Sài Gòn, Giấc Mơ Nhân Đôi

Sài Gòn, Giấc Mơ Nhân Đôi Sài Gòn điểm đến Lịch Sử - Văn Hóa - Ẩm thực – Thân thiện – Bình dị - Chân chất.

👉Thành phố Hồ Chí Minh hay còn biết đến với tên gọi Sài Gòn xưa luôn mang trong nó nhiều điều kỳ là lạ và thú vị ngay cả những người dân bản xứ cũng chưa thể nào biết hết được. Sài Gòn - Tp.HCM là trung tâm du lịch lớn nhất nước, thu hút hàng năm 70% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đặc sắc Hòn Ngọc Viễn Đông: Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa lớn nhất ở miền Nam Việt Nam.

🚵 Chiếc xe Dream II nhỏ gọn và đi rất linh hoạt ở đường thành phố Sài Gòn, cảm giác lên số xuống số thật mượt mà, thiết kế bộ máy khoẻ khoắn. Là 1 chiếc xe phù hợp với mọi đối tượng, cùng với động cơ mạnh mẽ và thiết kế hiện đại, dễ sữa chữa và cực kì bền bỉ. Xe Dream II suốt thời gian dài được coi như là một biểu tượng của sự giàu có, quyền lực – ƯỚC MƠ CỦA MỌI NGƯỜI.

👍Trải nghiệm Sài Gòn bằng xe Dream II sẽ mang đến cho du khách cảm giác chân thật nhất khi tham quan Sài Gòn. Chính vì vậy chúng tôi đã lập ra dự án này để du khách cùng có cơ hội hiểu biết thêm về Sài Gòn bằng một góc nhìn khác để được hòa mình và hiểu rõ hơn về Sài Gòn bình dị ra sao.

👍Bạn sẽ được trải nghiệm một Sài Gòn bình dị trên chiếc xe thật bình dị nhưng mà là cả một ước mơ của nhiều người một thời và cho đến tận bây giờ vẫn có rất nhiều người yêu thích.

💞 Sài Gòn điểm đến Lịch Sử - Văn Hóa - Ẩm thực – Thân thiện – Bình dị - Chân chất.

🥺 Tối nào chú cũng đứng bán gỏi cuốn ở 168 Lê Trọng Tấn, có hôm bán đến tận 3–4h sáng mới về.Chú thường đứng gần khu vực...
24/09/2026

🥺 Tối nào chú cũng đứng bán gỏi cuốn ở 168 Lê Trọng Tấn, có hôm bán đến tận 3–4h sáng mới về.

Chú thường đứng gần khu vực ngã 4 Lê Trọng Tấn – Tây Thạnh, trước Nhà thuốc Long Châu. Tuổi đã lớn nhưng tối nào chú cũng cố gắng bán cho hết hàng rồi mới chịu về, bởi phía sau còn có người vợ đang chờ.
Có người kể từng ghé mua gỏi cuốn của chú. Hôm đó trong túi chỉ còn 35.000 đồng, mua hết 30.000 đồng rồi đưa chú luôn 5.000 đồng còn lại, nói chú khỏi thối.
Chỉ 5.000 đồng thôi nhưng chú cứ ríu rít cảm ơn: “Ông cảm ơn con nhen, con giúp ông cứu ông một mạng rồi đó con gái.”
Một câu nói nghe mà thương. Với nhiều người, vài nghìn đồng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với chú có lẽ là thêm một chút để cố gắng qua đêm nay.

📍 168 Lê Trọng Tấn, khu vực ngã 4 Lê Trọng Tấn – Tây Thạnh, TP.HCM
⏰ Chú thường bán đến khuya, có hôm 3–4h sáng mới về.

Có dịp đi ngang, ghé mua giúp chú vài cuốn gỏi cuốn nhé. ❤️‍🩹

Nguồn: PhượngChip123

📌 LƯU Ý: PAGE CHỈ CHIA SẺ CÂU CHUYỆN VÀ THÔNG TIN, KHÔNG KÊU GỌI QUYÊN GÓP HAY NHẬN ỦNG HỘ Ạ❤️

Gánh chè nhỏ gánh cả một đời người của ngoại Mai ❤️ Giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có một ...
23/09/2026

Gánh chè nhỏ gánh cả một đời người của ngoại Mai ❤️

Giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có một gánh chè nhỏ ngày ngày được một cụ bà ngoài 80 tuổi chăm chút. Ngoại Mai vẫn ngồi đó, lặng lẽ chờ từng vị khách ghé mua, như cách Ngoại đã gồng gánh cuộc sống của mình suốt bao năm qua.

