25/07/2024
'BẤT ĐÁO TRƯỜNG THÀNH PHI HẢO HÁN'
Mao Trạch Đông thường được người dân Trung Quốc gọi với cái tên Mao Chủ tịch, là một nhà cách mạng người Trung Quốc và là người sáng lập ra nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa, kiêm Chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc từ khi thành lập năm 1949 đến năm 1976. Một lần ông đi trên Vạn Lý Trường Thành khi nhìn từ trên cao xuống sông núi bên dưới, cảm xúc dâng trào và ông đã nói câu 'Bất đáo trường thành phi hảo hán' - có lẽ ông cũng không nghĩ rằng câu nói của mình sẽ được bất hủ theo thời gian và giờ thành slogan nổi tiếng của điểm cảnh xếp hạng 5A và được khắc vào bia đá để dưới chân trường thành để du khách check in khi ít nhất một lần thèm được đặt chân đến và thử sức vượt 1 đoạn trường thành vạn lý mà nó đã trở thành Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1987.
Bởi kỳ quan trong top 7 của thế giới do con người kiến tạo vĩ đại có sự đóng góp xương máu hàng triệu con người tạo nên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ ngoài vũ trụ.
Vạn Lý Trường Thành nằm uốn lượn dài 21.000 km ở phía bắc Trung Quốc (từ Mãn Châu đến Sa mạc Gobi, cho đến Hoàng Hải). Công trình được ví như “Quốc hồn” và “Quốc bảo” của dân tộc Trung Hoa. Dự án được thực thi từ thế kỷ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 17 sau Công nguyên thuộc 16 triều đại khác nhau. Tổng chiều dài của phần còn lại của tường hào ngày nay là 21196,18 km kéo dài từ Đông sang Tây.
Dự án được Tần Thủy Hoàng khởi tạo có chức năng như một tuyến phòng thủ quân sự bảo vệ Trung Hoa khỏi những cuộc xâm lược của các bộ tộc du mục phương Bắc như Mông Cổ, Mãn Châu cũng như bảo vệ cuộc di cư của người Trung Hoa khỏi các bộ tộc Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vai trò quan trọng này mà nó được xây dựng liên tục trong suốt 2000 năm sau đó, cho đến cuối triều đại nhà Minh, qua 15 tỉnh thành của Trung Quốc, hình dạng uốn lượn như một con Rồng thần. Tuy nhiên, theo thời gian, hiện tại trường thành chỉ con giá trị văn hóa bảo tồn, không còn phù hợp để phòng thủ với các loại súng ống, pháo binh và bom hạng nặng, chưa kể tới máy bay, tên lửa tầm xa và uav cực kỳ tiên tiến ngày nay.
Xuân, hạ, thu, đông cứ thế qua, trường thành vẫn đứng nghiêm trang và mang dáng vẻ ngạo nghễ bởi sự hùng vĩ và ý nghĩa lịch sử của nó.
Có đến 13 cửa ải trên dải trường thành.
1. SƠN HẢI ĐỆ NHẤT QUAN
Sơn Hải Quan còn được gọi là “Du Quan”. Năm 1381, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương hạ lệnh xây dựng cửa ải tại đây. Từ đó, nơi này trở thành trấn quân sự mang tính trọng yếu ở Đông Bắc và Bắc Trung Hoa.
Khi đứng ở nơi đây, người ta vừa có thể ngắm được toàn cảnh biển bao la vừa có thể chứng kiến phong cảnh núi non hùng vĩ. Cái tên Sơn Hải Quan cũng được tạo thành từ đó.
Có một sự thật thú vị mà nhiều bạn vẫn chưa biết đó là dòng chữ “Thiên hạ đệ nhất quan” được khắc trên cửa ải Sơn Hải Quan do chính tay Thư pháp gia nổi tiếng triều Minh Tiêu Hiển chấp bút.
2. HOÀNG NHAI QUAN
Hoàng Nhai Quan còn được gọi với tên “Tiểu nhạn môn quan”, toạ lạc ở khu Kế Châu, thành phố Thiên Tân.
Tương truyền Tướng nhà Minh Tề Gia Quang khi còn là tướng lĩnh ở trấn này đã tái thiết kế và đại tu Hoàng Nhai Quan. Điều đặc biệt là tất cả các tảng đá ở phía Đông của Hoàng Nhai Quan đều có màu vàng nâu rất đặc trưng. Và mỗi khi mặt trời chiếu rọi, mảng tường này đều trở nên vàng rực rỡ. Bởi thế nơi đây còn có danh xưng là “hoàng hôn rọi sáng Hoàng Nhai”.
3. CƯ DUNG QUAN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN
Cư Dung Quan hay còn được gọi là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Tên gọi ải quan này có từ đời nhà Tần. Đây là điểm check in đẹp nhất của dải trường thành.
Cư Dung Quan có tổng chiều dài đến 18km. Cùng với Sơn Hải Quan và Gia Dục Quan, Cư Dung Quan là một trong ba cửa ải mang tầm chiến lược quân sự tại Vạn Lý Trường Thành. Cư Dung Quan có 2 tiểu quan - Bát Đạt Lĩnh ở phía Bắc và Nam Quan ở phía Nam.
