
23/06/2025
💍 "Chúng tôi không tổ chức cưới. Chúng tôi tổ chức… cuộc đời."
Nghe tưởng đơn giản. Nhưng sống đơn giản – đúng với nội tâm – thật ra lại là lựa chọn khó nhất.
Vì dễ thì cứ làm tiệc to, mời cả làng, váy cưới lộng lẫy, nhẫn cưới lấp lánh.
Khó là khi bạn dám nói:
— Mình không cần ai chứng minh, không cần ai vỗ tay.
— Mình chỉ cần người ấy, và một buổi chiều yên tĩnh bên nhau.
Có một câu chúng tôi rất thích:
"Tình yêu là chuyện của hai người. Nhưng đám cưới lại thường là chuyện của… tất cả những người khác."
Người trẻ bây giờ không ngại yêu, cũng không sợ kết hôn.
Họ chỉ sợ phải “diễn một đám cưới không phải của mình”.
Một cô gái 27 tuổi ở Hà Nội đã huỷ cưới, vì phát hiện mình đang tổ chức… cho ba mẹ.
🧭 Họ chọn honeymoon trước cưới – hoặc không cưới luôn – không phải vì thiếu yêu.
Mà vì yêu đủ để bắt đầu đời sống đôi bằng sự riêng tư, chín chắn và đầy bản lĩnh.
Ở Ý, nhiều cặp chọn "elopement wedding" – hôn lễ chỉ có hai người.
Ở Nhật, có cả "solo wedding" – cô dâu tự tổ chức cho chính mình, vì “hạnh phúc không cần ai xác nhận.”
📖 Tôi đã từng đọc đâu đó rằng:
“Một tâm hồn chưa biết mình muốn gì, thì khó mà sống cho ra một đời.”
Sống đơn giản – nghĩa là biết mình muốn gì.
Yêu đơn giản – nghĩa là không cần phô trương, chỉ cần chân thành.
Vậy nên, nếu bạn cũng đang chọn một hành trình bắt đầu không có spotlight, không tiệc cưới rình rang…
Tôi tin bạn không hề đơn độc.
Trên khắp thế giới này, đang có rất nhiều người trẻ, lặng lẽ mà kiên cường, sống và yêu theo cách của riêng họ.
"Chúng tôi không tổ chức cưới.
Chúng tôi tổ chức… cuộc đời."
Một cuộc đời chung, bắt đầu từ nội tâm – không cần đám đông chứng kiến, chỉ cần ánh mắt người bên cạnh. 💛
Chúng tôi Maxim DMC
-----------------------------
💍 “We’re not planning a wedding. We’re planning… a life together.”
It sounds simple. But choosing simplicity—especially one that’s true to your inner self—is one of the hardest decisions in this life.
Because the easy route is the big wedding.
The gown, the guests, the stage, the speeches.
The hard route? Is quietly saying:
— I don’t need an audience.
— I just need that one person, and a quiet afternoon under the sky.
—
Someone once said:
💬 “Love is a matter of two people. But weddings? That’s everyone else’s business.”
More and more young people today are not afraid of commitment.
They’re just… afraid of putting on a performance.
A 27-year-old woman in Hanoi cancelled her wedding when she realized:
“I was planning the ceremony for my parents, not myself.”
—
🧭 So they’re choosing honeymoon-before-wedding.
Or no wedding at all.
Not because they love less.
But because they love deeply—enough to want a beginning that’s quiet, intentional, and true.
In Italy, many couples elope to the mountains.
In Japan, solo weddings exist—just one person, celebrating their joy with no one’s permission needed.
—
📖 There’s a quote we really love:
“A soul that hasn’t figured out what it truly wants, will struggle to live a meaningful life.”
To love simply…
Is to choose presence over performance.
Depth over display.
—
So if you’re also choosing a quiet beginning—no spotlight, no fancy cake, no 500 guests…
Know this:
You’re not alone.
All over the world, there are people just like you—young, thoughtful, brave—who are loving, and living, in their own way.
💛 “We didn’t plan a wedding.
We planned… a life.”