21/09/2026
Sáng nay thứ Hai ngày 21 tháng 9, toàn nước Nhật chính thức bước vào ngày quốc lễ Kính Lão (Keirō no Hi) với một cột mốc lịch sử vừa được công bố: Lần đầu tiên, số lượng người sống thọ trên một trăm tuổi tại xứ phù tang đã vượt qua con số 100.000 người.
Trong khi người trẻ ngoài ba mươi tuổi sáng nay thức dậy với một mớ bòng b**g về "khủng hoảng hiện sinh" — lo sợ mình chưa làm được điều gì vĩ đại, bất an vì chưa mua được nhà lầu xe hơi hay chưa chạm tới ước mơ hoành tráng — thì bí quyết sống thọ của hơn một trăm ngàn cụ già trăm tuổi ở Nhật lại mộc mạc đến bất ngờ.
Không có cụ già nào sống thọ trăm năm nhờ ôm ấp tham vọng thay đổi thế giới.
Bí quyết của họ nằm ở những mảnh ghép giản dị đến mức tầm thường: mỗi sáng thức dậy tỉa vài nhánh cây cảnh, ăn một bát canh tương nóng vừa miệng, đi dạo chào hỏi mấy người hàng xóm quen mặt và tối đến ngủ một giấc sâu mà không để bụng những chuyện thị phi ngoài xã hội.
Con người ta thường tự làm khổ mình bằng việc đặt kỳ vọng quá cao vào một tương lai xa vời, để rồi quên mất rằng hạnh phúc thực ra không phải là một chiếc cúp vô địch chờ sẵn ở cuối con đường. Đôi khi, đỉnh cao của sự thông tuệ không nằm ở việc cố gắng trở thành một nhân vật vĩ đại, mà là khả năng buông bỏ bớt những kỳ vọng viển vông, biết quản lý cảm xúc và trân trọng sự bình yên nhỏ bé của ngày hôm nay.
Indochina Tourist & Trade
51 Trương Định, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh