19/04/2018
5 NGÀY 4 ĐÊM SINGAPORE - MALAYSIA
Ngày 1 :
Bài viết mình mô tả rất chi tiết, nên có thể ghi rất dài dòng, nhưng mình nghĩ đối với ai chưa từng xuất ngoại như mình ( trước khi qua Sin) thì có rất nhiều thông tin cần thiết :)
+ Sáng sớm 2 đứa ra sân bay để bay qua Sin lúc 9h sáng. Lần đầu tiên xuất ngoại nên cũng nhiều bỡ ngỡ nên mình ra sân bay trước tận 2 tiếng @ và cũng hên là mình ra trước 2 tiếng . Ở đây mình có 1 trục trặc là mình check in online trước và k thèm ra quầy check in để lấy vé vì nghĩ nó cũng giống như các chuyến bay trong nước khác. Thế là tới khâu làm thủ tục xuất cảnh ( sau khi đã chờ thiệt lâu vì khu vực này rất đông) thì 2 đứa phải chạy xuống khu check in để lấy vé và mém tí thì có lẽ đã bị trễ giờ , hên là mình đẹp trai nên không sao
+ Bay 2 tiếng là tới Sin, ở đây trước khi vào khu vực nhập cảnh thì bạn phải điền vào tờ khai nhập cảnh . Bạn thấy chỗ nào nhiều người đứng để viết cái gì đó thì bạn tới đó lấy phiếu và điền vào. Cách điền thì bạn google tham khảo nhé . Sau đó cầm phiếu tới chỗ nhập cảnh, tới đây nếu nếu nữ đi 1 mình thì họ sẽ hỏi khá nhiều còn nếu đi với chồng hay bạn thì cứ chỉ về chồng hoặc bạn và nói đi với họ . Mình tiếng anh không tốt , may mắn là do đẹp trai nên nó chỉ hỏi đi mấy ngày, với ai ^^ .
+ NHẬP CẢNH XONG ! Giờ thì việc tiếp theo là phải mua sim, mình đã mua sim trước trên Klook nên hỏi mấy người ở sân bay chỗ cửa hàng tiện lợi cần đến và lấy sim thôi . Sau đó hỏi đường xuống tàu điện ngầm.
+ Tàu điện ngầm là phương tiện mình sử dụng chủ yếu ở Sin và mình cần phải có 1 cái thẻ Ez Link , ở mỗi trạm đều có chỗ bán thẻ này và có máy để Top up tiền vào thẻ. Cách sử dụng máy top up tiền thế nào thì bạn google sẽ có clip chỉ xài nhé.
+ Mình đặt khách sạn Golden Royal Hotel (51 Desker Road, Khu Người Ấn Độ, Singapore, Singapore, 209645 ) trên agoda hết 1tr5 1 đêm cho phòng riêng 2 người, thấy cũng khá ổn so với mặt bằng chung :D . Mình dùng ứng dụng GOTHERE.SG để search từ trạm EXPO về đến khách sạn thì ra như sau : Xuống trạm Expo màu xanh lá và lên trạm Bukit Panjang màu xanh dương , đi hoài tới trạm Jalan Besar màu xanh thì xuống. Tới đây bật google lên search đường về khách sạn rồi đi bộ về.
+ Trên đường về ks thì mình tấp vào mấy khu ăn uống ( ở Sin họ k có bán vỉa hè mà tập trung lại thành các khu ăn uống) , xong về tới ks cũng hơn 14h.
+ Nghỉ ngơi xíu rồi lên đường đi Garden By The bay, bắt tàu điện ngầm đến trạm bayfront là mình thấy gần nhất. Tới đây đi dạo ngắm cảnh , chụp hình và ăn uống tại các điểm thức ăn nhanh. Trước 7h30 thì nên kiếm đường đến bãi cỏ thiệt to có rất nhiều người nằm ở đó, tại đây ngả lung ra và ngắm Show Ánh Sáng trên các cây nhân tạo.
+ Sau khi xem xong thì kiếm đường qua bên tòa nhà Marina Bay Sand, đường đi thì mình không nhớ rõ nhưng nhớ là phải đi bộ qua 1 cây, mà cây cầu này bắt xuyên qua tòa nhà Marina. Vào lúc 20h và 21h30 mỗi ngày sẽ có chiếu nhạc nước trên vịnh Marina bay, nên đến sớm trước 15p để lấy chỗ xem ( CHÚ Ý ĐỪNG NGỒI GẦN QUÁ, KHẢ NĂNG ƯỚT RẤT CAO).
+ Xem xong có thể ghé vào tòa nhà tham quan, đi vào Casino thử cho biết ( cần đem theo hộ chiếu ).
+ Mình chơi đã thì cũng đã 11h, giờ thì bắt tàu về khách sạn . Trên đường về có thể ghé ăn đêm ở 1 số quán dọc đường.
Kết thúc 1 ngày vui chơi đầu tiên, tính ra toàn đi thăm quan miễn phí thôi, ăn uống thì cũng tầm 5 đến 10 đô Sin nên cũng k hết bao nhiêu, chủ yếu là đi bộ nhiều hơi mỏi chân thôi ^^