Hạ Long Du Ký

Hạ Long Du Ký Cổng thông tin điện tử hữu ích du lịch khám phá vịnh Hạ Long: http://www.dulichhalong.org.vn/

(Dulichhalong.org.vn) là webside thuộc sự quản lý của Công ty du lịch trực tuyến Việt Nam gọi tắt là (VietNamDuKy). Với những sản phẩm du lịch nổi trội như dịch vụ đặt phòng trực tuyến, đặt tour trực tuyến hàng đầu và đang tăng trưởng rất nhanh ở Việt Nam. VietNamDuKy tập trung vào việc đảm bảo và cung cấp giá khách sạn, giá tour thấp nhất hiện có ở tất cả các điểm đến trên toàn quốc. Với tư cách

là một trong nhưng đơn vị cung cấp dịch vụ đặt tour du lịch, đặt khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam, mạng lưới của VietNamDuKy là kết nối toàn quốc, cho phép chúng tôi cung cấp giá cả tốt nhất ở tất cả điểm đến trên lãnh thổ Việt Nam (Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến như vậy). Với đội ngũ nhân viên điều hành và phát triển năng động và giàu kinh nghiệm, VietNamDuKy là dịch vụ duy nhất có thể kết hợp kiến thức và các kết nối địa phương với công nghệ đẳng cấp quốc tế để cung cấp những giao dịch đặt tour, đặt khách sạn tốt nhất trên mạng. Điều khiến VietNamDuKy có sự khác biệt là sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ và con người. VietNamDuKy có đôi ngũ nhân viên đàm phán trực tiếp với các đơn vị tổ chức hàng đầu Việt Nam, các khách sạn trên toàn quốc nhằm đảm bảo giá tốt nhất đồng thời sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại để mang đến cho khách hàng những mức giá hấp dẫn và thái độ phục vụ ân cần, chu đáo nhất. Với VietNamDuKy, chúng tôi luôn cho rằng du lịch có thể mở ra những tư tưởng, nền văn hoá và lối tư duy mới mẻ. Đó là lý do vì sao trang web www.dulichhalong.org.vn luôn cố gắng làm cho du lịch trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với tất cả mọi người bằng cách giúp khách hàng tìm những giao dịch đặt tour, khách sạn, những thông tin hữu ích về điểm đến một cách tuyệt vời và thật sự nhanh chóng, dễ dàng, giảm thiểu tối đa chi phí cho khách hàng. VietNamDuKy cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo với giá cả rẻ nhất nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tiền bạc để tận huởng chuyến đi của mình theo cách thú vị, hài lòng nhất.

Đẹp hơn trong mắt bạn bè Cập nhậtThêm một cơ hội nữa đưa Việt Nam gần hơn với thế giới đã và đang mở ra khi Viện Nghiên ...
06/09/2013

Đẹp hơn trong mắt bạn bè Cập nhật

Thêm một cơ hội nữa đưa Việt Nam gần hơn với thế giới đã và đang mở ra khi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học tọa lạc trên đảo ngọc Tuần Châu- Quảng Ninh, do GS Ngô Bảo Châu làm đại diện đã được nhiều người biết đến.

1. Hai năm trước đây, xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với trí tuệ kiệt xuất của GS Ngô Bảo Châu, bằng tình cảm và trách nhiệm với thế hệ tương lai của đất nước, "chúa đảo” Tuần Châu- ông Đào Hồng Tuyển đã quyết định trao tặng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ngôi biệt thự đẹp nhất giữa lòng đảo ngọc. Ước tính trị giá khoảng 3 triệu USD. Khi trao tặng ngôi biệt thự cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, ông Tuyển chỉ bày tỏ một mong muốn đây sẽ là nơi các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và quốc tế hội tụ, giao lưu.

