21/02/2026
"Tết năm nào cũng vậy, đến rộn ràng mà đi vội vã. Mới hôm nào còn nghe mùi bánh tét, còn thấy mai vàng trước ngõ, còn tiếng cười râm ran trong những buổi sum vầy, vậy mà chớp mắt đã thành ký ức. Những ngày xuân trôi nhẹ như gió, không ồn ào, không báo trước, chỉ lặng lẽ rời đi, để lại chút bâng khuâng khó gọi tên.
Có cái gì đó rất lạ trong Tết – khi người ta mong chờ cả năm, mà chỉ sống cùng nó được vài ngày ngắn ngủi. Rồi ai cũng trở về với guồng quay quen thuộc, với công việc, lo toan, và những hẹn ước còn dang dở. Chỉ còn lại cảm giác man mác, như vừa tiễn một người bạn thân đi xa.
Tết qua nhanh, nhưng có lẽ vì vậy mà nó luôn đẹp. Đẹp trong sự chờ đợi, trong khoảnh khắc đoàn viên, và trong cả nỗi nhớ khi xuân đã qua."
Ảnh : sưu tầm.
Ad: