12/11/2024
Tạm biệt em Lu !
Theo anh Luốt porter gọi điện báo tin sáng nay rằng Lu đã chết vào tối thứ 7 ngày 9/11/24 . Chuyện là Lu đi chơi và bị dính bẫy thú của người dân , dẫn đến 1 chân của Lu bị thương nặng . Lu tìm đường về chốt bảo vệ rừng , vị trí chốt giáp ranh Bình Thuận - Lâm Đồng nơi mà em Lu và em Vàng hay ở . Do trên khu vực chốt bảo vệ rừng không có ai đủ yêu thương + quan tâm + chăm sóc nên vết thương của Lu trở nặng ,sau đó Lu không ăn uống được gì dẫn tới yếu dần đi và chết . Em vàng nay cũng mới đẻ , lần này Vàng đẻ lứa thứ 3 là con của em Lu đó. Từ ngày em Lu lên chốt ,Lu đi đâu là em Vàng theo đó .Chỉ từ lúc Vàng mang bầu và sinh con thì Vàng chỉ ở chốt thôi ,còn Lu thì hay đi khám phá khắp nơi trên rừng .
Ngày mới gặp ,mình đặt tên cho em là Lu và 1 em tên Vàng vì ẻm màu Vàng . Em Lu thì lanh lợi nên được mình huấn luyện đi dẫn khách tour, tạo dáng chụp hình và học thêm cả kỹ năng nịnh khách để xin ăn . Thường Lu sẽ nịnh khách nữ ,lựa người nào hiền hiền thương động vật hay có bánh đồ ăn ngon để lại nịnh. Lu nịnh khách cho ăn xong rồi là Lu bỏ đi chứ không nằm ở đó hoài nếu biết hết đồ ăn rồi . Lu giả bộ cười hiền lành thân thiện nhưng chỉ cho khách vuốt ve chứ không cho bế hổng lên ,bởi vì hành động ôm bế lên sẽ làm Lu kích động tưởng bị bắt cóc. Còn em Vàng thì nhút nhát hơn nhiều , Vàng chỉ hay đi theo Lu để xin đồ ăn nhưng không bao giờ nịnh khách ,Vàng luôn luôn giữ khoảng cách an toàn với người lạ ...nhưng Vàng cũng rất khôn và đồng hành thân thiết với Lu suốt hành trình lúc Lu còn sống .
Có nhiều lần đi dẫn tour ,Lu dẫn Vàng đi với mình và khách...có nhiều lần Lu đi theo mình từ rừng ra tới đường nhựa , nhưng khi tới đó thì mình đuổi Lu quay về , lúc đó Lu cũng hiểu và ngồi lại nhìn mình rời đi chứ không dám chạy theo nữa . Có lần mình muốn xin Lu đem về nuôi , nhưng mình không tiện mang Lu theo vì xe khách không cho mang theo chó mèo , cũng có nhiều anh em bảo vệ rừng ủng hộ mình việc xin em Lu về nuôi sau đó hàng tuần cho Lu lên Tà Năng dẫn khách đi trekking . Nhưng thời điểm đó mình nghĩ , ở cái rừng Tà Năng Phan Dũng này Lu được tự do phiêu lưu -> thì đó là cuộc đời đẹp nhất của Lu rồi , tiếc là lần này Lu không may dính bẫy và đã qua đời . Chúc em đầu thai một kiếp khác tốt đẹp hơn ❤ Tạm biệt và biết ơn em những tháng ngày đồnh hành cùng nhau ! ❤
Người viết : Bao Le ( mọi người yêu quý muốn xem thêm nhiều hình ảnh em Lu và em Vàng lúc dẫn tour thì fl mình nhé )