JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt

JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt.

MÙA XUÂN MÊ HOẶC Ở LADAKH VÀ LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO 2023.Lễ hội hoa anh đào ở Ladakh là một sự kiện thường niên nhằm “ăn mừn...
01/04/2023

MÙA XUÂN MÊ HOẶC Ở LADAKH VÀ LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO 2023.

Lễ hội hoa anh đào ở Ladakh là một sự kiện thường niên nhằm “ăn mừng” sự nở rộ của những cây mai anh đào cổ thụ trong vùng. Lễ hội thường được diễn ra vào tháng Tư hằng năm, khi những thung lũng trong vùng được bao phủ bởi màu hồng trắng nhẹ nhàng của loài hoa này.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân địa phương thường tụ tập dưới những tán cây để chiêm ngưỡng sắc hoa và tham gia các hoạt động văn hoá như biểu diễn ca múa nhạc truyền thống và có cơ hội khoát lên mình những bộ trang phục đặc trưng của cư dân vùng đất này.

Ngoài ra, lễ hội còn mang đến trải nghiệm ẩm thực địa phương đặc sắc bằng những món ăn làm từ quả mơ và tìm hiểu ý nghĩa về giá trị cây mơ trong đời sống văn hoá địa phương.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ và vẻ đẹp rực rỡ khi các gốc đào đồng loạt nở rộ sẽ khiến cho cảnh sắc Ladakh đặc biệt hơn bao giờ hết, năm nay lễ hội Apricot Blossom Festival dự kiến được tổ chức từ ngày 4 đến 17 tháng 4.
———————————————
Cùng Juley Trips tham gia hành trình Ladakh Landscape Trip được tổ chức gần nhất vào ngày 24/04 - 05/05/2023 (còn 2 chỗ trống)

LADAKH LANDSCAPE ROADTRIPChuẩn bị cho một mùa Ladakh trở lại, Juley Trips gửi bạn những   đặc sắc nhất để giúp bạn dễ dà...
14/02/2023

LADAKH LANDSCAPE ROADTRIP

Chuẩn bị cho một mùa Ladakh trở lại, Juley Trips gửi bạn những đặc sắc nhất để giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi Road Trip sắp tới.

Nếu muốn hành trình khám phá Ladakh của bạn mang nhiều trải nghiệm địa phương nhất có thể, hãy inbox cho tụi mình để được hướng dẫn thêm nhé!


  Tận hưởng mùa vàng trên đỉnh đồi Shey Palace với khung cảnh ngoạn mục. Juley Trips vẫn nhớ như in con đường uốn lượn q...
09/08/2021




Tận hưởng mùa vàng trên đỉnh đồi Shey Palace với khung cảnh ngoạn mục. Juley Trips vẫn nhớ như in con đường uốn lượn quanh hồ nước với xa xa là những dãy núi phủ đầy tuyết.

Còn bạn, bạn nhớ gì trong chuyến đi chơi gần nhất của mình, chia sẻ cho chúng mình biết dưới comment nhé.

Follow để cập nhật thêm kinh nghiệm du lịch Ladakh nhé bạn mình ơi!

  BẠN CÓ CẢM THẤY HẠNH PHÚC HÔM NAY?"Nhưng tôi nhớ mình ở trên đường - nơi mà những lo toan của tôi trở về xoay quanh nh...
26/05/2021



BẠN CÓ CẢM THẤY HẠNH PHÚC HÔM NAY?
"Nhưng tôi nhớ mình ở trên đường - nơi mà những lo toan của tôi trở về xoay quanh những thứ giản dị nhất: Ngày mai mặc mấy lớp áo? Thời tiết ấy thì nên chạy bao nhiêu miles? Ăn táo ngán rồi, hay mình thay táo bằng măng tây nhỉ? Chỗ này trả tiền xăng bằng thẻ ở ngay trụ hay phải vào trong quầy?
Cứ thế, núi tiếp núi, sông lại sông, rừng nối rừng. Tôi càng đi, càng đến được mình. Hoá ra mình cũng có thể dễ dàng để sống cùng đến vậy."
(Nguyễn Thiên Ngân)

------
Bạn đồng hành ơi, hãy giữ sức khỏe và theo dõi hành trình của Juley Trips trên Instagram nữa nhé https://www.instagram.com/juleytrips/

