09/08/2026
"TÔI THÍCH cảm giác được là KẺ VÔ DANH trong một thành phố xa lạ". Một câu danh ngôn rất hay và thấm thía của Bill Bryson.
Đam mê du lịch MỘT MÌNH, đối với tôi không đơn giản chỉ là mở rộng tầm mắt để hiểu thêm về những điều hay ho của các nền văn hóa mới, cũng không hẳn là để trải nghiệm những món ăn hay hoạt động mình chưa từng thử qua. Và nếu nói du lịch MỘT MÌNH là để cuộc sống của tôi thêm thi vị thì cũng chưa đúng !
Đối với tôi, du lịch MỘT MÌNH chính là cách tốt nhất giúp bản thân nhận ra chân lý VÔ THƯỜNG của cuộc sống. Bởi vì, bạn sẽ cảm nhận giống tôi rằng ...
Ở một nơi xa lạ, mình không biết ai và không ai biết mình, bạn sẽ cảm thấy mình không thuộc về bất kỳ ai và không ai thuộc về mình, cũng giống như nơi bạn đến không phải là nơi bạn đang sống và bạn cũng không thuộc về nơi đó. Bạn chỉ là vị khách ghé thăm, hữu duyên tái ngộ. Hết khoảng thời gian ngắn ngủi ấy bạn lại phải rời đi và không biết bao giờ mới được quay trở lại. Một mình lướt qua hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng vạn cuộc sống xa lạ khác, trong tích tắc bạn sẽ thấy được muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Có người khi bạn lướt qua, họ sẽ nở nụ cười với bạn như chào đón bạn vì đang bước ngang cuộc đời họ. Có người khi bạn lướt qua, họ chẳng buồn nhìn xem bạn là ai, đang đi đâu và cần gì; hoặc thậm chí, có người còn hững hờ chẳng nhận ra bạn vừa lướt qua họ.
Thế đó, bạn rong rủi khắp các con phố, ngõ hẻm, góc đường và cứ mỗi một giây một phút trôi qua bạn chợt nhận ra rồi man mác buồn vì thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu. Rồi bạn lại phải xách vali bay về nhà, về nhà đúng nghĩa, nơi mà bạn sẽ tiếp tục bắt đầu một hành trình nào đó khác.
Và cứ thế, hết hành trình này đến hành trình kia, bạn ghé đến một nơi nào đó rồi lại rời đi và chẳng để lại gì ngoài những ký ức và kỷ niệm. Há chăng, nó giống như bạn đang tái sinh nhiều cuộc đời khác nhau trong một cuộc đời thực. Chỉ là ngắn hơn và ít kỷ niệm hơn !