18/05/2024
Thông tin chia sẻ được đông đảo người miền Tây, nhất là giới hướng dẫn viên ưa thích.
Thế là lại thêm một truyền thuyết để rồi cái sai nói dai nói hoài thì sẽ thành đúng !
👉👉 Chả trách ông Phá giáo sư tiếng sĩ gì đó, bởi ổng là dân Khoa học xã hội nhân văn chứ không phải Khoa học tự nhiên cho nên không hiểu về động lực biển, sóng triều... Cứ ngồi phòng lạnh mà phang theo kiểu 1+1=2 !
Cái ngữ KHHNV mà làm công tác quản lý thì cho ra mấy thứ đê điều phủ lên khắp miền Tây Nam Bộ để biến đồng bằng sông Cửu Long thành bản sao của sông Hồng, hỏi sao không khát khô !
- - - - -
* FB Cá Vàng luận : NHƯ LỤC BÌNH TRÔI
Gần đây có một nhà báo tường thuật rằng, một vị Phó Giáo sư Tiến sĩ nọ đã phát biểu như thế này:
"Ngày xưa người dân Việt Nam ở các nơi đến Đồng bằng sông Cửu Long đi bằng ghe, xuồng. Họ đi theo con nước.
Một ngày thủy triều bốn lần thay đổi dòng chảy, mỗi lần được sáu giờ đồng hồ, trong đó sáu giờ nước lên và sáu giờ nước xuống.
Và vận tốc trung bình của dòng sông Mekong khoảng 10km/h, nhân với sáu giờ thì ra khoảng 60km.
Ghe, xuồng đi được 60km thì nước đổi dòng, người ta dừng lại thì ở đó hình thành những chợ nổi, họ đợi tới con nước thì đi tiếp.” (Hết trích)
Nhờ đọc đoạn trên mà chúng tôi được biết, hồi xưa các lưu dân đến đồng bằng sông Cửu Long làm biếng quá đỗi. Để di chuyển, họ cứ đợi lúc con nước bắt đầu lên (nước lớn) hoặc bắt đầu xuống (nước ròng) là bước xuống ghe, xuống xuồng, rồi sau đó cứ ung dung ngồi hút thuốc, ăn trầu, hoặc ngồi tán dóc với nhau, cứ để mặc cho dòng nước đưa đẩy, chẳng cần chèo chống, cũng chẳng cần giương buồm gì cả. Họ cứ để cho ghe, xuồng trôi xuôi theo dòng nước “như lục bình trôi”!
VÌ SAO CÁC ĐÔ THỊ Ở MIỀN TÂY THƯỜNG CÁCH NHAU 60KM?
-----------------
Châu Đốc cách Long Xuyên 60km, Long Xuyên cách Cần Thơ 60km, Cần Thơ cách Sóc Trăng 60km, Sóc Trăng cách Bạc Liêu gần 60km và Bạc Liêu lại cách Cà Mau cũng khoảng 60km. Các đô thị ở Đồng bằng sông Cửu Long đa phần có một điểm chung là thường cách nhau với khoảng cách địa lý 60km. Do đâu có sự trùng hợp kỳ lạ này?
"Ngày xưa người dân Việt Nam ở các nơi đến Đồng bằng sông Cửu Long đi bằng ghe, xuồng. Họ đi theo con nước. Một ngày thủy triều bốn lần thay đổi dòng chảy, mỗi lần được sáu giờ đồng hồ, trong đó sáu giờ nước lên và sáu giờ nước xuống. Và vận tốc trung bình của dòng sông Mekong khoảng 10km/h, nhân với sáu giờ thì ra khoảng 60km.
Ghe, xuồng đi được 60km thì nước đổi dòng, người ta dừng lại thì ở đó hình thành những chợ nổi, họ đợi tới con nước thì đi tiếp. Dấu vết còn lại hiện nay là chợ nổi, đây là chỗ trao đổi hàng hóa, rồi sau đó họ lên định cư trên bờ, hình thành nên những đơn vị hành chính sau này.
Không có đồng bằng nào trên thế giới mà nó hình thành địa giới hành chính theo nhịp thủy triều như Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là đặc điểm rất đặc biệt", ông Tuấn lý giải.
Theo Tuổi Trẻ Online.