Peace,

 Chắc cũng khá lâu rồi, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh về những vùng đất mới, chúng mình lại tự nhủ: khi nào thì mới được đặ...
07/05/2021



Chắc cũng khá lâu rồi, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh về những vùng đất mới, chúng mình lại tự nhủ: khi nào thì mới được đặt chân đến đây nhỉ?
Mình cứ nhìn chiếc hộ chiếu với ngày xuất cảnh / nhập cảnh gần nhất.
Covid làm thói quen đi lại, lập kế hoạch, bucket list… của chúng ta thay đổi rất nhiều.

Nhớ cũng tầm tháng 5 này, hoa mơ nở trắng xóa thung lũng Nubra.
Một mùa hè nữa lại về.
Những ngày gần đây cả thế giới hướng về Ấn Độ, chúng mình theo dõi tin tức, hỏi thăm bạn bè ở Ladakh, may mắn sao mọi người vẫn bình an.

Năm nay đành lỡ hẹn với mùa xanh Ladakh, nhưng thay vào đó Juley Trips sẽ thường xuyên cập nhập đến bạn tình hình đi lại, những điều mới mẻ, những câu chuyện về Ladakh được viết note lại dọc đường… sẽ đem kể hết cùng bạn để chúng ta chia sẻ nguồn năng lượng tích cực đến nhau.

Cùng follow Instagram của Juley Trips để giữ liên lạc cùng tụi mình và roadtrip Ladakh nha
https://www.instagram.com/juleytrips/

Peace,

MUỐN TÌM HIỂU VỀ LADAKH, HÃY BẮT ĐẦU BẰNG 1 TÁCH TRÀ MASALA.Nối tiếp cho chuyên mục   thêm trọn vẹn, Juley Trips sẽ giúp...
11/03/2021

MUỐN TÌM HIỂU VỀ LADAKH, HÃY BẮT ĐẦU BẰNG 1 TÁCH TRÀ MASALA.

Nối tiếp cho chuyên mục thêm trọn vẹn, Juley Trips sẽ giúp bạn làm quen với vùng đất này qua một số loại trà địa phương mà người dân hay nhâm nhi nhé. Ở đây dù có hai mùa trong năm nhưng vẫn được coi là xứ lạnh khô với nền nhiệt thấp, đồ uống nóng trở nên khá phổ biến nhằm giữ nhiệt cho cơ thể.

Trà địa phương ở Ladakh mộc mạc và nhiều tầng vị, nó giống như cảm giác khi bạn bắt đầu tìm hiểu Ladakh vậy. Trà có vị lạ mà lại dễ chịu. Mọi thứ được giữ ở mức vừa phải, nhưng càng tìm hiểu bạn sẽ càng muốn thử.

Một trong số đó không thể bỏ qua Trà (sữa) masala (masala chai) - thức uống “quốc hồn quốc tuý” có mặt ở khắp mọi nơi: "Chai" trong tiếng Ấn có nghĩa là trà, và masala chai là loại trà cực kỳ phổ biến tại Ladakh nói riêng và cả Ấn Độ nói chung. Trà có vị cay nồng, hương vị nhiều tầng lớp, ngoài sữa tươi từ bò yak hoặc trâu và trà đen thì nguyên liệu tạo nên vị cay hăng gồm tiêu đen, vỏ quế, đinh hương, bạch đậu khấu, bột gừng khô, bột nhục đậu khấu... Trà masala không chỉ có công dụng là một thức uống giải khát mà còn được xem như một bài thuốc cổ truyền làm ấm cơ thể, lưu thông máu, chống hơi thở có mùi, giảm đường và cholesterol, tăng cường tiêu hóa…

Tham gia Himalaya Home - Kinh nghiệm du lịch vùng Himalayas để chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi sắp tới cùng JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt nhé bạn mình ơi!
-

LỄ HỘI MÙA ĐÔNG LADAKH 2021   Mặc dù mùa đông Ladakh thường kéo dài và vô cùng khắc nghiệt tuy nhiên các hoạt động lễ hộ...
26/02/2021

LỄ HỘI MÙA ĐÔNG LADAKH 2021



Mặc dù mùa đông Ladakh thường kéo dài và vô cùng khắc nghiệt tuy nhiên các hoạt động lễ hội trong thời gian này phải gọi là cuồng nhiệt nhất trong năm.