Ngoại bán chè bắp, chè đậu xanh, chè đậu đen chỉ 10.000 đồng/ly. Chè thập cẩm có thêm đậu ngự giá 20.000 đồng/ly. Những món chè mang hương vị miền Trung, ngọt thanh, dễ ăn và tất cả đều do chính tay Ngoại tự mày mò, nấu nướng thành công thức riêng.

Chồng đã mất, con lại bệnh tật, tuổi đã cao nhưng Ngoại vẫn phải gánh hàng đi bán mỗi ngày. Từng ly chè bán được là thêm một chút thu nhập để Ngoại chắt chiu lo cho cuộc sống.

📍 75 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
⏰ 9h - 16h hoặc đến khi hết chè
💰 Từ 10.000 đồng/ly

Nguồn: haixiemthichchiase

🥰 Ai hay đi ngang khu Ngô Tất Tố, Bình Thạnh chắc có thể đã từng gặp chú bán bò bía trước cổng trường THCS Phú Mỹ.Chú bá...
22/09/2026

🥰 Ai hay đi ngang khu Ngô Tất Tố, Bình Thạnh chắc có thể đã từng gặp chú bán bò bía trước cổng trường THCS Phú Mỹ.

Chú bán bò bía chỉ 5K/cuốn, cuốn đầy đặn, tương chấm cũng được nêm nếm vừa miệng. Ngoài bò bía, khu vực này còn có khá nhiều món ăn, nước uống nên chiều tối ghé qua cũng có nhiều lựa chọn.

Điều dễ thương là chú lúc nào cũng ăn mặc rất gọn gàng, áo quần đóng thùng lịch sự. Chú hiền và nói chuyện cũng dễ thương nên nhiều người sống quanh khu chung cư Ngô Tất Tố thường xuyên ghé ủng hộ.

📍 120B Ngô Tất Tố, Bình Thạnh – trước cổng trường THCS Phú Mỹ, gần chung cư Ngô Tất Tố.

Có dịp đi ngang, ghé mua ủng hộ chú vài cuốn bò bía nha. ❤️

Nguồn: totbunglam

Tủ bánh mì không người bán ở TP.HCM: 'Không người trông coi, người đi qua cứ tự nhiên mở cửa tủ, lấy bánh rồi đi tiếp. N...
22/09/2026

Tủ bánh mì không người bán ở TP.HCM: 'Không người trông coi, người đi qua cứ tự nhiên mở cửa tủ, lấy bánh rồi đi tiếp. Như vậy cũng hay nhưng chẳng biết ai để cảm ơn'
3 ngày mỗi tuần, vào 9h sáng, bà Đào Thị Hoa (70 tuổi), nhân viên phục vụ nhà hàng, thường tạt qua chiếc xe bánh mì nhỏ đặt cạnh trụ sở Công an phường Bàn Cờ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Đứng trước tủ bánh mì, bà Hoa mở cánh cửa gỗ, chậm rãi lấy ra hai ổ bánh mì rồi khép tủ lại. Một ổ bà giữ lại cho mình lót bụng khi đói, ổ còn lại bà gói mang về cho đồng nghiệp đang miệt mài trong bếp.
Nhớ lại những ngày đầu tiên vô tình đi ngang qua đây, bà Hoa nhìn thấy chiếc xe giữa phố, trong lòng đầy sự tò mò. Nhân viên phục vụ không biết người đứng sau những ổ bánh này là ai, cũng chưa từng gặp mặt họ lần nào.
"Không người trông coi, người đi qua cứ tự nhiên mở cửa tủ, lấy bánh rồi đi tiếp. Như vậy cũng hay nhưng chẳng biết ai để cảm ơn", bà Hoa nói với Tri Thức - Znews.
Tủ bánh mì nằm cạnh trụ sở công an, dễ thấy nhưng không tạo cảm giác như một điểm phát quà từ thiện.
Không có cảnh xếp hàng, chẳng ai gặng hỏi về hoàn cảnh hay thu nhập. Giữa nhịp sống hối hả từ sáng sớm đến đêm muộn ở TP.HCM, ổ bánh mì giải quyết nhu cầu một bữa ăn vội để kịp sức cho ca làm tiếp theo.
Hơn một năm qua, hành trình giữ cho chiếc xe luôn đầy bánh là câu chuyện âm thầm của những người vận hành. Anh Huỳnh Trung Phong, người trực tiếp quản lý xe bánh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu, cho biết chiếc xe này là một trong 3 điểm đang được nhóm của anh duy trì tại khu vực trung tâm TP.HCM.
"Có những lúc cao điểm, lượng bánh tiêu thụ ở mỗi điểm lớn đến mức chi phí tiền bánh vọt lên tới khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng", anh nói.
Nguồn: Znews

