18/10/2025
Triển lãm Osaka Kansai 2025 - Cuối cùng cũng tới kịp vào phút chót! 🏃♂️💨
Cả 6 tháng trời cứ nói "lúc nào đó sẽ đi" mà cuối cùng suýt thành ra bỏ lỡ. Thật may mắn vì đã kịp ghé triễn lãm vào những ngày cuối cùng.
Có thật nhiều những khoảnh khắc khiến trái tim mình bồi hồi, xao xuyến.
Vòng xoáy đại triển lãm大屋根
Đây chắc chắn là điều đầu tiên khiến mình kinh ngạc: mái vòm xoắn ốc khổng lồ bao quanh khu triển lãm! Nhìn bản thiết kế khác xa so với thực tế. Đỉnh thật đấy!
Đứng dưới mái vòm xoắn ốc khổng lồ, mình chợt nhận ra đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được ngắm nhìn kiệt tác này. Một kiến trúc tuyệt vời sắp trở thành ký ức... Mình tự nhủ với sự đầu tư chỉn chu tuyệt vời đến thế này mà chỉ vài ngày nữa thôi dỡ bỏ hoàn toàn nơi này thì thật đáng tiếc biết bao 🥺
Những ngày cuối gian hàng của các quốc gia hỗn loạn thật sự.
Gian hàng hot thì vé vào cửa cháy hàng trong nháy mắt, chỗ nào cũng xếp hàng dài thườn thượt. Mình đành ngắm kiến trúc bên ngoài, nhưng mà cũng thú vị lắm nhé! Toàn những khám phá bất ngờ hay là sự tái hiện hoàn hảo 🤔
Các bạn tình nguyện viên quá tuyệt vời đi ạ!!
Dù có một vài gian hàng đã đóng cửa, nhưng vẫn còn đó những nụ cười của các tình nguyện viên. Họ vẫn nhiệt tình chào đón niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn mình những nơi nên đi trong ngày. Thật nhiều những câu chuyện ý nghĩa, thú vị khi trò chuyện với các bạn ấy.
Những món quà lưu niệm cuối cùng!
Từng món đồ lưu niệm giờ đây mang một ý nghĩa khác - không còn là vật kỷ niệm thông thường, mà là những mảnh ghép cuối cùng của một giấc mơ sắp khép lại.
Điều khiến mình cảm thấy xúc động nhất chính là:
· Sự kết nối không biên giới: Dù đến từ đâu, nói ngôn ngữ nào, chúng ta đều cùng đứng dưới một mái vòm xoắn ốc, cùng thưởng thức những màn trình diễn ánh sáng, và cùng cười với nhau!
· Những câu chuyện về sự bền bỉ: Mỗi gian hàng không chỉ thể hiện công nghệ, mà còn là câu chuyện về cách con người vượt qua khó khăn, từ thiên tai đến dịch bệnh, và vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Triển lãm đã kết thúc, nhưng mình tin rằng những hạt giống của sự sáng tạo và hy vọng đã được gieo trồng. Có lẽ, trong tương lai, khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng: đây không phải là điểm kết thúc, mà là một cánh cửa mới mở ra cho những giấc mơ lớn lao hơn.
Dĩ nhiên là có chút hối hận "giá mà mình tới sớm hơn..." nhưng không khí sôi động đặc trưng ngày cuối và khoảnh khắc được chứng kiến một kỷ nguyên kết thúc đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ suốt đời của mình!