Ladakh Winter Conclave 2021 là một trong số đó với nhiều hoạt động văn hoá và thể thao mùa đông. Sự kiện có sự tham gia của người dân địa phương trên khắp bang Ladakh và các khu vực lân cận nên màu sắc văn hoá khá rõ nét kèm theo là những cuộc tỉ thí trong các môn thể thao mạo hiểm chỉ chơi được vào mùa đông như ice hockey, trượt tuyết, trượt băng,...

Ngoài ra trong sự kiện năm nay, cơ quan du lịch Ladakh còn xây dựng phương hướng phát triển du lịch bền vững cho vùng đất này, đảm bảo hài hoà giữa yếu tố tự nhiên và người dân địa phương nên chắc chắn rằng sau dịch Ladakh sẽ chào đón bạn với một tấm chân tình nồng hậu nhất ❤

Nếu có dịp trở lại, JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt sẽ “check in” cho các bạn thấy được sự sôi động và các trải nghiệm đặc trưng của lễ hội này!

⭐ Đừng quên ghé vào Himalaya Home - Kinh nghiệm du lịch vùng Himalayas để thu thập kinh nghiệm du lịch Ladakh trong tương lai không xa bạn nha.



HAPPY LADAKH LOSAR 🎊Người dân Ladakh làm gì vào dịp năm mới?Một năm cũ đã qua với thật nhiều thăng trầm, hãy giữ vững ti...
11/02/2021

HAPPY LADAKH LOSAR 🎊
Người dân Ladakh làm gì vào dịp năm mới?

Một năm cũ đã qua với thật nhiều thăng trầm, hãy giữ vững tinh thần mạnh mẽ, lạc quan như người Ladakhi và cùng JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt chào đón năm mới bạn nhé!

Tương tự như người Việt đón Tết nguyên đán, người Tạng ở Ladakh nói riêng và các vùng có ảnh hưởng văn hóa Tây Tạng nói chung cũng ăn mừng năm mới theo lịch riêng của họ. Lễ hội mừng năm mới cổ truyền của người Tây Tạng được gọi là “𝐋𝐨𝐬𝐚𝐫”:

“𝐋𝐨” có nghĩa là "năm"
“𝐬𝐚𝐫” nghĩa là “bắt đầu, mới mẻ”.

Ở Ladakh, vào năm mới khi gặp nhau người ta thường chúc câu năm mới an khang thịnh vượng “𝐋𝐨𝐬𝐚𝐫 𝐓𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐤!”.
Losar đặc trưng bởi những điệu nhảy, âm nhạc và tinh thần lạc quan của người Tây Tạng. Vào dịp này, Ladakh được trang trí đầy màu sắc với những dải cờ nguyện lungta và mặt nạ thần thánh. Ghé thăm thị trấn Leh ngày Losar, bạn sẽ được hòa mình vào những nghi lễ, những điệu múa truyền thống như múa mũ đen, múa kiếm, hoạt cảnh về cuộc chiến giữa thiện và ác... được diễn ra tại các gompa và các đền thờ địa phương.

Người Ladakh ăn tết Losar trong 15 ngày liên tục, trong đó có 3 ngày lễ chính để viếng chùa, thăm gia đình và tôn vinh các Lama; và kết thúc bởi Lễ hội Đèn bơ để thanh tẩy cơ thể.

Năm nay Losar rơi vào ngày 12 – 14 tháng Hai, gần với ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. Hãy cùng chào đón một năm mới thật hạnh phúc và sẵn sàng cho những chuyến đi tiếp theo cùng nhau bạn nhé!

→ Cùng "mê đi chơi" tại ngôi nhà chung Himalaya Home - Kinh nghiệm du lịch vùng Himalayas và cập nhật thông tin du lịch ĐỘC QUYỀN từ các fan cứng nha!

.

 SNOW LEOPARD | HÌNH ẢNH CỦA MỘT LADAKH HOANG DÃ VÀ KHẮC NGHIỆT.Khi băng qua những thảo nguyên mênh mông ở Ladakh, chúng...
14/01/2021



SNOW LEOPARD | HÌNH ẢNH CỦA MỘT LADAKH HOANG DÃ VÀ KHẮC NGHIỆT.

