30/09/2019
Varanasi là một thành phố linh thiêng của các tín đồ Hindu giáo, tọa lạc bên bờ sông Hằng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Lịch sử của thành cổ Varanasi được ghi nhận khoảng 1200 năm trước CN nhưng rõ ràng nhất là từ thế kỉ thứ 8 sau CN với tên gọi Varanasi hay Kasha hoặc Benares, do Shakaracharya - một tín đồ Hindu giáo xây dựng nên thành phố để tỏ lòng kính trọng thần Shiva, vị thần thiêng liêng trong tôn giáo Ấn Độ.
Đến Varanasi là đến với bảo tàng sống về văn hóa và tôn giáo đặc sắc của Ấn Độ. Nơi đây đưa ta quay lại thời gian để đắm mình vào không gian thần thoại, để chạm vào linh thiêng của ngàn năm cũ. Nhà văn Mỹ Mark Twain đã từng nói “Varanasi xưa hơn lịch sử, cổ hơn truyền thống, cũ hơn cả huyền thoại và tuổi của nó gấp đôi tất cả những thứ vừa kể cộng lại "
Đến Varanasi là đến với bảo tàng sống về văn hóa và tôn giáo đặc sắc của Ấn Độ.
Sông Hằng vốn chảy từ Bắc xuống Nam, riêng tại Varanasi, sông Hằng ngược từ Nam lên Bắc, về nơi đầu nguồn Himalaya. Người Hindu tin rằng tại Varanasi, sông Hằng chảy lên thiên đường. Đối với người dân Ấn mà đa số là những người theo đạo Hindu thì Varanasi là thánh địa linh thiêng bậc nhất, là thành phố của thần Shiva. Họ khao khát đến được đây tắm mình trong dòng nước sông Hằng ít nhất một lần trong đời. Họ tâm nguyện được chết tại thành phố này, tro cốt phải được rải xuống sông với niềm tin mãnh liệt rằng nơi đây là cửa ngỏ để trở về với đại ngã bao la
Hành trình Caravan " khủng" đi qua các nước Thailand, Myanmar, Ấn Độ, Buhtan, Nepal đến với Varanasi không chỉ giúp bạn tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực đa dạng mà nó còn đem đến những trải nghiệm thực sự mới lạ và độc đáo