Thương chú bán bánh Flan, mỗi chiếc bánh chỉ có giá 5.000 đồng mà thôi… 💖💚Một câu chuyện được chia sẻ bởi...
22/09/2026

Thương chú bán bánh Flan, mỗi chiếc bánh chỉ có giá 5.000 đồng mà thôi… 💖💚

Một câu chuyện được chia sẻ bởi bạn chillwithu0

Lần đầu gặp chú bán bánh Flan ven đường Vạn Kiếp, mình ghé mua ủng hộ. Sau đó một thời gian lại không thấy chú đâu nên cứ nghĩ chắc chú đã chuyển sang chỗ khác.

Hôm nay tình cờ gặp lại chú ở số 38 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, TP.HCM, khu vực Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế - Tu viện Sài Gòn. Mình ghé hỏi thăm mới biết, chú thường bán ở đây vào khoảng 18h - 20h. Sau 20h, chú lại dắt xe sang đường Vạn Kiếp để tiếp tục bán.

Mình có hỏi xin số điện thoại, nếu lần sau muốn mua còn biết chú ở đâu để tìm. Chú chỉ cười rồi nói chú không có điện thoại. Nghe vậy tự nhiên thấy thương chú quá.
Có lần mình gặp chú lúc khoảng 10h tối. Khi ấy chú đang dắt xe đi bộ dọc đường Nguyễn Văn Đậu. Thấy chú lớn tuổi, lặng lẽ đi bán bánh khuya nên mình ghé vào mua. Chú hết muỗng nên còn nhẹ nhàng xin lỗi khách. Cách chú nói chuyện rất hiền, dễ mến.

Bánh flan của chú chỉ 5.000 đồng/phần, giá rất bình dân. Nhưng điều khiến mình nhớ hơn cả lại là hình ảnh chú cứ lặng lẽ dắt xe đi bán từ nơi này sang nơi khác, tối muộn vẫn cố gắng kiếm thêm chút thu nhập.

📍 Nếu mọi người có đi ngang 38 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3 vào khoảng 18h - 20h, có thể ghé mua ủng hộ chú. Sau 20h, chú thường qua Vạn Kiếp để bán tiếp.

Nguồn: chillwithu0

Nhìn lại bức ảnh năm ấy, khó ai tin mảnh đất từng ngổn ngang gạch đá, bụi mù của một đại công trường dang dở lại có thể ...
22/09/2026

Nhìn lại bức ảnh năm ấy, khó ai tin mảnh đất từng ngổn ngang gạch đá, bụi mù của một đại công trường dang dở lại có thể chuyển mình ngoạn mục đến thế.
Hơn một thập kỷ trước, Phạm Văn Đồng chỉ là vệt dài màu xám tro cắt ngang ký ức của người Sài Gòn bằng những ngày dài né ổ gà, luồn lách qua từng vạt đất giải tỏa nham nhở để xuôi về phía ngoại ô. Cây cối hai bên đường trơ trụi dưới bầu trời ảm đạm, những mái nhà tôn cũ kỹ nép mình bên bãi đất hoang, lặng lẽ chờ đợi một ngày hình hài mới được khai mở.
Thế rồi thời gian như một cái chớp mắt. Đại lộ hôm nay đã khoác lên mình diện mạo thênh thang, phẳng lì với những làn xe mướt mải trôi dưới bóng cây xanh mát. Ngay tại góc đất hoang tàn năm nào, Gigamall sừng sững mọc lên với ánh kính lấp lánh phản chiếu ráng chiều, trở thành biểu tượng cho nhịp sống sôi động, hiện đại của cửa ngõ phía Đông. Bụi đường ngày cũ đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho dòng chảy phồn hoa tấp nập, nhắc người ta rằng thành phố này chưa bao giờ ngừng lớn lên và không ngừng làm mới chính mình.

