04/04/2020
30 điều nhất định phải làm khi hết dịch!
1. Lên Hồ Tây ngắm hoàng hôn 😶
2. Đi Chùa Phúc Khánh cảm tạ vì đã qua một cơn đại dịch mà gia đình, bạn bè và chính bản thân mình vẫn khỏe mạnh.
3. Lên Bảo Khánh ăn bánh cuốn và mỳ vằn thắn 🤤
4. Hoặc lên phở gà Nguyệt ăn phở trộn. Nước cũng được nhưng trộn ngon hơn, theo ý kiến số đông.
5. Đi bộ 2 vòng hồ Gươm lúc 5 giờ sáng. Xem các bà các mẹ tập Aerobic trên nền nhạc tức ngực.
6. Ăn liền một lúc 2 cái kem Tràng Tiền. Một cái ốc quế Vani một cái que cốm.
7. Sang Phủ Tây Hồ ăn bánh tôm đắt lòi kèn.
8. Ngồi Serein Cafe - 16 Trần Nhật Duật để ngắm mặt trời đạp xe qua cầu Long Biên.
9. Leo lên Đinh uống café trứng, nghe Guns N' Roses và tiếc nuối khi không được ra ban công ngồi nữa.
10. Trưa trưa tạt qua Ngõ Chợ Hàng Da ăn bún cá chấm.
11. Trèo lên gác 5 Đinh Lễ mua vài quyển sách mới. Nhớ xin thêm mấy chiếc bookmark xinh xinh nha.
12. Lên O2O - 11 Hàng Chĩnh làm mấy shot tequila và uống bia đã đời ❤️
13. Sang chợ Gạo gọi cốc trà chanh ít đường ít đá.
14. Ra ngã 3 Phùng Hưng và Hàng Mã ăn ngan Bền béo 🤤
15. Qua Hàng Bồ ăn xôi chè của bà Thìn.
16. Sang 16 Ngô Thì Nhậm ăn chè hạt sen thạch đen, ăn cốm xào thơm thảo.
17. Qua ngay 159 Hàng Bông - Vinh Anthony Hair Salon để hớt con tóc dài thườn thượt...
18. Lên phố Hàng Da mua ô mai Vạn Lợi.
19. Ăn bánh đúc nóng và chè đỗ đen ở khu tập thể Trung Tự.
20. Rủ hội bạn đi ăn bò nhúng dấm 46 Trần Xuân Soạn.
21. Ăn xôi Yến 35 Nguyễn Hữu Huân.
22. Ra Quán Nhạc Cầm ngồi café và chơi với chó mèo.
23. Ăn bánh Tráng trộn Hàng Trống.
24. Lên De Tầm làm vài kiểu ảnh sống ảo so deep.
25. Sang Tô Tịch ăn hoa quả dầm.
26. Ăn Bánh mỳ nướng bơ mật ong 137 Đặng Tiến Đông.
27. Ăn đồ nướng ở Gầm Cầu.
28. Ngồi trà đá ở trước cửa Nhà Hát Lớn.
29. Ăn nộm chua cay mặn ngọt ở Hàm Long.
30. Mò mẫn xuống chợ hoa Quảng Bá mua một bó loa kèn to đùng, giá rẻ không tưởng.
Hà Nội những ngày cách ly vắng lặng làm chúng mình càng hy vọng vào ngày trở lại. Ngày Hà Nội khỏe mạnh và đầy ắp tin vui.
Thế còn bạn, hết dịch, việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì?
Credit: Chuyện của Hà Nội