Nhìn những hình ảnh trong lễ trao tặng biệt thự cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán bữa đó, không phải ai cũng biết được rằng ông Đào Hồng Tuyển đã dành nhiều công sức và thực sự tâm huyết với món quà dành cho Viện đến nhường nào. Nhìn ánh mắt rạng ngời của ông khi ấy, người ta không còn nghĩ đó là niềm hạnh phúc của một người sắp tặng quà, mà sâu xa trong tâm tư ấy, đó là niềm vui vì ông đã hoàn thành trách nhiệm lớn lao. Và ở con người đặc biệt này, bất kể những dự án nào được triển khai trên đảo ngọc Tuần Châu cũng là những việc làm để hướng tới tương lai. Như bệnh viện, trường học quốc tế, hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng và Villa sang trọng; hệ thống cảng biển neo đậu tàu thuyền kết nối thông thương với các cảng tàu của các nước trong khu vực: Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc... và nhiều dự án khác.

2. Kỳ vọng của ông Đào Hồng Tuyển hoàn toàn có cơ sở. Cơ hội đưa hình ảnh của Việt Nam gần hơn với thế giới đang ngày được mở ra. Hơn 900 đại biểu dề dự Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8 (hồi tháng 8-2013), tổ chức tại TP Nha Trang, với sự có mặt của GS Ngô Bảo Châu- đại diện Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã thu hút sự chú ý của các hãng thông tấn nước ngoài. Một hội nghị khoa học về toán học toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần- chính là dịp để các nhà toán học cả nước trình bày các kết quả khoa học của mình trong năm năm qua. Qua đó, cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, cấp thiết trong quá trình phát triển toán học nước nhà. Cũng tại Đại hội này, kết quả hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã được công bố và ghi nhận. Từ khi thành lập (2010) đến nay, Viện đã đón 137 nhà khoa học cả trong và ngoài nước đến làm việc. Trong số ấy có không ít người đã đến tham quan nơi làm việc và nghỉ dưỡng của Viện trên đảo Tuần Châu.

Và cũng trong tháng 8, chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9- điểm hẹn khoa học thế giới (tổ chức tại Qui Nhơn- Bình Định) đã qui tụ nhiều nhà bác học, giáo sư hàng đầu thế giới. trong lĩnh vực Vật lý, Thiên văn và Vũ trụ học. Đặc biệt hơn khi có sự hiện diện của 5 nhà khoa học từng đạt giải Nobel Vật lý. Giáo sư Jack Steinberger, nhà Vật lý người Mỹ đạt giải Nobel năm 1988 chia sẻ: "Qua gặp gỡ và trao đổi với các bạn trẻ Việt Nam, chúng tôi rất ngạc nhiên là Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế và say mê khoa học. Nếu được đầu tư đúng mức, công tác nghiên cứu khoa học ở Việt Nam sẽ phát triển xứng tầm hơn. Như vậy, trên bản đồ khoa học quốc tế, hình ảnh một Việt Nam càng ngày một tỏa sáng và Việt Nam cũng đang trở thành một điểm đến đầy sức hấp dẫn trong tương lai”.

Khi biệt thự của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chính thức hoàn thiện và đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ có nhiều nhà khoa học đến tham quan nghỉ dưỡng, có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Họ sẽ thấy kinh ngạc và khâm phục bàn tay cùng sức người đã biến Tuần Châu thành ngọc châu diễm lệ…

Lại nhớ đến câu chuyện Hãng tin JIJI Press của Nhật từng đăng tải bài viết của GS Tsuboi về "chúa đảo” Tuần Châu - Đào Hồng Tuyển, sau khi hai người có cuộc hội ngộ trước Tết Nguyên đán năm rồi. Trong mắt vị GS người Nhật, ông Tuyển không chỉ là tỷ phú, mà ông cũng được biết đến như một nhà hoạt động xã hội. Trong mắt vị GS người Nhật, những người như ông Tuyển đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Và những gì họ làm được thật khiến bạn bè thế giới nể phục.

Quảng Ninh tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27-9Hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới...
06/09/2013

Quảng Ninh tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27-9

Hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới với chủ đề “Du lịch và nước: Bảo vệ tương lai của chúng ta” sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ nay đến ngày 27-9.

UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27-9 trên cơ sở khuyến khích sự tham gia của Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp du lịch, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, quảng bá sâu rộng ý nghĩa của ngày Du lịch thế giới 27-9.

Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, khách du lịch trong bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho du lịch Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Hiệp hội du lịch và các địa phương trong điểm du lịch tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ đề “Du lịch và nước: Bảo vệ tương lai của chúng ta”.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về mục đích, ý nghĩa của Ngày Du lịch Thế giới.

Các ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan thực hiện in, treo băng-zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên trục đường Quốc lộ 18A, tại các hang động trên vịnh Hạ Long và các khu, điểm du lịch trung tâm trên địa bàn. Toàn bộ mẫu ma-két, thời gian, địa điểm treo sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất và triển khai đồng bộ./.

Nguyễn Văn Điệp, QNP

Mùa thu hành hương về Yên TửChúng tôi cùng anh em văn nghệ sĩ thành phố Uông Bí hành hương về Yên Tử khi những tia nắng ...
06/09/2013

Mùa thu hành hương về Yên Tử

Chúng tôi cùng anh em văn nghệ sĩ thành phố Uông Bí hành hương về Yên Tử khi những tia nắng của mùa thu chớm khoác lên cây rừng một màu áo mới. Yên Tử mùa này đẹp lắm, mây trắng trôi bồng bềnh, những trận mưa rào bất chợt đổ xuống ào ạt như muốn rửa sạch bụi trần còn vương lại. Ngồi trên ca bin cáp treo nhìn xuống cánh rừng bạt ngàn, thấy sáng bừng lên sắc màu của cỏ cây hoa lá. Những ngọn trúc mảnh mai uốn cong cong đan xen giữa những tán cây tùng gần ngàn năm tuổi in trên nền mây trắng bồng bềnh trông tựa như những bức tranh thuỷ mặc.

Chùa Hoa Yên la đà sương trắng trôi trước thềm, mái đao chùa khi ẩn khi hiện trong mây. Thoang thoảng mùi hương trầm trong gió. Tiếng chuông chùa vang vọng lắng đọng dưới thung sâu. Tháp Huệ Quang lừng lững vươn cao trước màu xanh thẫm của cây cổ thụ. Hương hoa đại ngan ngát. Mái ngói tường bao quanh vườn tháp thâm nâu điểm những đoá hoa đại trắng ngần, làm tôi nhớ đến tác phẩm ảnh nghệ thuật “MÀU THỜI GIAN” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Tô Minh Bình từ mấy chục năm về trước. Yên Tử mãi còn, cái sắc màu thời gian này sẽ còn mãi cho muôn đời con cháu mai sau, bởi tấm gương của vị minh quân Trần Nhân Tông - Phật Hoàng Trần Nhân Tông - sẽ còn mãi với lòng dân đất Việt.

Chúng tôi vào chùa lễ Phật, sau đó mấy anh hoạ sĩ dừng chân tại chùa Hoa Yên để sáng tác, còn anh em nhiếp ảnh tiếp tục lên đường. Người đi chùa thắp hương lễ Phật mùa này không đông như trong mùa lễ hội. Nhưng nếu muốn đi chùa lễ Phật đồng thời để cảm nhận cái vẻ đẹp hùng vĩ của non thiêng Yên Tử và sự thâm nghiêm nơi cõi Phật thì đi vào mùa này là đúng nhất. Bởi không có sự ồn ã chen lấn vội vàng mà dường như thiên nhiên, con người và vạn vật được hoà quyện vào nhau trong một dòng chảy vô định vô thường. Ta sẽ cảm thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn, thấy như đã trút bỏ hết những ưu phiền trong cõi trần ai để mà đến với chốn tâm linh…

Vách đá rêu phong mịn như nhung còn đọng lại những hạt sương trong như ngọc. Những thân tùng cổ thụ vươn cao, vòm lá xanh thẫm khi mờ khi hiện trong màn mây trắng. Tiếng ngọn nước rơi trong khe đá như điểm nhạc cho tiếng chú ve rừng cuối hạ đầu thu cứ mải miết mải miết vi vi như nhắc lữ khách “đi... đi...” không nghỉ. Gió bốc lên từ dưới lòng khe những đụn sương trắng cuồn cuộn. Sương phủ kín lối đi, phủ kín dòng người mảnh mai đi giữa đại ngàn, phủ kín dòng người đang cong lưng mà ngược dốc lên đỉnh non thiêng giữa muôn ngàn nhấp nhô đá núi. Tượng đá An Kỳ Sinh đã cả ngàn năm rồi vẫn đứng đó như một dấu chấm than nhắc nhở người đời về một điều gì đó mà ta chưa hiểu được. Phải chăng cố nhân muốn nhắc cho người đời sau, rằng chẳng thể nào có được thần dược trường sinh bất lão, có chăng chỉ có cái tâm cái đức từ bi hỉ xả của con người là mãi trường tồn?