🥺 “GIỜ HỌC SINH KHÔNG MUA NỮA, LÂU LÂU CÓ PHỤ HUYNH THẤY THƯƠNG THÌ MUA GIÚP THÔI…”Tuổi đã cao, đi lại chậm và khó khăn,...
21/09/2026

🥺 “GIỜ HỌC SINH KHÔNG MUA NỮA, LÂU LÂU CÓ PHỤ HUYNH THẤY THƯƠNG THÌ MUA GIÚP THÔI…”

Tuổi đã cao, đi lại chậm và khó khăn, nhưng mỗi ngày ông vẫn đẩy xe kem đi bán quanh Gò Vấp và Bình Thạnh để kiếm sống.

Ông kể giờ học sinh ít mua hơn trước, lâu lâu mới có phụ huynh thương tình ghé ủng hộ vài cây. Một câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng nghĩ đến cảnh người già vẫn phải đứng chờ từng khách giữa đường lại thấy chạnh lòng.

❤️ Nếu mọi người có dịp gặp ông, ghé mua giúp vài cây kem nhé. Kem đậu xanh dẻo mềm, ăn rất ngon. Ông lớn tuổi nên thao tác hơi chậm, mong mọi người kiên nhẫn với ông một chút.

📍 Buổi sáng khoảng 11–12h: khu ngã tư Hoàng Hoa Thám, Gò Vấp
📍 Buổi chiều: khu Bùi Hữu Nghĩa – chợ Bà Chiểu – Trường Tiểu học Lam Sơn, Bình Thạnh

Có những người già vẫn cố gắng đi bán từng món nhỏ mỗi ngày, không mong ai cho nhiều, chỉ mong có người dừng lại mua giúp để công sức của mình không trở thành vô nghĩa.

Nguồn: Sài Gòn 24H

Tết Trung ThuCho đến bây giờ, vẫn chưa xác minh rõ ràng được Tết Trung thu bắt nguồn từ văn minh lúa nước của Việt Nam h...
20/09/2026

Tết Trung Thu

Cho đến bây giờ, vẫn chưa xác minh rõ ràng được Tết Trung thu bắt nguồn từ văn minh lúa nước của Việt Nam hay tiếp nhận từ văn hóa Trung Hoa. Có ba truyền thuyết chính được người ta biết đến nhiều nhất để nói về Trung thu đó là Hằng Nga và Hậu Nghệ, vua Đường Minh Hoàng lên cung trăng và Sự tích về chú Cuội của Việt Nam.

Theo các nhà khảo cổ thì hình ảnh về Trung thu đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Người Trung Hoa cổ đại cho rằng Tết Trung Thu bắt nguồn từ thời Xuân-Thu. Có lẽ Trung thu được bắt đầu từ nền văn minh lúa nước của đồng bằng Nam Trung Hoa và đồng bằng châu thổ sông Hồng của Việt Nam, là một ngày lễ hội mừng thu hoạch được mùa, vào lúc nông dân nghỉ ngơi và vui chơi sau một vụ mùa.

Theo Phan Kế Bính trong sách Việt Nam phong tục, tục treo đèn bày cỗ do điển xưa về việc vua Đường Minh Hoàng. Vào ngày sinh nhật vua Đường Minh Hoàng, truyền cho thiên hạ đâu đâu cũng treo đèn và bày tiệc ăn mừng, từ đó thành tục.

Tục rước đèn có từ đời nhà Tống, do tục truyền rằng: Trong đời vua Tống Nhân Tông, có con cá chép thành tinh, cứ đêm trăng hiện lên biến thành con gái để đi hại người. Bấy giờ có viên quan Bao Công mới hạ lệnh cho dân gian làm đèn con cá giống như hình của nó rồi đem mang ra chơi ngoài đường để cho nó sợ mà không dám hại người.

Cũng theo Phan Kế Bính, tục hát trống quân có từ đời vua Quang Trung Nguyễn Huệ, "nguyên khi ông đem quân ra Bắc. Quân sĩ lắm kẻ nhớ nhà. Nguyễn Huệ mới bày ra một cách cho đôi bên giả làm trai gái, hát đối đáp với nhau để cho quân sĩ vui lòng mà đỡ nhớ nhà. Có đánh trống làm nhịp, cho nên gọi là trống quân".

