07/01/2016
Thảo quả ở Bạch Mộc rất thơm
Hôm treck Bạch Mộc Lương Tử, Mỵ với bạn nữa trong đoàn cứ lững thững đi chốt đoàn. Ngoài cái việc về lán 2100 chậm nhất đoàn, ngoài việc đi sau thì đường mòn bị lầy, vừa đi vừa ngửa cổ ngắm sao - thứ mà đêm hôm sau cả đoàn mới phát hiện ra thì "nhặt" được nhiều thứ hay. Như nắm thảo quả trên tay này.
Thực ra nó là chùm cơ mà để trong túi đeo thế là bị gãy hết. Nắm thảo quả này xin được của người dân bản lúc xuống núi. Họ bảo là người xuôi mua nhiều quả này lắm, không biết họ mua làm gì đâu, chỉ biết quả này thơm thơm. Mà đúng là thơm thật, càng khô càng thơm. Lúc quả tươi có màu đỏ tươi trông đẹp lắm, dễ thương lắm! Người dưới xuôi mua 170k/kg khô.
Cũng lúc lững thững đi xuống núi có 1 đoạn đi cùng đoàn trong Sài Gòn ra. Càng nói càng thấy suốt ngày bị nói suốt ngày đủng đỉnh không sai. Poter của đoàn ấy vừa đi vừa hái rau rừng cho họ ăn thử, cũng xà vào ăn cùng xong cũng nhét được nắm vào balo. Poter đoàn đó dẫn đoàn đi xuống phía dưới để tránh đoạn lầy cũng phi xuống theo, cũng đủng đỉnh chụp hình với cây phong lá đỏ như ai. Chưa kể là được biết tên mấy thảo quả khác có màu đẹp, yêu yêu!
Chưa kể là gặp 1 bạn, trời ôi giống bạn Phong Linh khủng khiếp luôn á. Giống từ hình dáng bên ngoài đến giọng nói. Quên mất không hỏi tên cơ mà cứ chào nhau suốt. He he
Hồi xưa còn học đại học cô chủ nhiệm hay bảo "Trang cứ đủng đỉnh biết đâu lại được uống nước cam". Ý là trâu chậm uống nước cam đó!
Nguồn: Trang Chi