Chúng tôi reo lên khi nhìn xuống con đường vừa đi qua, những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngay trước mặt, tưởng chừng như chỉ đưa tay là với được. Vườn tháp chùa Vân Tiêu thoắt ẩn, thoắt hiện trong mây. Những chiếc ca bin cáp treo như đang trôi trên dòng sông trắng. Tôi muốn thử sức mình, một mạch chạy theo con đường dốc thẳng đứng để xuống chùa Vân Tiêu. Từ ngày có cáp treo, con đường này ít người qua lại nên đôi chỗ bậc đá cũng đã bị long lở, lan can bị gẫy mọt, hoen gỉ. Khi chùa Vân Tiêu lộ ra khỏi vách núi thì cũng là lúc những đám mây trắng bay hết, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một khoảng trời xanh ngắt.

Sư bác Thích Khai Thuận còn trẻ lắm, mới chưa đầy ba mươi tuổi, đi tu cũng đã khá lâu rồi, nay trụ trì tại chùa Vân Tiêu. Nhà sư niềm nở tiếp tôi và kể cho tôi nghe về cuộc sống tu hành, về núi rừng Yên Tử. Dưới tán bồ đề trong vườn tháp, nhà sư ngồi thiền trên mỏm đá trước thảm cỏ xanh ngắt, áo cà sa vàng nổi bật giữa mây trời. Nhà sư bảo hàng ngày vẫn ngồi như thế, thiền như thế trong tiếng gió reo, mây bay, sương mù bao phủ quên đi tất cả những bon chen trong cuộc sống đời thường. Sống đạm bạc, chay tịnh làm lòng người nhẹ nhàng hơn, đức độ hơn. Tôi tìm thấy ở nhà sư trẻ này một sự gần gũi, thương mến cũng giống như những vị tu hành khác mà tôi đã gặp. Tu hành âu cũng là cái duyên phận đời người, phải đâu ai cũng dám rời bỏ cuộc sống phàm trần mà đi tu. Tạm biệt sư trụ trì chùa Vân Tiêu sau khi đã được dùng bữa cơm chay cùng nhà chùa, tôi lại một mình ngược dốc, bây giờ cũng đã quá ngọ rồi. Đi gần đến khu An Kỳ Sinh mới gặp một tốp thanh niên xuống dốc. Mấy chàng trai cô gái này từ Phủ Lý về Yên Tử lễ Phật. Tôi hỏi: Sao các cháu không xuống bằng cáp treo? Chúng cháu lên bằng cáp treo, bây giờ xuống đi bộ để còn đến được hết các chùa thắp hương lễ Phật. Nói rồi họ ùa lao xuống dốc, để lại cho tôi những tiếng cười trong như tiếng suối reo.

Được sự giúp đỡ tận tình của Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, anh em chúng tôi cứ việc yên tâm sáng tác. Bữa trưa vội vã trong cơn mưa ào ạt, mưa trắng trời Yên Tử. Mưa tạnh, mây lại bồng bềnh trôi ngang núi. Những chùm tia nắng xiên qua từng kẽ lá gặp sương mù đặc quánh lại như mật ong rừng. Nhiều đoàn khách thấy trời tạnh cũng hò nhau đi tiếp. Mấy chàng trai cô gái nước ngoài tóc quăn, da trắng, khoác ba lô từ trên dốc đi xuống, gặp chúng tôi miệng bập bẹ câu: “-A Di Đà Phật!”. Chúng tôi đáp lại: “-Mô Phật!”.

