26/02/2026
Niềm vui của bàn tay – vẻ đẹp của thời gian
Cạp lồng tre sơn mài Xuân Ca được sinh ra từ những ngày làm việc chậm rãi và đầy yêu thương trong xưởng. Với người nghệ nhân, đây không chỉ là một sản phẩm hoàn thiện, mà là một hành trình được sống cùng tre, cùng sơn, cùng niềm vui lặng lẽ khi từng lớp màu dần hiện hình.
Sản phẩm sử dụng công thức sơn mài độc quyền hai da đan vát nâu, được phủ và mài liên lục 8 lớp sơn ta, tổng thời gian thực hiện kéo dài 26 giờ làm việc trong suốt 16 ngày liên tiếp. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính xác và một tình yêu bền bỉ với nghề.
Hành trình ấy bắt đầu từ việc chà nhám sợi tre, làm mịn từng mặt trong – ngoài của bề mặt tre đan, để tre thật “mở” và sẵn sàng đón sơn. Sau đó là lên nền sơn sống, vừa để trám kín những lỗ nhỏ li ti của tre, vừa giữ cho lớp sơn bền chặt theo năm tháng. Tiếp nối là chu kỳ quen thuộc mà cũng đầy thử thách: sơn – khô – mài – sơn, lặp lại liên tục 8 lớp sơn ta, mỗi lớp là một lần chờ đợi, một lần hồi hộp. Cuối cùng, phủ bóng sơn ta và chà bóng, để bề mặt cạp lồng đạt đến độ sâu, độ óng và sự trầm ấm rất riêng của sơn mài truyền thống.
Trong suốt quá trình ấy, niềm vui của người làm nghề đến rất giản dị: là khi lớp sơn đầu tiên bám đều, là lúc màu nâu vát hai da hiện lên rõ nét sau mỗi lần mài, là khoảnh khắc cạp lồng đứng yên dưới ánh sáng, lặng lẽ mà sang trọng. Đó là niềm vui được thấy công sức của mình kết tinh thành một vật dụng vừa đẹp tinh tế, vừa giàu mỹ thuật, lại mang hơi thở của Tết và mùa xuân.
Cạp lồng tre sơn mài Xuân Ca vì thế không chỉ là chiếc hộp đựng quà Tết, mà còn là nơi cất giữ những lời chúc tốt lành, những mong ước an vui đầu năm. Mỗi lần chạm tay, người nghệ nhân mong rằng Quý khách sẽ cảm nhận được niềm hân hoan thầm lặng của người làm nghề – niềm vui được gửi gắm cái đẹp, sự tinh tế và lòng trân trọng vào từng sản phẩm thủ công.
Xuân Ca – để mùa xuân bắt đầu từ những điều được làm bằng cả trái tim.