(Theo Wikipedia Tiếng Việt)

Còn theo mình nhớ lúc trước có học thì ngày xưa các dân tộc ở miền nam Trung Hoa thường ăn Tết vào dịp Trung Thu (mới là Tết chính) chứ không phải Tết Nguyên đán như hiện nay. Mình thấy vậy cũng hợp lý, vì sau vụ mùa bội thu thì ăn uống no say tí cũng vui vẻ. Giờ mình thấy còn có người Khmer là còn duy trì mừng Tết kiểu này hà!

Nhân tiện, ngày mai là 14 ÂL, mốt là Tết Trung Thu (Rằm tháng tám), cả nhà hãy ăn mừng miễn đừng làm chết ai cho cái sự vui vẻ của mình nhé vì trung thu là mùa đoàn tụ mà! 😊

Chúc bình an !!!

Gần 90 tuổi, cụ bà vẫn ngồi bên vỉa hè Phạm Ngọc Thạch, bán từng quả trứng để tự lo cho cuộc sống.Ngay trước số 41 Phạm ...
20/09/2026

Gần 90 tuổi, cụ bà vẫn ngồi bên vỉa hè Phạm Ngọc Thạch, bán từng quả trứng để tự lo cho cuộc sống.

Ngay trước số 41 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, cụ ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, bên cạnh là chiếc rổ cùng vài khay trứng gà, trứng vịt lộn và trứng bắc thảo.

Mỗi quả trứng bán ra chỉ lời được vài nghìn đồng. Có hôm bán được thì cụ có thêm chút tiền mua cơm, nhưng cũng có những ngày ngồi từ sáng đến tối mà hàng vẫn còn nguyên, cụ đành lặng lẽ dọn về tay không.

Tuổi đã cao, chân tay không còn khỏe nhưng cụ vẫn muốn tự mình kiếm sống. Có người thương tình cho tiền, cụ cũng không nhận, chỉ mong mọi người mua giúp vài quả trứng để cụ có đồng ra đồng vào.

Bữa ăn của cụ cũng chẳng có gì nhiều, có hôm chỉ một chút cơm đạm bạc là qua bữa. Vậy mà ngày hôm sau cụ vẫn lại đội chiếc nón cũ, mang rổ trứng ra ngồi đúng góc quen thuộc.

Giữa phố xá đông đúc, hình ảnh cụ bà gần 90 tuổi lặng lẽ bán từng quả trứng khiến người đi ngang không khỏi chạnh lòng. ❤️‍🩹

📍 41 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM

Nếu có dịp đi ngang, ghé mua giúp cụ vài quả trứng cũng là một cách để cụ có thêm chút thu nhập trang trải mỗi ngày
Nguồn: Tổng hợp

93 tuổi mắt không còn nhìn thấy, ông vẫn ngồi bán từng chiếc bánh 10.000 đồng để lo cho gia đình ❤️ Giữa tiếng xe cộ tấp...
18/09/2026

93 tuổi mắt không còn nhìn thấy, ông vẫn ngồi bán từng chiếc bánh 10.000 đồng để lo cho gia đình ❤️

Giữa tiếng xe cộ tấp nập của Sài Gòn, mỗi sáng vẫn có một tiếng rao bánh đều đều vang lên từ góc đường. Đó là tiếng rao của một người ông đã 93 tuổi, đôi mắt không còn nhìn thấy nhưng vẫn cố gắng ngồi bán từng chiếc bánh thuẫn, để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

Tuổi đã cao, việc đi lại và thao tác cũng chậm hơn trước, nhưng ông vẫn đều đặn ngồi bán bánh thuẫn từ khoảng 7h sáng đến 11h trưa.

Những chiếc bánh thuẫn của ông mềm, xốp, giá chỉ 10.000 đồng một chiếc. Mỗi chiếc bánh bán được có lẽ chẳng phải khoản tiền lớn, nhưng đó là thành quả từ sự cố gắng của một người đã ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi.

📍 Ông thường bán gần đầu hẻm 490 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM, khu vực gần cầu vượt 3 Tháng 2.
⏰ Khoảng 7h - 11h mỗi ngày.

Nguồn: _nh.023

Address

3F Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84932847466

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sài Gòn, Giấc Mơ Nhân Đôi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sài Gòn, Giấc Mơ Nhân Đôi:

Shortcuts

Share

Category