Mây mù lại ào ạt dồn về khiến người và vạn vật cứ mờ mờ ảo ảo, con đường lên tới chùa Đồng tưởng như còn xa vời vợi. Tiếng chuông đồng trầm trầm từ trên đỉnh núi xuyên qua màn mây vọng xuống làm ta cứ ngỡ lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh. Bỗng chốc gió lùa mây bay về phía trời tây, chùa Đồng hiện ra ngay giữa khoảng trời xanh bao la. Anh em vào thắp hương vái Phật xin được phù hộ độ trì, cầu mong quốc thái dân an, nhìn lại thấy mây trắng bồng bềnh trôi trên lưng núi, mây trắng phủ kín dưới vực sâu thăm thẳm phía sau chùa. Cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ chừng bốn năm tuổi đang chắp tay khấn vái. Họ từ Bình Thuận ra Yên Tử để mà lễ Phật, lúc nãy khi cùng ngược dốc với tôi, anh chồng nói vậy.

Đêm ngủ lại nhà nghỉ bên tượng đá An Kỳ Sinh. Trăng mười tư trong vắt đi ngang qua hiên nhà. Bạch Đằng giang bắt ánh trăng sáng lên như dòng sông bạc. Thành phố Hải Phòng rực ánh đèn. Tượng đá An Kỳ Sinh trầm mặc dưới ánh trăng. Các bạn tôi vẫn hối hả đi tìm góc nhìn đẹp để ghi lại cái khoảnh khắc “Trăng Yên Tử” này. Lần đầu tiên tôi nghỉ lại đêm trên non thiêng Yên Tử nên cứ thao thức không sao mà chợp mắt. Trong khi ấy các bạn đã cất tiếng ngáy đều đều. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, mở cửa, mây lạnh ùa vào phòng trắng đặc.

Bốn giờ ba mươi sáng, mấy anh em đã trở dậy xách máy đi. Một mình tôi mải miết theo con đường đá còn mờ mờ ảo ảo trong sương để lên đỉnh núi. Sương rơi lộp độp trên các tán lá. Tiếng gió vi vu thổi qua vách đá cổng trời. Một mình tôi đứng giữa không gian bao la. Đá núi cổ xưa, cây rừng đã có cả ngàn năm tuổi. Tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa cái mênh mang của vũ trụ bao la.

Trời đông rạng dần, những tia nắng loé lên, mặt trời toả ánh sáng xuống cho muôn loài. Ngôi chùa Đồng toạ lạc trên đỉnh non thiêng bỗng sáng bừng lên trước ánh mặt trời. Từng dải mây trắng trôi qua, tôi như thấy ngôi chùa thiêng đang bay bay trong mây. Yên Tử khi thu sang lạ lắm…
(Yên Tử, tháng bảy năm Quý Tị - 2013)

Hoài Giang

Phường Bãi Cháy (TP Hạ Long): Tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịchVừa qua, UBND phường Bãi Cháy đã sơ kết 1 ...
06/09/2013

Phường Bãi Cháy (TP Hạ Long): Tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch

Vừa qua, UBND phường Bãi Cháy đã sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 22-6-2012 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn. Theo đó, là trung tâm du lịch của tỉnh, thành phố, thời gian qua phường đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị 11 tới các đơn vị, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, nhân dân và du khách trên địa bàn; triển khai 5 đợt ký cam kết với 1.520 hộ kinh doanh dịch vụ về việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng làm điểm kinh doanh, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết.

Cùng với đó, Bãi Cháy đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Theo đó đã xử lý, giải toả 532 lượt hàng quán lấn chiếm vỉa hè, tháo dỡ 37 hàng quán, 205 lượt mái che, mái vẩy, thu giữ hàng trăm biển quảng cáo, bàn ghế và các vật dụng phục vụ bán hàng trái phép, vi phạm trật tự đô thị; xử lý 60 trường hợp bán hàng rong đeo bám khách, lập hồ sơ quản lý, răn đe, giáo dục 17 đối tượng môi giới, chăn dắt khách…; tổ chức kiểm tra, thu gom các đối tượng ăn xin, tâm thần, lang thang đưa vào cơ sở quản lý hoặc trả về địa phương nơi cư trú theo quy định của nhà nước. Nhờ đó, tình trạng bán hàng rong, ăn xin chèo kéo khách, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự đô thị căn bản được xoá bỏ. Vệ sinh môi trường tại khu vực cũng được đảm bảo.