Cửa ải Cư Dung vốn có nhiều tên gọi, thay đổi theo từng triều đại của Trung Quốc. Tuy nhiên, cái tên Cư Dung Quan sử dụng trong 3 triều đại. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng là người đã cho xây dựng cửa ải Cư Dung để kết nối Vạn Lý Trường Thành trong thời kỳ Nam - Bắc triều. Đoạn thành này được cải tạo và tu sửa nhiều lần sau đó vào thời nhà Minh, chiếm vị trí chiến lược tối trọng để phòng thủ cho cả thành cổ Bắc Kinh thời đó
Đến với Cư Dung Quan, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng đoạn cổng thành với tháp canh cao vút và xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng khổng lồ. Khung cảnh thiên nhiên đoạn Đông và Tây của cửa ải Cư Dung cũng vô cùng hùng vĩ và thơ mộng. Men theo từng bậc theo, du khách có thể ghé thăm đền Quan Đế, Thành Hoàng, gác Tứ Phường, tòa Biểu Trung Quán,... Một lưu ý nhỏ là để khám phá hết đoạn trường thành này, du khách phải mất từ 3-4 tiếng. Tuy nhiên, khí hậu và thời tiết nơi đây vô cùng mát mẻ, thoáng đãng và dễ chịu với nhiều cây xanh, rừng tự nhiên.
4. TỬ KINH QUAN
Tử Kinh Quan tọa lạc tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, huyện Dịch, cách 45 km về phía Tây Bắc của thành phố và được xây dựng trên núi Tử Kinh.
Đây là một trong những danh thắng mang đậm nét cổ kính, là di tích văn hóa, lịch sử, quân sự phong phú. Người xưa đã miêu tả rất sinh động về địa thế và địa vị quân sự của nó: “Phía Nam dốc đứng chặn đường quân địch, phía Bắc vực thẳm chặn đường ngựa phi, như bức tượng Phật sừng sững dang tay bảo phủ và làm hàng rào bảo vệ nơi đây. Tử Kinh Quan có quy mô hùng vĩ, tráng lệ và có tường thành bao quanh.
5. ĐẢO MÃ QUAN
Đảo Mã Quan tọa lạc tại huyện Đường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc và nằm cách thôn Đảo Mã 60km về phía Tây Bắc. Đây là con đường trọng yếu từ Bình nguyên Hà Bắc lên Thái Hành Sơn.
Bởi vì con đường lên quan ải này dốc và nguy hiểm, ngựa chiến thường qua đây thường bị trượt ngã nên cửa ải này mới có tên là “Đảo mã quan” (“Đảo/倒“ có nghĩa là ngã/té, “mã/马” có nghĩa là ngựa).
Đảo Mã Quan được xây dựng vào đời Vua Minh Cảnh Tần. Hiện nay, Cổng Đông, Cổng Tây và Cổng Bắc của Đảo Mã Quan đã bị phá hủy, các bức tường của Quan Thành phần lớn bị phá vỡ, hiện chỉ có một phần các mảnh vụn được nhận dạng.
6.BÌNH HÌNH QUAN
Bình Hình Quan tọa lạc tại thành phố Đại Đồng, huyện Linh Khâu, tỉnh Sơn Tây.
Bình Hình Quan từ lâu đã là một nơi có ý nghĩa phòng thủ quan trọng của Trung Hoa.
Vào năm Chính Đức thứ sáu của nhà Minh (năm 1511 sau Công nguyên), khi Vạn Lý Trường thành được xây dựng, nó đi qua núi Bình Hình và quan ải được xây trên Quan Lĩnh. Thời đại Minh – Thanh gọi nơi đây là Bình Hình Lĩnh Quan, sau cải thành Bình Hình Quan.
Ở đây từng xảy ra trận chiến Trận Bình Hành Quan nổi tiếng Thế giới.
7. BIỂN ĐẦU QUAN
Biển Đầu Quan ở huyện hBiển Đầu, tỉnh Sơn Tây. Khu vực này đất đồi không bằng phẳng, phía Tây thấp – phía Đông cao. Do đó, nơi đây mới có tên gọi là “Biển Đầu Quan”.
Biển Đầu Quan có lịch sử lâu đời. Trong thời nhà Minh, đây cũng là nơi giao lưu mua bán giữa Tấn Bắc và Nội Mông Cổ.
8. NHẠN MÔN QUAN
Nhạn Môn Quan nằm trên thung lũng ở huyện Đại, thành phố Hãn Châu, thuộc tỉnh Sơn Tây. Đây là cửa ải có địa hình hùng tráng, hai bên đều là vách núi dựng đứng. Tuyên truyền chỉ có con nhạn (con én) mới bay dọc theo thung lũng mà qua quan ải này được. Do đó, nơi đây mới có tên là “Nhạn Môn Quan”.
Được mệnh danh là “quan ải số 1 Trung Quốc”, Nhạn Môn Quan không những đẹp, hùng vĩ mà nó còn là một căn cứ quân sự quan trọng trong lịch sử của đất nước Trung Hoa.