Khi băng qua những thảo nguyên mênh mông ở Ladakh, chúng ta thường hay bắt gặp những đàn ngựa hoang phóng nhanh qua đầm lầy, những con đại bàng chao lượn hay bầy lạc đà nhởn nhơ chở người đi về. Tuy nhiên khi mùa đông len lỏi đến từng ngóc ngách tại Ladakh, chúng ta sẽ bắt gặp đâu đó loài báo tuyết huyền thoại đang ẩn mình giữa những rặng núi tuyết hùng vĩ.

Báo tuyết (snow leopard) là loài cực hiếm trong vườn quốc gia Hemis, Ladakh. To lớn, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nhờ khả năng tiến hóa đặc biệt mà loài động vật này có thể sống ở những vùng núi cao trên 3000m. Tuy nhiên, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) ước tính rằng hiện tại chỉ còn khoảng 4000 con báo tuyết trong tự nhiên.

Số lượng báo tuyết ngày càng suy giảm, để tìm cách hạn chế nạn săn bắn, một người địa phương tên Tsewang đã thành lập một homestay với tên gọi “Snow Leopard Lodge” tại thung lũng Uley, tái hiện hành trình theo dấu loài báo tuyết. Để tham gia hành trình, khách sẽ phải thức dậy từ mờ sáng ở khí hậu âm độ C, trekking qua vườn quốc gia Hemis với những ngã rẽ quanh co, men theo hai con sông Indus và Zanskar, đặt chân lên thánh địa của loài báo đốm ở tận đỉnh núi Hemis băng phủ quanh năm.

Phải may mắn lắm mới có thể thấy được loài báo tuyết. Tuy nhiên cũng không ít người bỏ mạng vì bị vùi trong tuyết, hay bị một con báo tuyết đói mồi đang ẩn mình vồ lấy. Thiên nhiên Ladakh thu hút bởi đằng sau nó ẩn chứa rất nhiều bí mật vô giá, sự hoang dã mà không dễ ai cũng tìm thấy.

Thông tin thêm:

❆ Để đến được vườn quốc gia Hemis, bạn đáp xuống sân bay Leh Kushok Bakula Rimpochee ở thị trấn Leh (thủ phủ Ladakh), sau đó đi xe 40km đến vườn quốc gia.

❆ Các phương tiện khác có thể tiếp cận Ladakh là thông qua Cao tốc Leh–Manali hoặc Quốc lộ 1D nối Srinagar - Kargil - Leh.

❆ Trong vườn quốc gia chỉ có con đường đi bộ từ giữa tháng 6-10. Đường đi theo dấu báo tuyết mở vào mùa đông sau tháng 10, tuy nhiên rất hạn chế khách du lịch.

Nhận thêm nhiều thông tin du lịch hữu ích từ các "fan cứng" của Juley Trips tại Himalaya Home - Kinh nghiệm du lịch vùng Himalayas nhé bạn mình ơi!

 ⛲ DỰ ÁN ICE STUPA - BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC VÀO MÙA ĐÔNG Ở LADAKH.Ladakh là vùng sa mạc núi xuyên qua dãy Himalaya ở cực bắc...
03/01/2021



⛲ DỰ ÁN ICE STUPA - BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC VÀO MÙA ĐÔNG Ở LADAKH.

Ladakh là vùng sa mạc núi xuyên qua dãy Himalaya ở cực bắc Ấn Độ với những ngôi làng nằm ở độ cao từ 2.700m đến 4.000m. Đây là một sa mạc lạnh giá với nhiệt độ mùa đông chạm ngưỡng -30 ° C, và lượng mưa / tuyết rơi trung bình hàng năm chỉ là 100 mm. Các khu vực dân cư hầu như tập trung xung quanh các nhánh sông băng chảy vào sông Indus. Chìa khóa để con người định cư ở sa mạc lạnh giá này là nghệ thuật chuyển dòng nước từ các con suối qua các kênh đào để trồng các loại cây như lúa mạch, lúa mì, rau và các loại cây như mơ, táo,…