Tuy nhiên, công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn cũng còn nhiều tồn tại, như sự phức tạp trong việc xử lý các đối tượng bán hàng rong, chèo kéo khách; một số khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm điểm kinh doanh; lực lượng làm trật tự đô thị còn mỏng, trang thiết bị thiếu trong khi địa bàn rộng, phức tạp, do vậy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa đạt yêu cầu đề ra.

Ngọc Mai

Nhà sưu tầm ảnh – Kiến trúc sư Đoàn Bắc (sinh năm 1975 tại Hà Nội) giới thiệu đến công chúng những bức ảnh quý hiếm về H...
29/08/2013

Nhà sưu tầm ảnh – Kiến trúc sư Đoàn Bắc (sinh năm 1975 tại Hà Nội) giới thiệu đến công chúng những bức ảnh quý hiếm về Hạ Long từ hơn 100 năm trước. Đây là một phần dự án “Khám phá Vịnh Hạ Long – Cái nhìn xuyên 3 thế kỷ” do Đoàn Bắc cùng các cộng sự đang thực hiện.

halong100nam09Từ bộ sưu tập hơn 7.000 bức ảnh về Việt Nam (1860-1954) mang tên “Báu vật ký ức”, Đoàn Bắc đã chọn ra được 150 bức ảnh về cảnh vật và con người Hạ Long chụp từ 1885- 1953. Trong số này hầu hết đều là những bức ảnh do người Pháp chụp và nhiều bức ảnh chưa từng được công bố.

Trước đó, bộ sưu tập ảnh Hạ Long cổ của Đoàn Bắc đã được triển lãm tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong bữa chiêu đãi trọng thể cảm ơn các Đại sứ quán, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế trong việc góp phần tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

27/08/2013

Kẻ chuyên cướp giật ở khu du lịch Tuần Châu sa lưới

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Trung, 25 tuổi, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, về tội cướp giật tài sản.

Tối 23/8, Bằng thủ đoạn vờ hỏi thăm đường, lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị Thủy, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, không để ý, Trung đã cướp của chị chiếc điện thoại Iphone 4 tại khu du lịch Tuần Châu. Nhờ được quần chúng và lực lượng Công an truy đuổi kịp thời, tên Trung đã bị bắt ngay sau đó.

Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra xác định thủ phạm đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại khu du lịch Tuần Châu

8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón gần 5,8 triệu lượt khách du lịchQTV – Đây là số liệu báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và...
27/08/2013

8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón gần 5,8 triệu lượt khách du lịch

QTV – Đây là số liệu báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh trong phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh tháng 8/2013.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2013, với lượng khách ước đạt gần 5,8 triệu lượt, thấp hơn so với mức dự kiến 7,5 triệu lượt và tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong 2,8 triệu lượt khách lưu trú, khách lưu trú quốc tế là gần 850 ngàn lượt; đạt 56,5% kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ.

Chỉ tính riêng tháng 8, có 500 ngàn lượt khách du lịch đến với Quảng Ninh, doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng. Tổng doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm ước đạt gần 3500 tỷ đồng; tăng 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên mới chỉ đạt 65,4% so với kế hoạch đã đề ra (trên 5000 tỷ đồng)./.

Bãi tắm Ba Trái ĐàoLà một trong những bãi tắm đẹp nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long, bãi tắm Ba Trái Đào nằm cách Cảng tàu du ...
25/08/2013

Bãi tắm Ba Trái Đào

Là một trong những bãi tắm đẹp nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long, bãi tắm Ba Trái Đào nằm cách Cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 22km về phía Đông Nam, gần đảo Cát Bà. Đây là một bãi tắm tuyệt đẹp, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, sơn thuỷ hữu tình. Sở dĩ bãi tắm có tên gọi Ba Trái Đào là vì ở đây có ba bãi cát hình cánh cung trắng mịn, ôm trọn lấy những quả núi có hình trái đào...

