02/03/2026
Hai ngày vừa qua là một hành trình thật đẹp của đoàn chúng tôi. Chương trình bắt đầu từ sáng thứ 7 ngày 28.02.2026. Điểm dừng đầu tiên là:
Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao.
Giữa đồi núi thinh lặng, mỗi người có một khoảng trời riêng để thưa chuyện với Mẹ.
Có người xin ơn bình an, có người cầu cho con cháu, có người chỉ đơn giản là tìm lại một chút nhẹ lòng.
Tà Pao không ồn ào, nhưng đủ để trái tim dịu xuống.
Sáng Chúa Nhật II Mùa Chay, đoàn được tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết, lại trùng dịp lễ giỗ cố Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống (ngày 01.03.2026)
Giữa không gian trang nghiêm, khi cùng nhau hiệp lễ, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: hành hương đẹp nhất không phải là đi bao xa, mà là được đến gần Chúa hơn.
Thánh lễ như điểm tựa thiêng liêng cho cả chuyến đi.
Trên đường về, chúng tôi ghé Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Tượng Mẹ cao lớn dang tay giữa trời xanh, như ôm trọn mọi mệt nhọc và niềm vui của cả đoàn.
Nếu Tà Pao là nơi đặt xuống những gánh nặng, thì Núi Cúi là nơi dâng lên lời tạ ơn.
Tạ ơn vì chuyến xe bình an.
Tạ ơn vì vẫn còn có đức tin trong mỗi gia đình.
Tạ ơn vì giữa cuộc sống bận rộn, chúng tôi vẫn có thể dành thời gian cho Chúa và cho nhau.
Song song với việc đi hành hương tạ ơn Chúa, chúng tôi còn có dịp được vui chơi cùng nhau bên đại gia đình, cùng nhau ngồi lại ăn bữa cơm sum họp, tắm biển Phan Thiết, thưởng thức cảnh đẹp của hồ Trị An, sum vậy trò chuyện những buổi tối ấm áp.
Chuyến đi khép lại, nhưng hành trình đức tin thì vẫn tiếp tục – trong những lời kinh tối, trong sự nhẫn nại với người thân, trong những cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.
Cảm ơn Mẹ đã đồng hành.
Cảm ơn mọi người đã cùng nhau tạo nên một kỷ niệm thật đẹp. 💙🙏
Kỉ niệm chuyến hành hương Đức Mẹ Tà Pao-Nhà thờ Chánh Tòa Phan Thiết- Đức Mẹ Núi Cúi kết hợp nghỉ dưỡng vui chơi tại biển Phan Thiết thật tuyệt vời 🥰🥰🥰
🍀28.02-01.03.2026🍀