn cuối!
Những bạn có điều kiện thì đến lớp trung tâm, không có điều kiện thì cả một kho kiến thức trực tuyến chỉ cần hỏi thì sẽ có câu trả lời, các kênh videos hoàn toàn miễn phí và sẽ giúp rất rất nhiều cho quá trình học hỏi của các bạn. Quan trọng là các bạn có thực sự muốn học và ngồi vào bàn học hay không!
Phải công nhận rằng nghề này rất vui, nhiều điều mới lạ nhưng sự cạnh tranh, đào thải và thế chỗ của những cơn sóng tri thức trẻ hơn luôn gần kề! Hãy luôn bức phá trong bất kỳ hoàn cảnh nào để vươn lên! Hãy chuẩn bị hành trang tốt nhất để đón thêm nhiều cơ hội!
Nếu bạn nào thật sự muốn lấy nó, hãy nổ lực và bức phá. Khó khăn hay không là do mình nghĩ, thay đổi hay không cũng do mình quyết định vì tương lai là của mỗi người!
Bằng cấp để lấy Thẻ xanh quốc tế không khó bằng “Bằng Quyết Tâm” đâu các bạn à! Các bạn đang có sẵn nó, vấn đề là ai trong chúng ta sẽ sử dụng nó và sẽ sử dụng ở mức độ thế nào thôi!
Chúc các bạn sinh viên thành công và nếu cảm thấy ai đó đang cần chút động lực để cố gắng hơn nữa. VGuides cám ơn vì bạn đã chia sẻ để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng!
P/s:
Bài viết với mục đích truyền động lực dành riêng cho các sinh viên du lịch có định hướng lấy thẻ hướng dẫn viên quốc tế, không dành cho những bạn, anh chị em không đặt nặng vấn đề lấy thẻ xanh để hành nghề!
Bài viết có một vài nhận định theo tính chất nghề của lĩnh vực inbound, outbound và nội địa. Nội dung không mang tính chất so sánh.
Mọi đóng góp ý kiến xin vui lòng inbox tại page Facebook: VGuides Channel
Nguồn: FB Hà Local