04/07/2026
LT thân ái !
Bằng này tuổi nên khi cầm Mic hơn nhau ở chỗ “nên nói gì - nói ra sao- nói thế nào”
Cha mẹ sinh ra thường dạy con “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” hoặc MTây có câu: Ăn bậy được chớ đừng nói bậy.
LT vừa nói bậy vừa khoing “uốn lưỡi” là cha mẹ bạn chưa dạy hoặc dạy rồi mà bạn “mất dạy rôi” hoặc quên rồi.
Nhiều ông nhiều bà, thậm chí giáo sư, tiến sĩ, nhà văn này nhà văn nọ… hay có câu “Văn hoá Miền Tây” …ấy là gom “cá vô 1 rỏ rôi”. Họ cũng chỉ “nói dóc” nghe lỏm hoặc lâu la nhẩu được vài lần với người “Miền Tây” gặng hỏi được vài câu “Văn hoá Miền Tây” rồi chém gió.
Miền Tây nhiều khi cách nhau có 1 con sông, 1 cánh đồng có vài chục nóc nhà thôi là đã có “một nên văn hoá khác rồi”. Đàng này “miệt” này cách “miệt” kia tới 3 tieng đi đò lận thì văn hoá khác xa lắm.
Ai đời gom nguyên cái vùng đồng bằng rộng lớn lại rồi lấy đại cái Văn hoá của Miệt nào đó đại diện cho “Văn hoá Miền Tây”. Người Hoa Bạc Liêu khác Mỹ Tho, đặc sản Chuột ở Đồng Tháp chứ dân Gò Công lại sợ thịt chuột….
Tôi làm rể Mièn Tây 20 năm- cũng chưa bao giờ dám nói “Rành văn hoá Miền Tây”, chỉ dám nói Rành văn hoá Miệt Vĩnh Kim thôi.
Còn ai đó Miền Bắc lại bô bô đại diện thuyết minh “VĂN HOÁ MIỀN TÂY” như đúng rồi.