05/08/2016
🌻 NƯỚC ÚC NHƯ TÔI THẤY 🌻
1/ G’Day! Người Úc thường chào nhau ngắn gọn như thế, thay cho Good morning, Good afternoon. Đó là một kiểu chào rất Úc, tiện lợi và thân ái.
2/ Nếu hỏi tôi cái gì là đặc sắc nhất ở Úc, tôi trả lời ngay: vườn hoa và công viên! Vườn hoa và công viên ở khắp nơi, rộng bát ngát, đẹp, cỏ được cắt đều như trải thảm, cây cối được chăm sóc xanh rờn, mặc dù Úc là một xứ khô hạn. Nhiều vườn hoa có chỗ cho bạn ngồi ăn uống, đun nấu, nướng chả (người Úc gọi là BBQ). Và đặc sắc nhất là… ở đâu cũng có nhà vệ sinh. Đi picnic xong bạn sẽ có chỗ rửa tay rửa mặt sạch sẽ chứ không phải để tay chân mỡ màng mắm muối mà ra về. Nói rộng ra, môi trường Úc trong sạch, mặc dù bầu khí quyển Úc bị thủng tầng ozone. Nếu bạn có tiền, bạn có thể mua một căn nhà sang trọng, đắt tiền, nhưng không dễ gì mua được một môi trường trong sạch. Chẳng hạn ở Bắc Kinh, với tình trạng ô nhiễm được báo động như hiện nay, có nhà cửa sang trọng cũng bằng thừa, bởi môi trường trong lành là quan trọng nhất đối với sức khỏe. Bạn hãy đến thăm những khu nhà mới của Úc, bạn sẽ thấy những khu nhà này không chỉ đẹp về kiến trúc, mà cái đắt tiền khó mua của nó là môi trường xung quanh. Có người bảo những khu nhà mới đó là thiên đường. Nói thế hơi quá, nhưng cũng có phần đúng. Ngay giữa trung tâm Sydney, trong không gian lòng chảo của các cao ốc lộng lẫy là những công viên bát ngát, xanh rờn, đẹp như tranh vẽ, như Royal Botanic Garden, Hyde Park, Centenial Park,… Nhiều người nói đến Úc mà chưa đến Sydney Opera House và chưa đi bộ trên cầu Harbour Bridge thì coi như chưa đến. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng tôi muốn bổ sung: đến Sydney mà chưa dạo chơi trong Botanic Garden và đi picnic trong Centennial Park thì cũng như chưa đến.
Nguồn: https://viethungpham.com/2014/05/31/nuoc-uc-nhu-toi-thay/
Thật khó giải thích tại sao Úc xưa kia vốn là một thuộc địa của Anh, đến nay vẫn nằm trong Khối Thịnh vượng chung do Anh đứng đầu, Nữ hoàng Anh vẫn là Nữ hoàng của Úc (có một Tổng toàn quyền thay m…