06/12/2019
STT2: Một hành trình - hai thái cực
Hành trình Singapore - Malaysia lần này, hai đứa đi cũng rất bất ngờ vì vừa đi Bali xong về thì ngày hôm sau đã phải lên đường để đi ngay, còn chưa biết phải lên outfit thế nào cho các buổi chụp hình.
Malaysia nổi bật bởi các công trình kiến trúc đạo Hồi từ Phủ Thủ Tướng, nhà thờ Hồi Giáo, kết hợp đạo Hindu của động Batu, đạo Phật của Chùa bà Thiên Hậu đến kiến trúc hiện đại tháp đôi Petronas, Quảng trường Hà Lan tại Malacca.
Tuấn bảo rằng cậu thích Malaysia ở sự đa sắc tộc, nhưng Singapore mới để lại nhiều ấn tượng nhất trong chuyến đi bởi sự hiện đại và sạch sẽ, những công trình mà nếu không đến Sing sẽ không bao giờ nghĩ nó có thực trong suy nghĩ của bạn ấy.
Ba ngày tại Singapore, Tuấn choáng ngợp bởi thác nước Jewel tại sân bay khi đáp xuống, đến ngồi ngắm lá vàng rơi tại Fort Canning, chơi mệt nhoài trong Universal Studio, đến mắt chứ A mồm chữ O khi đi thuyền dọc sông ngắm nhạc nước mãn nhãn tại Marina Sands Bay, Garden By The Bay.
Hai đất nước - một hành trình đáng để đi nhất, gần Việt Nam và không cần visa. Nếu mọi người có dịp hãy đi thử một lần cho biết nhé.