Ba Trái Đào là ba ngọn núi nhỏ, cao khoảng hơn 20m, trông xa hệt như ba trái đào tiên. Địa danh này gắn liền với một truyền thuyết về tình yêu lãng mạn giữa nàng tiên út xinh đẹp, nết na với chàng trai đánh cá nghèo khổ. Vì chàng là người trần nên nàng út đã lấy trộm ba trái đào tiên của Ngọc Hoàng cho chàng ăn với mong muốn hai người sẽ sống mãi bên nhau. Ngọc Hoàng biết chuyện liền hoá phép biến ba trái đào ấy thành ba hòn núi đá và buộc nàng tiên nữ phải quay về trời...

Bãi tắm Ba Trái Đào tuyệt đẹp, cát trắng mịn, nước biển trong xanh, những ngày nắng đẹp, du khách có thể nhìn đến tận đáy nước. So với các bãi tắm khác trên Vịnh Hạ Long, bãi tắm Ba Trái Đào nước nông hơn, có chỗ chỉ lội đến đầu gối. Vì xung quanh là đảo đá, bãi tắm khá kín gió và an toàn. Những vách đá phía trên bãi tắm tạo ra những hình thù kỳ lạ khiến cho du khách vô cùng thích thú khi đến đây để một lần được chụp những tấm hình gắn với cảnh đẹp đầy ấn tượng này... Thêm nữa, phía trên núi đá là các loại thực vật phong phú, trong đó có các loài hoa dại với màu sắc rực rỡ, tạo nên một bức tranh phong cảnh thiên nhiên sống động. Nhưng không phải lúc nào đến đây, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng và được đắm mình ở bãi tắm tuyệt đẹp này. Bởi vì khi thuỷ triều lên cao sẽ nhấn chìm toàn bộ khu vực bãi cát, thường một ngày trung bình bãi tắm này chỉ tắm được khoảng 2-3 giờ. Chính vì thế, muốn tắm biển, trước khi đến khu vực này, du khách nhớ tìm hiểu kỹ lịch con nước...

Hiện nay, Ba Trái Đào là một trong những điểm du lịch lý tưởng của Hạ Long mà rất nhiều du khách muốn đến tìm hiểu và khám phá...

Cẩm Thu

Du lịch mỏ than?
24/08/2013

Du lịch mỏ than?

24/08/2013

Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng hơn 10%

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 8 tháng đầu năm 2013, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó khách quốc tế có hơn 1 triệu người. Tổng doanh thu từ du lịch ước tính đạt hơn 3 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định về việc Thành lập Bộ phận chuyên trách lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thư ký và các thành viên Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đảm bảo các quy định của pháp luật theo sự phân công chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm trong quá trinh thực hiện lập Quy hoạch, dành 100% thời gian làm việc để phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Là một địa phương có thế mạnh về du lịch, trong những năm qua, Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch, phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

Ai quản lý trạm dừng chân phục vụ du khách?Theo phản ánh của bà Phạm Thị Hiền (Thái Bình; email: phamthihien1708@...), b...
23/08/2013

Ai quản lý trạm dừng chân phục vụ du khách?

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Hiền (Thái Bình; email: phamthihien1708@...), bên cạnh những mặt tích cực, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch còn có thể là một trong những nhân tố gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Theo bà Hiền dẫn chứng, các điểm dừng chân phục vụ khách du lịch dọc tuyến Hà Nội - Hạ Long (tại Hải Dương) chưa được thân thiện với khách hàng, hàng hóa bày bán có mức giá không thống nhất, chất lượng hàng hóa không cao, đôi khi còn có hiện tượng "chặt chém"...

Bà Hiền muốn biết cơ quan nào trực tiếp quản lý các điểm dừng chân phục vụ du khách? Cơ quan chức năng có biện pháp gì để tăng cường kiểm soát hoạt động của các điểm dừng chân? Hiện có văn bản nào quy định hay hướng dẫn về hoạt động các điểm dừng chân không?

