29/03/2024
Mình là nữ U34, mình đang trong hành trình đi ngắm biển, ngày đầu tiên mình đã đi được 580km từ nhà tới Tuy Hoà Phú Yên, và đây là hành trình ngày thứ 2 của mình 😊
➡️ 5h30 sáng, mình đón bình minh ở Tháp Nghinh Phong, Tuy Hoà, xong mình qua Hồ Điều Hoà check in
➡️ 8h30 sáng, mình check in Bãi Xép (1 cảnh đẹp trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng trên cỏ xanh)
➡️ 10h30 mình check in Hòn Yến (đẹp nhưng mình nghĩ yếu bóng vía ko nên tới nha 😅)
➡️ 12h mình bắt đầu di chuyển từ Phú Yên qua Quy Nhơn, đoạn này đi đèo đã, biển đẹp ngắm đã, mà tắm mưa tắm nắng liên tục cũng bao đã luôn 😂
➡️ 14h mình tới Quy Nhơn, định bào qua Hội An, nhưng ăn xong no buồn ngủ, mình book khách sạn đi ngủ rồi tối mình đi dạo, đi ăn ốc, đi Bar ún chai bia cho xỉn rồi lại đi ngủ 😎
✅ Tính ra ngày 2 mình di chuyển ít tầm 150km thôi, chủ yếu check in + ăn + ngủ + nhậu 😆
♻️ Ngày 2 chill chill vậy thôi, ngày 3 thế nào mai mình chia sẻ tiếp nhé 😊
Chia sẻ từ Elip Phương thành viên "hội những người thích đi du lịch một mình"