05/05/2015
Hum trước ad có đi Phượt 2 nơi là đà lạt và vũng tàu thì có 1 số cảm nhận như sau hihi ...
DL không khí rất tuyệt mát mẻ đi dưới cái nắng mà cảm giác rất mát nhé ... nên không mang áo khoát và khi về da đỏ rát ... kinh nghiệm được là không khí mát mẻ nhưng cái nắng vẫn rất độc hại nhé ... TP nhỏ thôi nên nhìn cách ăn mặc gọn gàng xí là bị chém cắt cổ ngay, ngưới ta nhìn thấy sự khác biệt là chém và chém ... tuy nhiên áo lạnh trên đó rất rẻ đẹp nên mua 1 cái mang chống lạnh và khi về SG thì nhét 1 chỗ hic hic ... nói chung lại chỉ có không khí là tuyệt vời thôi ,,,
VT thì đẹp nhưng chưa được khám phá ... vì cũng tại mình nóng tính giận ng ấy nên về ks ngủ rồi về lại SG, riêng 1 điều ấn tượng như thế này ... có 1 quán mỳ nghiệp kí địa chỉ 127 đường ba cu đông nghẹt vô ngồi không có chỗ mà khách cứ vào nườm nượp ... ăn xong thì tá hỏa ...tô hủ tiếu 45k tô mì 40k trà đá 2k( ở đâu chứ miền Nam không bán trà đá) theo đánh giá thì tô hủ tiếu vỉa hè bán 15k trong quán bán 25k thôi, tội nghiệp có bà già ngồi đối diện gọi tô mì không bỏ gì tính 15k ... (ngơ ngát) ... suy ra theo tâm lý dân mình thấy đông thì chui vô không biết nơi đó bán ra sao .... đông thì càng thêm đông ....
Nếu có 1 hướng dân viên địa phương thì tốt nhất kaka ...