Vấn đề nằm ở chỗ hầu hết các làng đều phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng, đặc biệt là trong hai tháng quan trọng là tháng 4 và tháng 5 khi các con suối ít nước nhất và tất cả dân làng tranh nhau tưới nước cho cây trồng mới của họ. Đến giữa tháng 6, lượng nước dư thừa và thậm chí có lũ quét do tuyết và sông băng trên núi tan nhanh. Đến giữa tháng 9, tất cả các hoạt động canh tác kết thúc, tuy nhiên các con suối nhỏ hơn chảy đều đặn suốt mùa đông vẫn đổ vào sông Indus một cách lãng phí mà không ai sử dụng.

Vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian khi các sông băng ở Himalaya đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm cục bộ. Giải pháp của dự án Ice Stupa là ​​việc làm bảo tháp băng từ các sông băng nhân tạo để lưu trữ lượng nước lãng phí mùa đông dưới dạng núi băng tan chảy và cung cấp cho các trang trại khi cần nước. Dự án này do Đức Pháp Vương Drikung Skyabgon Chetsang Rinpochey khởi xướng và mang một ý nghĩa biểu tưởng hết sức to lớn cho cộng đồng người dân ở Ladakh.

👉 Kết nối với nhau tại Himalaya Home - Kinh nghiệm du lịch vùng Himalayas để chia sẻ thêm các thông tin du lịch ĐỘC QUYỀN từ các fan cứng của JuleyTrips nha!
_________________________________________
.

LADAKH MÙA ĐÔNG - KHÔNG DÀNH CHO SỐ ĐÔNG.  cảnh báo chân thành: Nếu như bạn là người đam mê cái nóng nhiệt đới, không th...
26/12/2020

LADAKH MÙA ĐÔNG - KHÔNG DÀNH CHO SỐ ĐÔNG.

cảnh báo chân thành: Nếu như bạn là người đam mê cái nóng nhiệt đới, không thể sống được nếu thiếu đi những ngày hè oi ả thì khuyên bạn nên từ bỏ ý định đi Ladakh vào mùa đông nhé =))

Đây là mùa chỉ dành cho những tâm hồn thích phiêu lưu và dám nhảy vào những thử thách khắc nghiệt của thời tiết mà thôi vì nhiệt độ có thể xuống đến mức -30 ĐỘ vào ban ngày và còn lạnh hơn vào ban đêm. Mọi thứ sẽ bị đóng băng, kể cả nước trong vòi cũng không thể chảy được nên việc đi tắm là hoàn toàn bất khả thi 😨.

Mùa này sẽ cực kì ít khách du lịch đến thăm Ladakh nên đa số hàng quán và các dịch vụ du lịch sẽ đóng cửa, hiếm lắm bạn mới có thể tìm được 1 quán ăn nên nếu có ý định đến Ladakh mùa này thì bạn phải chuẩn bị thật kĩ tất cả mọi thứ để chuyến đi của bạn không phải bị “vùi trong tuyết”.

Tuy nhiên thị trấn Leh vào mùa đông lại có 1 vẻ đẹp rất riêng mặc dù trời lạnh giá nhưng chỉ cần 1 cốc trà masala tea ấm nóng và một bát mì Thukpa hay 1 chiếc bánh nướng ở cửa tiệm cà phê Mountaineer là sẽ làm bạn ấm lòng ngay.

Bên cạnh đó bạn cũng phải chuẩn bị tâm lí nếu như thời tiết trở nên xấu hơn, tuyết rơi dày làm hạn chế tầm nhìn và di chuyển thì rất có thể chuyến đi của bạn sẽ bị hoãn lại vài ngày, đặt biệt là luôn phải theo dõi dự báo thời tiết và sắp xếp cung đường thật hợp lí nhé.

👉 Kết nối với nhau tại ngôi nhà chung của chúng mình Himalaya Home - Kinh nghiệm du lịch vùng Himalayas để biết thêm các thông tin du lịch ĐỘC QUYỀN từ các thành viên nhé bạn mình ơi!
_________________________________________
.

Address

126 Nguyễn Thị Minh Khai
Ho Chi Minh City
70000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to JULEY TRIPS - RoadTrip cho người Việt:

Share

Category