Về vấn đề này, Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch cho biết công tác quản lý các điểm dừng chân không thuộc Bộ ngành nào quản lý trực tiếp, ngành du lịch không có hình thức kinh doanh trạm dừng chân dọc theo các tuyến du lịch. Đây là các nhà hàng, điểm kinh doanh bình thường tại các địa phương, do chính quyền địa phương quản lý theo kinh doanh thông thường. Bộ Giao thông vận tải chỉ quản lý ngành dọc với các điểm dừng chân theo quy hoạch.

Vì vậy, trách nhiệm chính quản lý hoạt động của các điểm dừng chân thuộc về chính quyền tại địa bàn hoạt động và các ban, ngành tại địa phương đã cấp phép kinh doanh cho cơ sở đó.

Về vấn đề chất lượng và giá cả hàng hóa, trong quy định dịch vụ du lịch đã có quy định niêm yết giá công khai để khách biết trước khi mua; chất lượng hàng hóa cung cấp cho khách phải đảm bảo các quy định tương ứng đối với mặt hàng (do cơ quan có thẩm quyền ban hành, với hàng ăn uống phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm); giá bán theo quy định của cơ quan quản lý thị trường. Do đó, nếu có dấu hiệu lừa đảo hay “chặt chém” như bà Hiền nêu, thì có thể phản ánh với Chi cục Quản lý thị trường Hải Dương hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương (Phòng Quản lý Nghiệp vụ Du lịch: 0320.3852608).

Để tăng hiệu quả kiểm soát của quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở tại điểm dừng chân, gần đây các Bộ, ngành liên quan đã có những quy định, hướng dẫn như sau:

- Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, trong đó có đề cập đến nội dung quản lý các trạm dừng chân.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1712/BVHTTDL-TCDL ngày 13/3/2013 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, trong đó có yêu cầu tăng cường các hoạt động kiểm tra liên ngành trên địa bàn, xử lý triệt để các hành vi xâm hại đến khách du lịch…, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực, vi phạm…

- Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 735/TCDL-KS ngày 11/7/2013 gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện việc cấp biển hiệu dịch vụ đạt chuẩn cho các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch theo các quy định của Luật Du lịch và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Quảng Ninh quyết dẹp nạn "chặt chém", "cò mồi"VOV.VN -Lực lượng liên ngành sẽ kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng k...
23/08/2013

Quảng Ninh quyết dẹp nạn "chặt chém", "cò mồi"

VOV.VN -Lực lượng liên ngành sẽ kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng khách du lịch trên Vịnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sáng nay, tại TP Hạ Long, Chi cục quản lý thị trường, Thanh tra Sở Văn hóa thể thao du lịch, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cảnh vụ đường thủy nội địa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh và Công ty bến tàu – bến xe, Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc ký quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra kinh doanh du lịch.

Tình trạng “chặt chém” khách du lịch, nhất là về ăn uống và dịch vụ giữ xe trong những ngày cao điểm về hoạt động du lịch, lễ hội; hiện tượng “chèo kéo”, “cò mồi”, “chăn dắt”, “đeo bám” khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa giải quyết triệt để.

Trên Vịnh Hạ Long, vẫn còn tình trạng tàu du lịch lén lút đưa khách đến các điểm bán hàng hải sản, hoạt động nhà bè diễn biến phức tạp. Những hiện tượng trên đang có xu hướng tái diễn khi lực lượng chức năng không duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên.

Trước yêu cầu đó, lực lượng liên ngành Chi cục quản lý thị trường và Thanh tra Sở Văn hóa thể thao du lịch, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cảnh vụ đường thủy nội địa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh và Công ty bến tàu – bến xe, Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc ký quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra kinh doanh du lịch.

Qua đó, lực lượng liên ngành sẽ phối hợp kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng khách du lịch trên Vịnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, bảo vệ quyền lợi, giải quyết các kiến nghị của khách du lịch…

Lực lượng liên ngành của tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra kiểm soát vào hai đợt lễ hội cao điểm tới đây là dịp nghỉ lễ 2/9 và 50 năm ngày thành lập tỉnh, góp phần tạo một hình ảnh đẹp về du lịch Quảng Ninh trong mắt du khách./.

Address

Ho Chi Minh City
08

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hạ Long Du Ký posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hạ Long Du Ký:

Share

Category