Nhạn Môn Quan – nơi được mệnh danh là “quan ải số một” của Trung Quốc
9.NƯƠNG TỬ QUAN
Nương Tử Quan là quan ải nổi tiếng của Vạn Lý Trường Thành, thuộc địa bàn huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây.
Tên ban đầu của Nương Tử Quan là “Vi Trạch Quan”. Sau do Đường Bình Dương công chúa từng chỉ đạo binh sĩ đóng quân ở đây và đội quân của bà có danh xưng là “Nương Tử Quân” nên quan ải này sau được gọi là “Nương Tử Quan”.
10. SÁT HỔ KHẨU QUAN
Sát Hổ Khẩu Quan còn được gọi là “Tây Khẩu” nằm ở nơi giao giới giữa Sơn Tây và Nội Mông Cổ, trực thuộc huyện Hữu Ngọc, Thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây. Sát Hổ Khẩu Quan được bao phủ bởi núi non hùng vĩ, có địa hình dốc.
Phía Đông tiếp giáp với núi Đường Tử, phía Tây giáp núi Đại Bảo. Quan ải này từ xa xưa đã là lối đi quan trọng giữa Nam – Bắc, có lịch sử hơn hai nghìn năm.
11. GIA DỤC QUAN
Gia Dục Quan: hay còn biết với tên khác là Hòa Bình Quan, nằm cách thành phố Gia Dục Quan, tỉnh Cam Túc 5 km về phía Tây và là quan ải quan trọng đầu tiên ở phía Tây của Trường Thành thời nhà Minh. Đây cũng là đầu mối giao thông thiết yếu của “con đường tơ lụa” thời cổ đại.
Gia Dục Quan được xây dựng dưới thời Minh Hồng Vũ và ước tính mất tầm 168 năm để hoàn thành. Mặc dù được xây dựng kiên cố và vững chắc nhưng may mắn nơi đây chưa từng xảy ra chiến loạn.
12. DƯƠNG QUAN
Dương Quan nằm ở Thành phố Đôn Hoàng, dọc theo hành lang Cam Túc.
Dương Quan cùng với Ngọc Môn Quan là hai quan ải trọng yếu phía Tây Trung Quốc.
Nó được thành lập như là một tiền đồn bảo vệ biên giới, cũng là nơi phát triển kinh tế ở biên giới phía Tây xa xôi của Trung Quốc. Cùng với Ngọc Môn quan, Dương Quan cũng là một địa điểm quan trọng trên con đường tơ lụa.
Dương Quan – Một trong những quan ải trọng yếu phía Tây Trung Quốc
13. NGỌC MÔN QUAN
Nhắc đến Ngọc Môn Quan, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một bài thơ Đường nổi tiếng là Lương Châu Từ của Vương Hàn.
Sông Hoàng lên tít mây xanh,
Núi cao muôn trượng, mảnh thành cô đơn.
Sáo đâu cần oán liễu dương,
Gió xuân thổi đến Ngọc Quan được nào.
(Trần Trọng San dịch)
Tâm trạng buồn bã khắc khoải trong bài thơ như gợi lên nỗi cô quạnh cả nghìn năm của Ngọc Môn Quan. Nó gợi lên trong ta những hoài bão, mơ ước được vẫy vùng, nhưng đồng thời cũng nhắc ta về sự nhỏ bé của mình giữa thiên nhiên bao la rộng lớn, giữa cuộc đời mênh mông.
Ngọc Môn quan cũng là một trong số 22 điểm đến lý tưởng của Trung Quốc. Quan ải này cũng là một phần của Con đường tơ lụa và đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới trong năm 2014.
Ngọc Môn Quan – Một trong số 22 điểm đến thú vị và lý tưởng của Trung Quốc
Vạn Lý Trường Thành là kho báu của nền văn minh Trung Quốc đồng thời cũng là kiến trúc kỳ diệu nhất do tổ tiên để lại cho hậu nhân. Người ta cũng hay gọi đó là một phép lạ trên Trái đất.
Trường Thành đẹp nhưng buồn – như lời người một hướng dẫn viên du lịch lâu năm ở đây đã từng nói. Ẩn sau trong cái đẹp và hùng vĩ của Trường Thành là sự cô đơn, cô quạnh đã tồn tại từ mấy nghìn năm.
Bạn nên đến đây một lần để thấu hiểu hơn về quan điểm quan ải hùng vĩ nhất không phải là Ngọc Môn Quan hay Gia Dục Quan, mà chính là lòng người. Bởi chỉ khi ta vượt quá chính ta, chính cái hữu hạn nhỏ bé của mình, bước chân ra và chinh phục nhiều vùng trời mới hơn, được nhận lại và học cách cho đi, ta mới nhận ra thì ra chính bạn mới là kỳ quan vĩ đại nhất của riêng mình.
Giờ chắc hẳn bạn cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao chưa tới Trường Thành thì chưa được coi là hảo hán rồi đúng không nào?
By Lucy Duong
Du Lịch Đất Ngọc - Datngoc travel Đất Ngọc Tours