
26/05/2025
REVIEW TẬT TẦN TẬT CHUYẾN ĐI 2N1D TẠI MỘC CHÂU CỦA MÌNH!
Mình di chuyển từ Bắc Giang lên Mộc Châu khá sớm từ 00:30 đêm, tầm 4h sáng mik tới Đèo Đá Trắng, khuyên các bạn có di chuyển bằng xe máy nên xem và hỏi dò trc khi đi vì thời tiết và xương mù khá nhiều trên cả con đường từ Hòa Bình đến Thị Trấn Nông Trường, do mình đi thời tiết mưa nên chủ yếu là ở phòng và đi ăn/
Ngày đầu tiên, mình cũng khá buồn vì thời tiết không ủng hộ chuyến đi lần này, mình có trong timeline là đi ăn mây và đi chơi trước khi nhận phòng khoảng 14h chiều, nhưng thời tiết khá mưa nên mình bỏ 200 để check-in phòng sớm (khoảng 7h sáng), mình đi chơi qua Đồi Thông Bản Áng (gần homestay 200m) vé xe máy 10k/xe, vé vào 1 người lớn là 98k, các bạn đi nên xin bản đồ từ cửa soát vé nhé không lạc đường bên trong, không gian chill, sạch sẽ và nhiều góc chụp ảnh sống ảo!
*Một homestay mà mình đánh giá cao về chất lượng phục vụ, chất lượng phòng sạch sẽ gọn gàng, thái độ tích cực cởi mở từ chủ homesay và không gian homestay đó là NamaN Homestay Mộc Châu , thuận tiện là di chuyển đến các địa điểm ăn uống khoảng 2km và các điểm du lịch khác khoảng 25km đổ lại đường siêu dễ đi, oto đỗ tận cổng!
Buổi trưa, mình có đi ăn ở Nhà Cuối Ngõ, không gian đẹp rộng, thoáng, trẻ em có thể chạy nhảy tung tăng, sạch sẽbtheo đánh giá của cá nhân mình thì đi ăn 1 bữa, 69k/1 người có thể gọi thêm đồ uống không đa dạng các bạn có thể mua bên ngoài mang vào nhưng không thể phủ nhận nước ép dưa hấu quán rất ngon! ở quán buổi tối có món lẩu và BBQ nhưng mình chưa trải nghiệm, các bạn đi sau trải nghiệm giúp mình nhé hhi
Buổi chiều, do trời khá mưa mình có về nghỉ ngơi 18h30 mình có ăn tối tại Kua Nướng (địa chỉ: 82 đường Nguyễn Hoài Xuân - đối diện cổng SVĐ Mộc Châu) đò ăn tươi trong ngày, phục vụ nhanh vừa ngồi đã có các bạn nhân viên phục vụ ngay, mình ăn 2 người hết 320k siêu rẻ nhưng quán khá đông khách 18h mở cửa mà 18h30 hầu như full bàn và đồ ăn khá vừa nên cũng lan man tận 20h tối mí ăn xong, thời tiết không ủng hộ chuyến đi mình có đi tới Tiệm Cafe Mer, buổi tối chill với không giàn trầm cho những ai đi chơi vẫn phải chạy deadline khong gian tĩnh lặng, trời nắng đẹp đi chụp buổi chiều tối siêu đẹp nha mấy ní (nhưng mình cũng chưa trải nghiệm các bạn trải nghiệm hộ mình nhé hihi). sau đó mình di chuyển về homestay để nghỉ ngơi cũng khoảng 21h30 tắm rửa và đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau!
Ngày thứ 2, Homestay có chuẩn bị cho mn bữa ăn sáng cũng cho thấy dịch vụ ở đây rất quan tâm tới khách du lịch tới và ở lại tại homestay, sau đó mình có di chuyển đi Thung Lũng Mận Na Kà (lời khuyên nên lưu ý cho các bạn dễ mềm lòng là Thung Lũng mận Na Kà tại ngã 3 đó luôn nhé chứ đừng đi theo mấy con gà đỗ ở đường dụ dỗ vào vườn nhà chúng nó vì rất nguy hiểm, họ đuổi xe tận nơi nếu mình cố chạy), Vườn mận Na Kà vườn mận khá rộng đủ để trải nghiệm vặt Đào và mận vé vào là 50k/ người, nếu vặt mang về cân thì sẽ 50k/1kg đào và 70k/1kg mận, hôm vừa rồi mình đi mận vẫn còn xanh, đào vẫn còn bé nhé!
Sau đó mình có check-out và đi về Hà Nội, trên đường đi mình có tạt té 1 số nơi trong đó có đập Thủy Điện Hòa Bình, quán cafe Cột cờ Mai Châu, Cung đường hình chữ S để check in mang ảnh về nhà!
chuyến đi kết thúc, 1 chuyến đi được gọi là nghỉ dưỡng trong sự hoan hỷ vì thời tiết, mình đi 2 người kinh phí rơi vào 2.500k cho 2N1D, nhiều chỗ chưa thể đi, không hứa trước nhưng hẹn Mộc Châu ngày gần nhất nhé!
Cảm ơn mn đã đọc tới dòng cuối cùng, mình đi khá ít không nghĩ là sẽ giúp chuyến đi của mn quá nhiều nhưng mình đã nói lên chuyến đi chơi trời mưa khá nghị lực của mình
Chúc mọi người có dự định, sắp và sẽ đi Mộc Châu sẽ có một chuyến đi ý nghĩa và để lại nhiều kỷ niệm nhé!
----------------------------------
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH BLUESKY VIỆT NAM
Hotline: 084.883.8866
Địa chỉ: Số 16 ngõ 202/12 đường Cổ Linh, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Email: [email protected]